Tác giả: Mẫu thiết kế: My Lynh. Ảnh: Nhiếp ảnh gia: Nguyễn Sơn Hải
.KD: Thông thường, mình ít khi mặc màu đỏ, màu xanh (toàn thân) bởi lẽ mình vốn thích màu đen, hoặc nếu có là đen- đỏ. Nhưng một chị bạn đã khẳng định với mình ở nhiều nước phương Tây- càng có tuổi, càng nên mặc màu sắc. Và những người phụ nữ các quốc gia đó, họ thoải mái, phong độ trong “sắc màu” nóng, rực rỡ, như… không hề có tuổi tác.
Chả biết có phải vì quan niệm thế không, khi em My Lynh gửi ra những bộ màu đỏ, màu xanh dương (cô ban) khiến mình cười khùng khục 😀
—————–
Nhưng những mode của em thì mình thấy ưa. Chất liệu vải thường khá dầy, nhưng có độ co dãn (đàn hồi) rất phù hợp cho những chuyến công tác, hoặc phụ nữ đi du lịch như mình, để ít phải… là quần áo 😀 . Bộ váy đỏ chân váy may xéo, chiếc áo (hờ) với hai vạt ngắn kiểu tây phương, như một kiểu khoác nhẹ, tạo cho bộ váy vẻ đẹp hơi… cổ điển, hợp với các bạn gái có nữ tính đậm, tha thướt
😀
Ngược lại, bộ váy đỏ, may bó sát thân hình, có hàng khuy rập về một bên khá ấn tượng, hợp với những bạn có phong cách hiện đại, nhanh nhẹn và vẫn mang được vẻ nữ tính mềm mại.
Có câu thành ngữ hiện đại trêu đùa nhau: Áo/váy đỏ chứng tỏ… nhà quê/cô dâu. Mình dân thành phố, nên: Váy đỏ chứng tỏ “người Hà… lội”.
Xin đưa hai bộ váy đỏ của Nhà thiết kế My Lynh để bạn đọc chia sẻ
Bạn phải đăng nhập để bình luận.