Biệt phủ khổng lồ của cựu Phó thống đốc Nguyễn Phước Thanh ở TP.HCM?

Chiêm ngưỡng biệt phủ “phó thống đốc” khổng lồ ở TP.HCM. Giới lãnh đạo nhiều ngân hàng kể, Phó thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Phước Thanh (vừa nghỉ hưu ngày 1/10) – người vừa được Ngân hàng TMCP Vietcombank đãi tiệc chia tay “bình thường” đình đám ở khách sạn 5 sao Melia đắt nhất Hà Nội và Ngân hàng Agribank tổ chức cho đi một chuyến “vòng quanh” thế giới để tiễn quan về hưu – lúc còn đương chức thường rủ các lãnh đạo ngân hàng, nơi ông ấy giữ vai trò kiểm tra, giám sát, phòng ngừa phát hiện tham nhũng về biệt phủ khổng lồ nằm ngay mặt tiền đường Nguyễn Hữu Trí (Chợ Đệm, huyện Bình Chánh, TP.HCM) để ăn nhậu, tiện thể khoe cái biệt phủ hoành tráng này. Nhiều lãnh đạo ngân hàng kể, lần nào nhậu ông Nguyễn Phước Thanh cũng bảo về biệt phủ gia đình, nhất định không ra quán nhậu.
——————

Tiếp tục đọc

Cà phê thứ Bảy: Cùng với BLUEMATO & NGUYỄN MINH

Tác giả: Nhạc sĩ Dương Thụ- Giám đốc Cà phê thứ Bảy

—————

Chương trình

GƯƠNG MẶT TRẺ #10 

Cùng với BLUEMATO & NGUYỄN MINH 

19h30, tối thứ 7, 28 tháng 10 năm 2017

tại Salon Văn Hóa Cà Phê Thứ Bảy,

          tầng 2, số 3A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, HàNội

Chủ trì: NS DƯƠNG THỤ 

Các bạn thân mến!  Tiếp tục đọc

Cà phê thứ Bảy: Giáo dục khai sáng

 Tác giả: Nhạc sĩ Dương Thụ- giám đốc Cà phê thứ Bảy

————- 

Các bạn thân mến!

Vào 14h30 chiều thứ bảy, 28/10/2017

tại SALON VĂN HÓA quán CÀ PHÊ THỨ BẢY,

số 3A Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

sẽ diễn ra buổi cà phê với TS. GIÁP VĂN DƯƠNG

Chủ đề:  GIÁO DỤC KHAI SÁNG

Chủ trì: NS. DƯƠNG THỤ

Rất mong các bạn đến tham dự.

Hân hạnh được đón tiếp Tiếp tục đọc

Hàng chục tỉ đồng liên hoan … nghỉ hưu?!

Tác giả: Nguyễn Tiến Tường (theo Blog Bùi Văn Bồng)

Ông Nguyễn Phước Thanh làm PTĐ từ 2013, phụ trách thanh tra, giám sát hoạt động của hệ thống ngân hàng, kiêm luôn việc tái cơ cấu ngân hàng, xử lý nợ xấu, quản lý cấp phép các tổ chức tín dụng, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng.  Trong thời gian này, xảy ra đại án Ngân hàng Xây dựng thất thoát 9.000 tỷ đồng, Ocean Bank gây thất thoát gần 500 tỷ đồng. Trong thời gian ông Thanh tại nhiệm, hệ thống ngân hàng xảy ra nhiều sai phạm, nợ xấu không xử lý rốt ráo, nhiều ngân hàng kiệt quệ. NHNN dùng tiền dân vươn tay cứu với giá 0 đồng. Những sai phạm ấy, đã khiến người đồng cấp của ông, PTĐ Đặng Thanh Bình vào lò. Ông Thanh cũng loáng thoáng đâu sắp thành củi nhưng cuối cùng vẫn bình an vô sự. Tương truyền, ông Thanh đương thời ỉa cứt có khuôn, ho một tiếng lãnh đạo ngân hàng mửa mật. Có phải vì thế mà ông “có miễn tử kim bài”. Có phải vì thế mà sợ hổ chết để da, đến ngày cởi áo quan, ông Thanh vẫn được các ngân hàng cung phụng? (Nguyễn Tiến Trường)
.
KD: Không hiểu các vị lãnh đạo có nghe thông tin này không? Và nghĩ gì về sự xa hoa, phung phí của một ngân hàng cho một quan chức ngành mình. Hay chỉ nghĩ đó là mạnh vì gạo, bạo vì tiền?

——————— 

Cựu Phó thống đốc NHNN Nguyễn Phước Thanh. 
Đọc báo thấy Vietcombank tổ chức tiệc về hưu cho Phó thống đốc NHNN Nguyễn Phước Thanh tại khách sạn Melia sang trọng bậc nhất Hà Nội. Toàn thể bộ sậu Vietcombank và 200 khách mời ăn chơi nhảy múa từ 18-22h. Rượu ngoại tràn cung mây, thực đơn đậm chất vua chúa: Súp hải sâm với điệp, tôm rồng, cá song ngậm ngọc… Trước yến tiệc, Agribank chi tiền cho ngài Thanh du hí vòng quanh thế giới…

Tiếp tục đọc

Thẩm phán Phùng Lê Trân- người đã tuyên Tạ Đình Đề vô tội

Tác giả: Nguyễn Phan Khiêm

Hơn 40 năm trước, phiên tòa xét xử Tạ Đình Đề – một bị cáo khác thường, gây nên sự chú ý đặc biệt ở Hà Nội. Thẩm phán đã tuyên Tạ Đình Đề không phạm tội, trong niềm vui vỡ òa của hàng ngàn người theo dõi phiên tòa. Thẩm phán đó là bà Phùng Lê Trân, năm nay tròn 10 năm ngày bà về với tổ tiên (Nguyễn Phan Khiêm).

.KD: Vì sao, ngành tòa án nước Việt càng đi càng “phú quý giật lùi” nhỉ? Và vì sao càng có tuổi đời, càng non nớt, phải “cầm tay chỉ việc” nhỉ? Nếu ngày nay, có một Tạ Đình Đề thứ hai, chắc chắn tù mọt gông vì “vô số tội”, làm gì có chuyện “vô tội”???  😦

Đọc mà cay mắt trước một người nữ thẩm phán nhân cách tuyệt vời. Cầu mong hương hồn bà thanh thản

———————

Phiên tòa lịch sử

Ngày 6/6/1976, Tòa án Hà Nội, khi đó ở tầng một của trụ sở Tòa án nhân dân tối cao, 48 phố Lý Thường Kiệt, mở phiên tòa đặc biệt, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo người dân thủ đô vì bị cáo là ông Tạ Đình Đề – một người hào sảng, nghĩa hiệp, cuộc đời gắn với quá nhiều giai thoại. Phiên tòa kéo dài đến 6 ngày, hôm nào quảng trường Tòa án cũng đông nghịt.

Tiếp tục đọc

Độc quyền của Báo Người Tiêu Dùng: Đã xác định được đường đi của 9.300 hộp thuốc H-Capita trong vụ án VN Pharma

Tác giả: Võ Nguyễn

– Nguồn tin độc quyền của Báo Người Tiêu Dùng cho biết, một lãnh đạo cấp cao của Hiệp hội Dược Ấn Độ (xin giấu tên) đã có đơn gửi Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM chỉ rõ địa điểm sản xuất và đường đi của lô hàng 9.300 hộp thuốc H-Captita 500 mg Caplet trước khi về Việt Nam. Trong đơn khẳng định, lô hàng nói trên đã được sản xuất đúng tiêu chuẩn chất lượng và việc giả mạo xuất xứ để trục lợi bảo hiểm là trách nhiệm của công ty VN Pharma. Kèm theo đơn là những bằng chứng quan trọng để làm sáng tỏ vụ án này. 

Như vậy, VN Pharma đã “phù phép”, nâng giá trị lô hàng 9.300 hộp thuốc H-Capita 500 mg – Caplet để trục lợi bảo hiểm bằng cách luân chuyển một lô hàng có nguồn gốc xuất xứ từ Ấn Độ qua nhiều nơi, trong đó có điểm đến là một công ty ở Canada để… gắn “quốc tịch xịn” cho lô hàng rồi nhập khẩu về Việt Nam. Theo nguồn tin, bản chất của vụ án này là các bị cáo VN – Pharma thay đổi xuất xứ hàng hóa để trục lợi tiền bảo hiểm. Bởi vì theo quy định của Việt Nam, giá các loại thuốc biệt dược có xuất xứ từ Canada hoặc các nước G7 (thuộc nhóm 1) và xuất xứ từ Ấn Độ (thuộc nhóm 2) chênh nhau 5-6 lần, thậm chí chênh nhau đến 9 lần. Vì thế, các bị cáo muốn thay đổi xuất xứ hàng hóa để cướp đoạt tiền bảo hiểm.

KD: Đúng là “lợi nhuận 300% thì treo cổ nhà tư bản cũng sẵn sàng làm” (C.Mac). Chả cần nhà tư bản, chỉ là “con buôn” cũng sẵn sàng…

—————–

Vụ án Công ty VN Pharma nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita 500 mg – Caplet vào Việt Nam với hồ sơ giả, không rõ nguồn gốc gây chấn động dư luận thời gian gần đây đã “vượt biên”, lan truyền đến tay các lãnh đạo cấp cao thuộc Hiệp hội Dược Ấn Độ. Vì thế, một trong số những lãnh đạo cấp cao của hiệp hội Dược nước này đã có đơn gửi Tòa Phúc thẩm TP.HCM để cung cấp một số thông tin và bằng chứng quan trọng của vụ án.

Lô hàng sản xuất tại Ấn Độ

Tiếp tục đọc

Elinor Ostrom góp tay “giải oan” cho Kim Ngọc

Tác giả: Danh Đức

Người “cầm đèn chạy trước… xe lửa” – Kim Ngọc – đã được phục hồi danh dự, thậm chí phong anh hùng bằng chính thực tế “đổi mới kinh tế” của hơn 20 năm qua. Nhưng về mặt khoa học, mãi đến giải Nobel kinh tế năm nay dành cho Elinor Ostrom thì những oan khiên của Kim Ngọc mới được gián tiếp giải phóng.

KD: Người nhìn ra sớm và “đi trước thời đại”, bao gì cũng phải trả giá đắng cay

——————

Ảnh ông Kim Ngọc

ImageView.aspx?ThumbnailID=368933
Bà Elinor Ostrom, chủ nhân (một nửa) giải Nobel kinh tế 2009 – Ảnh: Reuters

Từ năm 1990, nữ kinh tế gia Elinor Ostrom đã chứng minh rằng tài nguyên công cộng được quản lý dưới dạng “tài sản quốc dân” hay ngay cả dưới dạng “cổ phần hóa” cũng đều được quản lý kém do rơi vào cảnh “cha chung không ai khóc”.

Tiếp tục đọc

Có một số nhà báo giàu lên rất nhanh

Tác giả: Mai Hoa

Có hiện tượng một số ít phóng viên kinh tế giàu lên rất nhanh. Họ làm giàu bằng nghề báo thông qua việc thỏa thuận ngầm, đứng ra bảo kê cho các doanh nghiệp địa ốc, hoặc khai thác thông tin bất lợi từ doanh nghiệp để có lợi ích cho bản thân.

KD: Toàn chuyện”đến hẹn lại lên”, từ mấy chục năm nay đều vẫn thế. Nhưng chỉ nói mà các vị quan chức đầu ngành không có giải pháp gỡ bỏ, thì có khác chi nước đổ đầu vịt??? Hay các nhà báo phải học tập quan chức Yên Bái và các tỉnh- đi bán chổi chít, chổi đót làm giàu chăng?

Đương nhiên, đã làm báo kiểu đó thì ngòi bút nó …mất nhân cách lắm, nó cũng ít liêm sỉ lắm!  😦 

——————

Có một số nhà báo giàu lên rất nhanh - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Liên – Trưởng cơ quan đại diện báo VietNamnet tại TP.HCM trình bày tham luận về vấn đề “Nhà báo thiếu tu dưỡng, rèn luyện dễ vi phạm đạo đức nghề nghiệp” – Ảnh: DUYÊN PHAN

Nhà báo Nguyễn Đức Liên, trưởng cơ quan đại diện Báo Vietnamnet tại TP.HCM nêu điều này tại tọa đàm đạo đức nghề nghiệp của người làm báo trong giai đoạn hiện nay, do Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức sáng 24-10.

Giàu lên rất nhanh

Tiếp tục đọc

Ninh Thuận bổ nhiệm 53 lãnh đạo không đúng quy định

Tác giả: Luân Dũng

KD: Vậy cả nước, có bao nhiêu lãnh đạo được bổ nhiệm không đúng quy định? Phân cấp quản lý, nhưng các quan đầu tỉnh toàn vi phạm các quy định của nhà nước, thì nên xử lý thế nào? Tiền thuế của dân gánh trăm thứ bà dằn. Mà 53 trường hợp không đúng quy định này, thì có phải… mất tiền không nhỉ???

—————  

Thanh tra Bộ Nội phụ chỉ rõ tỉnh Ninh Thuận bổ nhiệm 53 trường hợp giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không đáp ứng đầy đủ một hoặc một số tiêu chuẩn.
Công an Đồng Nai nói bổ nhiệm Phó phòng CSGT là “đúng quy trình”
Bộ Công an nói gì việc bổ nhiệm Phó trưởng phòng CSGT Đồng Nai?
Quốc hội tiến hành phê chuẩn miễn nhiệm; bổ nhiệm 2 ‘Tư lệnh’ ngành

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa thông báo kết luận thanh tra việc quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm, số lượng cấp phó trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2014-2017.

Trực tiếp kiểm tra 192 hồ sơ, kết quả cho thấy, công chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cơ bản đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, quy trình bổ nhiệm cũng cở bản đầy đủ. Tiếp tục đọc