Đi đâu loanh quanh cho đời… đỡ mỏi mệt

KD: Xin mượn ca từ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn 

* Thưa bạn đọc. Do có công chuyện nên chủ Blog vắng mặt ở Hà Nội hai ngày cuối tuần. Vì thế, không có điều kiện cập nhật bài vở. Mong thông cảm và lượng thứ. Chúc bạn đọc Blog mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc.

Hẹn gặp lại!

 

10 Aug 1997, Chelan Falls, Washington, USA — Apple Blossom — Image by © AgStock Images/Corbis

 

Đại hội Đảng TQ và cái nhìn của nước lớn

Tác giả: TS. Vũ Cao Phan (Gửi cho BBC từ Đại học Bình Dương
.
Nhưng đừng nghi ngờ việc ông Tập Cận Bình đã nghĩ việc cần đặt một nền tảng tư tưởng mới cho một thời đại mới, dù ông có muốn nhân thể vinh danh tên tuổi mình hay không? Nước Trung Hoa bước vào “thời đại mới” thực sự cần có kim chỉ nam để hướng đến cuộc “phục hưng vĩ đại dân tộc Trung Hoa”.
———————————–
Người Trung Quốc – tôi nghĩ số đông – vui mừng vì sự thành công của Đại hội Đảng Cộng sản 19.
Quảng TâyBản quyền hình ảnhVCG
Image captionGiáo dục trẻ em qua lễ tưởng niệm Liệt sỹ ở Quảng Tây, Trung Quốc
Họ háo hức về một thời đại mới, với sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, mơ ước vĩ đại nhất của dân tộc Trung Hoa từ thời cận đại, sẽ trở thành hiện thực.
Mục tiêu “một trăm năm” đầu tiên, mốc thành lập ĐCSTQ năm 1921 – 2021 với “xã hội khá giả toàn diện” thì đã ở trước mặt.

Tiếp tục đọc

Trung Quốc sẽ mạnh mẽ theo hướng nào?

Tác giả: Nhật Đăng
.
Việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình củng cố vị trí lãnh đạo trong nước là tín hiệu cho sự khởi đầu của một chương mới tại nước này, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhận xét.
——————–
Trung Quốc sẽ mạnh mẽ theo hướng nào? - Ảnh 1.Nga23y

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long – Ảnh: AFP

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) vừa qua được xem như một cột mốc mới về vị thế của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Trung Quốc khẳng định sẽ “mạnh mẽ”

Tiếp tục đọc

Cho thôi chức Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái Phạm Sỹ Quý

.
Tỉnh Yên Bái quyết định kỷ luật cảnh cáo, cho thôi chức Giám đốc Sở TN&MT đối với ông Phạm Sỹ Quý.
.
KD: Ôi trời ôi. Thôi chức nhưng tài sản còn nguyên. Vài năm nữa, biết đâu anh lại lên chức như anh Thường CSGT í  😦

————-

Thực hiện Kết luận số 2681/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ, hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã có các quyết định kỷ luật về Đảng và Chủ tịch UBND tỉnh đã có các quyết định kỷ luật về chính quyền đối với cán bộ như sau:

Giám đốc Sở TN&MT Phạm Sỹ Quý bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng, cho thôi các chức vụ Bí thư Đảng ủy, ủy viên BCH Đảng bộ Sở TN&MT.

Phạm Sỹ Quý,Yên Bái
Ông Phạm Sỹ Quý 

Tiếp tục đọc

Biệt phủ: nhục đúng cách, hèn đúng tầm

.
Vụ biệt phủ của ông Phó Thống đốc là phát hiện mới nhất liên quan đến giá trị hiện sản của tầng lớp lãnh đạo địa phương, trung ương trong các bộ ngành. Dù khác nhau về mặt vị trí địa lý, diện tích khối tài sản, chức vụ – vai trò trong Đảng và chính quyền thì đều giống nhau ở mỗi việc: chối tội.

Từ ông Phạm Sỹ Quý – Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Yên Bái đến ông Nguyễn Phước Thanh – Phó thống đốc NHNN, kể cả ông Nguyễn Xuân Quang – Cục phó Cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) mất 400 triệu trong khách sạn khi đi “thanh tra miền Tây”, không một ông nào dám thừa nhận nguồn gốc tài sản, đúng hơn là trung thực với nguồn tài sản của mình (Kỳ Lâm)

———————-.

t

Nhiều người tin rằng, sự hèn – nhục đó xứng tầm làm lãnh đạo

22 tuổi, là du học sinh Mỹ, có một căn “biệt phủ” với quy mô hơn 876m2 tầng trệt, và hơn 467m2 tầng hầm. Cấu trúc và diện mạo biệt phủ được làm đúng theo lối 5 gian – 2 chái của đồng bằng bắc bộ với rường cột và mái ngói.

Thành công lớn nhất của du học sinh 22 tuổi là có người cha tên Nguyễn Phước Thanh – nguyên Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Tiếp tục đọc

Vụ Khai Silk – lời cảnh báo chậm về một thảm họa

KD: Trong thực tế, doanh nghiệp VN đã làm gì để chống lại hàng Tàu? Không cần làm gì cả, chỉ cần lấy mác hàng Việt gắn vào hàng Tàu như Khaisilk đó thôi. Cũng là một kiểu… “yêu nước”  mà lại nhàn thân 😦   😦   😦
——————–  
Hàng hóa TQ đánh bại hàng hóa VN ngay trên đất VN (ảnh Internet)

Ngày 26/10/ 2017, tôi ngồi trong hội trường diễn đàn Mekong Connect từ sáng đến chiều mà có đến 3 cú điện thoại gọi phỏng vấn và 2 nhà báo chờ trước cửa phòng họp về Khai Silk. Một tờ báo điện tử gọi giật người từng chập như đòi nợ hết hạn. Tôi từ chối hết. Vì mọi người đã nói đúng và đủ. Giờ nghĩ lại, tôi thấy cần nói một điều khác, theo tôi là thảm khốc hơn, cấp thiết hơn. Đó là sự lệ thuộc kinh tế Trung Quốc và sự thống lĩnh hung hãn của hàng Tàu.

Tiếp tục đọc

Chính quyền lên tiếng về ‘biệt phủ’ ngàn m2 của nữ sinh 9X

Liên quan đến thông tin, chủ nhân “biệt phủ” là con gái 1 nguyên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, vị Chủ tịch thị trấn cho hay, việc mua bán, sở hữu đất dựa trên giấy tờ, hồ sơ. Còn nhân thân cụ thể thì không nắm được.

KD: Đương nhiên, biết thì… chết liền  😀   . Nhưng qua đây cũng đề nghị báo chí nhân gương điển hình biết cách làm giàu của nữ sinh này. Để tuổi trẻ VN học tập, và làm theo, không nên ăn bám bố mẹ mãi  😀

————

Khu đất rộng cả ngàn m2 cùng các công trình nhà ở, khuôn viên như “biệt phủ” gây xôn xao dư luận thuộc sở hữu của nữ sinh 22 tuổi ở Sài Gòn.

Chiều 26/10, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Hoà Lan, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM cho biết, theo hồ sơ khu đất và nhà ở tại khu phố 2, thị trấn Tân Túc thuộc sở hữu của bà Nguyễn Phước Thiên Anh (SN 1995). Tuy nhiên, bà Anh không đăng ký thường trú ở địa phương.

Biệt phủ,nữ 9X,Sài Gòn,TP.HCM,xây dựng

Giấy chứng nhân quyền sử dụng đất, nhà mang tên Nguyễn Phước Thiên Anh, sinh năm 1995

Tiếp tục đọc

Vụ gian lận của Khaisilk: Hàng Trung Quốc vẫn trà trộn bán trong làng lụa Vạn Phúc

Tác giả: Thế Hưng- Toàn Vũ

.KD: Một XH các giá trị Thật- Giả lẫn lộn. Từ bằng cấp, tài năng, phẩm chất, đạo lý… , đến các mặt hàng hóa. Vậy thì đất nước đó sẽ đi về hướng nào?  😦

Mà ngay cái định hướng cũng đến cuối thế kỷ này chưa chắc đã tìm ra, không biết nó có không. Gay thật   😀

————————   

Sau tin ông chủ Khải Silk xin lỗi khách hàng và thừa nhận bán khăn Trung Quốc, phóng viên Dân Trí đã tìm đến làng Vạn Phúc (Hà Nội) – cái nôi của lụa tơ tằm nức tiếng gần xa, để giúp bạn đọc rõ hơn về nguồn gốc mặt hàng có giá trị này.

 >> Khám xét, thu giữ một số sản phẩm của Khaisilk tại Hà Nội
 >> Vụ gian lận của Khaisilk: Nhẹ nhất là xử phạt gian lận thương mại, hàng giả
 >> Ông chủ Khaisilk xin lỗi khách hàng và thừa nhận bán khăn Trung Quốc

Qua cổng làng Vạn Phúc, khách du lịch có thể dễ dàng bắt gặp hàng chục cửa hàng tơ tằm với đủ mặt hàng như khăn, áo, váy hay một số đồ thủ công nhỏ khác. Nhưng để có thể phân biệt được đâu là lụa Vạn Phúc đâu là hàng xuất xứ từ Trung Quốc thì thật sự là một bài toán khó.

Tiếp tục đọc