Nhà Cai trị Ẩn náu: Vương Hỗ Ninh và Cách Làm của Trung Quốc Đương thời

Tác giả: Haig Patapan và Yi Wang (Griffith University, Australia)

.KD: Bạn bè gửi cho bài viết này, như lời Tóm tắt của bài viết: “Bài báo cung cấp sự khảo sát toàn diện đầu tiên về đời sống và tư tưởng của Vương Hỗ Ninh, uỷ viên Bộ Chính trị (BCT), cố vấn cho ba lãnh tụ Trung Quốc và người đóng góp quan trọng cho việc trình bày các quan niệm chính trị chính ở Trung Quốc đương đại. Trong việc làm vậy, nó cố tìm các sự nhìn thấu vào vai trò của trí thức ở Trung Quốc, và điều này nói những gì về chính trị Trung Hoa. Nó cho rằng, mặc dù ban đầu lưỡng lự để tham gia chính trị, Vương thực tế đã trở thành một ‘lãnh tụ ẩn náu’, có ảnh hưởng rất sâu rộng đến bản chất của chính trị Trung quốc, bằng cách ấy tiết lộ những căng thẳng cơ bản trong chính trị Trung quốc đương đại, được tạo hình bởi các cuộc tranh luận lớn liên quan đến tính ổn định, sự tăng trưởng kinh tế và tính chính đáng.”

Xin đăng lên để bạn đọc theo dõi, tham khảo và chia sẻ

———————–

Ảnh: Vương Hỗ Ninh

Hiểu đặc tính và những khát vọng của các lãnh tụ chop bu của Trung Quốc và sự thay đổi tế nhị và phức tạp của các liên minh và uy quyền mà đặc trưng cho chính trị ở mức cao nhất này từ lâu đã là tiêu điểm của các nhà nghiên cứu chính trị Trung quốc. Nhưng có ít sự chú ý hơn nhiều đến những người cố vấn cho các lãnh tụ này, có lẽ vì sự giấu tên của các cố vấn này và quan niệm rằng họ có ít quyền lực bên trong bộ máy thứ bậc của nhà nước và Đảng. Sự sao lãng như vậy, tuy nhiên, không được biện hộ trong trường hợp của Vương Hỗ Ninh. Vương, cựu học giả Đại học Phúc Đán, đã được mời để cố vấn cho Chủ tịch Giang Trạch Dân (1993–2003) trong năm 1995 và kể từ đó đã có một vai trò ngày càng quan trọng trong việc cố vấn cho các lãnh tụ tiếp sau Hồ Cẩm Đào (2003–2013) và Tập Cận Bình (2013–hiện tại). Tiếp tục đọc

Con quan sở hữu tài sản khủng: Nguồn gốc từ đâu?

Tác giả: Lê Hồng Sơn

Vấn đề là phải xác minh được nguồn gốc tài sản của cá nhân đó. Xác định được những tài sản này là “ sạch” hay “ bẩn”.

KD: Không hiểu các bác muốn xác định nguồn gốc tài sản này bằng cách nào: Kê khai chăng? Chừng nào không nắm được nguồn gốc tài sản đó, thông qua hạn chế giao thương bằng tiền mặt, chừng đó các bác còn đặt dấu hỏi dài dài về tài sản của đội ngũ quan chức của các bác

Chừng đó, chống tham nhũng còn như “đánh trận giả”

——————— 

Con gái có biệt phủ: Vợ nguyên lãnh đạo NHNN lên tiếng

LTS: Trước những xôn xao của dư luận về câu chuyện con nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo sở hữu khối tài sản khủng…TS Lê Hồng Sơn – nguyên Cục trưởng Cục kiểm tra VBQPPPL (Bộ Tư pháp) đã có những quan điểm cá nhân về vấn đề này. Báo Đất Việt xin đăng tải nguyên văn những quan điểm của ông!

Lỗ hổng trong thể chế phòng, chống tham nhũng

“Dư lụận xôn xao, thắc mắc là rất đúng. Con quan, chưa làm ăn, chưa lao động, kinh doanh gì nên hồn mà đã có được khối tài sản khủng. Người dân có quyền nghi ngờ tài sản này có nguồn gốc tham nhũng, là tài sản tham nhũng được Bố, Mẹ chuyển cho con cái. Đây là một dạng tẩu tán tài sản tham nhũng khá phổ biến lâu nay.

Tiếp tục đọc

Luật chống lại loài người

.
.

Nếu ai bỏ phiếu thông qua một đạo luật khiến cho người dân Việt Nam không thể tiếp cận được với mạng xã hội, với Facebook, Google… thì lịch sử sẽ không coi bọn họ là bảo thủ hay dốt nát mà là như những tên tội phạm chống lại loài người, chống lại cơ hội tiếp cận với thế giới văn minh của 90 triệu người dân Việt Nam (Huy Đức).

—————- 

Định kỳ, Google, Facebook… đều có các báo cáo về sự can thiệp (gỡ link, gỡ bài) của các quốc gia. Chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi tên tuổi của Bộ Thông tin VN dưới thời Trương Minh Tuấn sẽ được nhiều lần nhắc đến trong những báo cáo như thế. Và, chỉ không lâu nữa, khi các vụ án tham nhũng lớn được phanh phui, chúng ta sẽ giải thích được vì sao nhiều quan chức lại coi minh bạch là kẻ thù của họ.

 

Tiếp tục đọc

Facebook, Google có ‘bỏ’ Việt Nam vì quy định đặt máy chủ?

Tác giả: Đức Thiện- Thanh Hà
.Việc bảo đảm an toàn an ninh mạng quốc gia là tối cần thiết, nhưng buộc các đại gia như Google, Facebook đặt máy chủ tại Việt Nam lại trái với cam kết quốc tế.
.
KD: Bỏ đi. Cho Việt Nam tiến nhanh, tiến mạnh tới… Bắc Hàn   😦
———– 
Trụ sở Google khu vực châu Á – Thái Bình Dương tại Singapore – Ảnh: N.T.A.

Theo Dự thảo Luật an ninh mạng, Facebook, Google… phải có giấy phép hoạt động, đặt cơ quan đại diện, máy chủ quản lý dữ liệu người sử dụng Việt Nam tại Việt Nam – Ảnh: NAM TRẦN

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản gửi Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội, cho rằng một số quy định trong Dự thảo Luật an ninh mạng chưa phù hợp về tính thống nhất với cam kết quốc tế của Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế.

Tiếp tục đọc

Một kiểu ‘tính rợ’ của ông bộ trưởng

 Tác giả: Hồ Hùng

“Trên thị trường thế giới, nhu cầu tiêu thụ thủy sản tăng 5 – 7% mỗi năm. Chúng ta lựa chọn 2 con điển hình là tôm và cá tra. Riêng tôm, thế giới có 7 tỉ người, mỗi người ăn một cân tôm là 7 triệu tấn. Trong khi nguồn cung mới có 5 triệu tấn, rõ ràng chỗ này còn rất lớn”, đó là phát biểu của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, tại phiên họp Quốc hội hôm qua, 1.11. (Hồ Hùng)

KD: Bộ trưởng gì mà phát ngôn như… “ngáo đá”. Dễ chừng thế giới này họ bỏ tất cả các thứ khác, cả tôm của QG khác có chất lượng cao hơn, giá thành rẻ hơn, để ăn loại tôm còn đầy “nghi vấn” của ông chắc?

Đủ hiểu chất lượng và não trạng cán bộ lãnh đạo đầu ngành của VN, giờ nó ngán đến thế nào  😦

——————-

Người nuôi tôm vẫn thua lỗ vì tôm chết, giá thấp
Lại là chuyện phát ngôn của quan chức, nhưng lần này liên quan đến hàng triệu nông dân.

 “Trên thị trường thế giới, nhu cầu tiêu thụ thủy sản tăng 5 – 7% mỗi năm. Chúng ta lựa chọn 2 con điển hình là tôm và cá tra. Riêng tôm, thế giới có 7 tỉ người, mỗi người ăn một cân tôm là 7 triệu tấn. Trong khi nguồn cung mới có 5 triệu tấn, rõ ràng chỗ này còn rất lớn”, đó là phát biểu của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, tại phiên họp Quốc hội hôm qua, 1.11.

Tiếp tục đọc

Khaisilk ‘ăn’ bao nhiêu tiền mỗi chiếc khăn ‘đầu dê, thịt chó’?

Tác giả: Ngọc Mai
.
Theo Tổng cục Hải quan, giá mỗi chiếc khăn lụa Trung Quốc nhập về Việt Nam trung bình chỉ khoảng 28.000 đồng. Trong khi đó, những chiếc khăn được Khaisilk bóc mác, dán nhãn ‘Made in Vietnam’ đều bán với giá không dưới nửa triệu đồng.
.
KD: Đúng là “Phi… gian thương, bất phú”

———————- 

Tận thấy khăn lụa Khải silk giá 1,6 triệu đồng như ‘hàng chợ’

Người chuyên bán lụa cho Khaisilk tiết lộ sự thật ‘gây sốc’

Vụ Khaisilk: ‘Không chấp nhận việc dùng hàng ngoại dán nhãn mác Việt Nam’

Sẽ làm rõ vi phạm trong hệ thống Khaisilk

Mở rộng điều tra hoạt động của Khaisilk

Tổng cục Hải quan vừa công bố số liệu nhập khẩu lụa tơ tằm và khăn lụa tơ tằm có xuất xứ Trung Quốc giai đoạn 2015 đến nay. Theo đó, năm 2015, Việt Nam đã nhập 3.763 chiếc khăn lụa từ Trung Quốc. Con số này năm 2016 là 577 chiếc. 9 tháng đầu năm nay, số khăn lụa nhập khẩu tăng vọt, với 4.460 chiếc, giá trị khoảng 5.787 USD.

Tiếp tục đọc

Cà phê thứ Bảy: “Khát vọng- mảnh ghép còn thiếu để khởi nghiệp thành công”

 Tác giả: Nhạc sĩ Dương Thụ- Giám đốc Cà phê thứ Bảy

——————

Các bạn thân mến!

Vào hồi 14h30 chiều thứ bảy, 04/11/2017

tại SALON VĂN HÓA quán CÀ PHÊ THỨ BẢY,

số 3A Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

sẽ diễn ra buổi GIAO LƯU TỌA ĐÀM SÁCH

Chủ đề:  “KHÁT VỌNG: MẢNH GHÉP CÒN THIẾU ĐỂ KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG”

Diễn giả: TS TRẦN LƯƠNG SƠN

Khách mời: CEO TRẦN THỊ KIM DUNG

Chủ trìNS. DƯƠNG THỤ 

Rất mong các bạn đến tham dự.

Hân hạnh được đón tiếp Tiếp tục đọc

Bà Trần Lệ Xuân qua lời kể và bình luận

Tác giả: BBC Tiếng Việt
.
KD: Đó là một người đàn bà đẹp, tố chất thông minh, cá tính và rất hấp dẫn. Và những gì trong một bài phỏng vấn (duy nhất, hiếm hoi mà bà Trần Lệ Xuân nhận lời) của ông Trương Phú Thứ, mình đọc được, thì mình rất kính nể. Từng ở địa vị sang trọng đầy nhung lụa, dù thất thế, vẫn giữ được niềm kiêu hãnh của một người đàn bà, nhưng lại rất khiêm nhường, không lụy tiền bạc của bất cứ ai, thật đáng nể.
.
Một người đàn bà “không tầm thường” theo nghĩa đẹp và hay nhất của từ này. Mình thích đàn bà phải như thế.
.
Còn loại đàn bà hoang dại, hoang dã, hay tầm gửi, bán mình vì đàn ông, tiền bạc hay quyền lực thì… quên đi!  😀  😀  😀
———— 
Nhân 54 năm cuộc đảo chính 01/11/1963 lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm, BBC Tiếng Việt nhắc lại một số lời và bình luận kể về cuộc đời của bà Trần Lệ Xuân.

Sinh năm 1924 tại Hà Nội, bà Nhu, nhũ danh Maria Trần Lệ Xuân, qua đời ngày 24/04/2011 tại Rome, Ý, ở tuổi 87.

Trong tuần sau đó, BBC phỏng vấn ông Trương Phú Thứ, người tiếp xúc bà nhiều lần trong giai đoạn bà Trần Lệ Xuân sống ở châu Âu về cuộc đời bà:

Bàn tròn Thứ Năm: 54 năm ngày hai ông Diệm, Nhu bị đảo chính sát hại

Nhà Ngô thứ nhì nằm xuống loạn lạc nổi lên

Hồ sơ JFK: KGB, Johnson và Ngô Đình Diệm

Tháng 11/1963: dòng họ Ngô Đình và Kennedy

Thấy gì từ tập đầu phim The Vietnam War?

Gia đình túng thiếu

Tiếp tục đọc