‘Vụ Đồng Tâm là lòng tin chứ không chỉ là vụ án hình sự’

Tác giả:Lê Kiên
 
Thảo luận ở Quốc hội sáng nay 2-11, đại biểu Dương Trung Quốc nhắc lại vụ việc Đồng Tâm, đề nghị Quốc hội, Chính phủ coi đó là bài học và đừng để là “bài học tiêu cực”.
.
KD: Không hiểu sao, mỗi lần nhớ tới vụ này, cái cảm giác trong mình là đau xót, khó tả. Người dân vừa đáng trách, vừa đáng thương. Và c/q HN vừa khôn ngoan vừa đáng… chán!  😦  😦  😦
———————

Dưới đây là phát biểu của ông Dương Trung Quốc được Tuổi Trẻ Online ghi lại:

Chúng ta đã mất đi ngôn ngữ để đối thoại với dân rồi sao?

Nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội đã được đánh giá, nhưng nếu chúng ta có thêm một chỉ tiêu có thể đánh giá được, định lượng được, đó là chỉ tiêu về lòng tin thì chắc chắn sẽ làm cho sự phát triển kinh tế bền vững.

Tôi muốn trở lại một sự kiện cách đây một kỳ họp, đó là vụ việc ở Đồng Tâm. Nên nhìn nhận đây là một vụ khủng hoảng về lòng tin chứ không thuần tuý chỉ là vụ án hình sự. Có một yếu tố mà tôi thấy Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan có trách nhiệm cần quan tâm, đó là những khiếu nại của người dân không được quan tâm, xem xét kịp thời, để tích tụ lại, trở thành hiện tượng “tức nước vỡ bờ”.

Tiếp tục đọc

Nhiều bé 6 tháng tuổi đã phải đóng tiền xây nghĩa trang

.
KD: Chỉ có thể mấy chữ: Dã man, quá phản cảm!  😦  😦  😦
—————–

ĐB tỉnh Hoà Bình than gánh nặng thuế phí đang không trừ một ai, trẻ 6 tháng tuổi cũng phải đóng tiền xây dựng nghĩa trang.

Tại phiên thảo luận kinh tế – xã hội sáng nay, Phó đoàn ĐBQH tỉnh Hoà Bình Nguyễn Tiến Sinh day dứt trước nhiều nghịch lý đang tồn tại trong xã hội như tình trạng phê lý lịch bừa bãi, lạm thu tạo gánh nặng cho người dân.

“Chính sách thu không hợp lý dẫn đến hội chứng sợ tiền lẻ. Nhiều cháu bé sinh ra mới 6 tháng tuổi đã phải đóng tiền xây dựng nghĩa trang. Nhiều học sinh, sinh viên không “vi phạm gì” nhưng trong lý lịch đã bị phê ‘gia đình không chấp hành chính sách pháp luật”, ĐB Sinh nêu.

thuế phí,Nguyễn Tiến Sinh,lạm thu
ĐB Nguyễn Tiến Sinh. Ảnh: Hoàng Anh

Tiếp tục đọc

TIN BUỒN

Blog KD/KD vừa nhận được một tin buồn:

“Nhạc phụ của anh Hoàng Xuân Phú (GS Toán- Viện Toán học VN)- Cụ Võ Xuân Tư, sinh năm 1926, đã từ trần hồi 9 giờ 50 ngày 01/11/2017 (tức ngày 13/9 âm lịch năm Đinh Dậu), hưởng thọ 92 tuổi.

Lễ viếng từ 8 giờ đến 9 giờ 40 ngày mai, thứ sáu, 3/11 tức ngày 15/9 âm lịch năm Đinh Dậu, tại Nhà tang lễ Quận Cầu Giấy- đường Trần Vỹ, phường Mai Dịch, Q. Cầu giấy (Hà Nội).

Lễ hỏa táng cùng ngày tại Đài Hóa thân Hoàn vũ, Văn Điển- Hà Nội”

Blog Kim Dung/ Kỳ Duyên xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới anh chị Hoàng Xuân Phú- Võ Thanh Hà.

Cầu mong anh hồn Cụ thanh thản và phiêu diêu nơi cực lạc

 

 

 

 

Thủ tướng: Đừng để chìm xuồng những vụ đã, đang thanh tra

Tác giả: PT

.KD: Không chìm xuồng, nhưng cách giải quyết và xử lý các vụ việc nổi cộm nó cứ … “lờ lờ nước hến”, thì cũng là một cách cho “chìm xuồng” rất ranh ma đó, thưa ông Thủ tướng. Điển hình như vụ biệt phủ Yên Bái của Phạm Sỹ Quý, nguyên giám đốc Sở Tài- Môi tỉnh này. Khiến cho dư luận XH thêm bức xúc và bất bình.

————————   

Chiều 1/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc với Thanh tra Chính phủ. Đây là cuộc làm việc đầu tiên của lãnh đạo Chính phủ sau khi cơ quan này có vị “tư lệnh” mới vừa được Quốc hội phê chuẩn.

Thủ tướng chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo Thanh tra chính phủ.
Thủ tướng chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo Thanh tra chính phủ.

Phát biểu tại buổi làm việc, nhắc lại câu nói của Bác Hồ “Thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Thanh tra Chính phủ là cơ quan quan trọng của bộ máy Nhà nước, là niềm tin của nhân dân, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, xây dựng bộ máy liêm chính.

Tiếp tục đọc

Nhận diện giới ‘tư bản đỏ’ tại Việt Nam

Tác giả: Văn Lang

Không phải chỉ khi nhóm “sói Nga” trở về, công cuộc làm ăn của giới tư bản thân hữu mới bắt đầu. Mà trước đó, dù quy mô có nhỏ hơn, nhưng “máu tham đã thấy hơi đồng,” khi kinh tế thị trường mở ra, thì các công ty sân sau của “con anh Sáu, cháu anh Năm” cũng đã mọc ra như nấm sau cơn mưa.

.KD: Tư bản thân hữu không phải là hiện tượng gì mới mẻ. Chủ đề này, ông Vũ Ngọc Hoàng đã có một số bài phân tích từ khái niệm đến hiện tượng. Có điều, trong một đất nước thiếu sự thượng tôn pháp luật thì nó gây cho XH không biết bao nhiêu tổn thất, kéo lùi sự phát triển.

Chủ Blog đã biên tập một vài từ ngữ cho phù hợp tinh thần Blog KD/KD  😀

————–  

Đọc thêm: http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/dachieu/chech-huong-sang-cntb-than-huu-nguy-co-co-that-303964.html

Thương xá Eden (cũ) bị tư bản đỏ phá đi xây lại theo lối Đông Âu để kinh doanh. (Hình: Văn Lang/Người Việt)

Khoảng cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, tại một quán cà-phê “cóc” gần hội sở của một tờ tuần báo Văn Nghệ tại Sài Gòn. Bữa đó, tình cờ có sự hiện diện của mấy gương mặt “lớn” một thời sáng giá của thành phố này.

Nhân bàn luận thời cuộc, chính trị, một ai đó đưa ý kiến, rằng hiện nay thì công an chỉ biết bảo vệ đảng, nhưng sau này kinh tế thị trường phát triển, thì công an sẽ “chuyển sang” bảo vệ các ông chủ doanh nghiệp, theo nguyên tắc: “Kẻ nào có tiền thì kẻ đó có… quyền!” Nhà văn S.N đã “gạt” đi, cho rằng ai đó vừa phát biểu là kẻ “nói bậy, nói bạ.”

Tiếp tục đọc