Tổ chức lễ tang cấp cao người hiến 5.000 lượng vàng cho Nhà nước

UB TƯ MTTQ Việt Nam sẽ chủ trì lễ tang cụ Hoàng Thị Minh Hồ – vợ nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô theo nghi thức cấp cao.

.KD: Không biết dưới suối vàng, cụ bà Trịnh Văn Bô có… vui không??? 😀   . Hẳn Cụ- người đàn bà tốt bụng, yêu nước, vì nghĩa lớn, sẽ thấy mình lẻ loi, cô đơn ở khu mộ cao cấp (Mai Dịch), giữa những ý chí sắt đá, và nhiều mưu lược của quyền lưc.

Chết là hết. Cụ bà Trịnh Văn Bô hẳn sẽ chỉ vui khi căn nhà 34 Hoàng Diệu hiện nay được cấp sổ đỏ, bởi đó là quyền lợi chính đáng của con cháu cụ đáng được hưởng.

—————-

Thông tin được ông Trịnh Kiến Quốc (con trai của của cụ Hoàng Thị Minh Hồ) cho biết tối nay, 8/11.

Lễ tang của cụ Hoàng Thị Minh Hồ sẽ được cử hành vào trưa ngày 14/11 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng – số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội.

Lễ truy điệu diễn ra lúc 12h45 cùng ngày và an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội).

Trịnh Văn Bô,Hoàng Thị Minh Hồ,Lễ tang cấp cao
Cụ Hoàng Thị Minh Hồ – vợ doanh nhân Trịnh Văn Bô. Ảnh: Gia đình cung cấp

Tiếp tục đọc

Ông bà Trịnh Văn Bô- nạn nhân của một số tướng lĩnh: Khi quyền lực không bị kiểm soát bằng luật pháp

Tác giả: theo FB Hoàng Hưng (nhà thơ)

.Lòng tham của con người ko thể lường. Dù là người vốn tử tế, nhưng khi quyền lực trong tay là thứ quyền lực mà Luật pháp ko chi phối được, tức quyền lực của MAFIA, thì LÒNG THAM được phát huy hết mức…

KD: Khi mình đưa bài viết của nhà báo Lưu Trọng Văn, nhà thơ Hoàng Hưng, nhà báo Dương Đức Quảng lên FB, Trung tướng Phạm Phú Thái, Phi công, Anh hùng Quân đội, đồng thời là tác giả cuốn hồi ký Lính bay (tập 1) rất hay, đã vào comment. Nhận thấy đây là một cái còm của một vị tướng chính trực, vào sinh ra tử, mình trân trọng đăng nguyên văn cái còm của ông. Và cả còm của mình trả lời ông, như một quan niệm rõ ràng, minh bạch về nhân cách sống của những người lính, nỗi đau nhân tình thế thái của một thời kỳ lịch sử. Và cả thời kỳ lịch sử hiện nay, tiếc thay chưa thể thành sẹo. Bởi còn bao vết thương mới tiếp tục trên cái hành trình của Tham nhũng – tham nhũng quyền lực, tham nhũng lợi ích  😦

  • Phu Thai Pham 99% những người ko tiếc máu xương cho dân tộc đã ko bị cám dỗ vật chất. Tiếc là có những chính sách để người ta vin vào đó để cho đến nay những người có chức quyền chưa hề bỏ xương máu công lao cho đất nước chiếm tỷ lệ ngược lại, đã lấy tiền tài vật chất danh vọng làm mục đích phấn đấu.
    Và đừng nhân cơ hội này mà đánh tùm lum vào những vị tướng tài đức của đất nước. Một đất nước mà chỉ biết bới móc lịch sử để nói xấu tiền nhân mà ko có căn cứ thì sẽ chẳng đi đến đâu. Tôi muốn nói đến ĐT Hoàng Văn Thái người đã có thời gian được nhà nước cho phép cư trú tại số nhà 34 HD chứ ko phải tất cả.

     

    Kim Dung Pham

    Kim Dung Pham Hoàn toàn đúng. Cảm ơn anh Phu Thai Pham bao giờ cũng rất thẳng thắn. KDP cũng tin những người đàng hoàng họ ko đánh lận con đen vụ này. Những ai dính líu vụ tham bát bỏ mâm, tham nhà bỏ danh dự phải chấp nhận sự lên án của dư luận XH thôi. KDP cũng thấy buồn khi đọc bài của Lưu Trọng Văn, ôi thôi, toàn “chính sách NN”, để người tham họ vin vào chính sách đó mà ngang nhiên hưởng thụ. Và cũng có những vị sĩ quan (ko biết có phải là nhóm lợi ích của vị nào đó ko, lại bênh vực chuyện “tham nhà” đến mức đặt những câu hỏi khập khiễng). Quá khứ lịch sử quá nhiều chua xót. Tại sao những người lính, hàng vạn người lính ko tiếc máu xương, mà một số vị tướng lại tiếc cái nhà ko phải của mình. Sự lập lờ từ chính sách chung đã là cái cớ cho lòng tham nảy nở, và thành nỗi xấu hổ của hiện tại, với một c/q hiện tại, trước dân :(

———————- 

Trước tiên xin kính cẩn cúi đầu trước anh linh Cụ Bà Trịnh Văn Bô, nhà tư sản yêu nước, hết lòng tin ở Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Minh, đã xả của ra cho chính quyền (góp vàng, cho mượn tòa nhà lớn, và nhiều thứ khác)… May mà Cụ không đến nỗi sa vào cảnh như bà bạn Nguyễn Thị Năm ở Thái Nguyên.

Sau đây mới nói chuyện liên quan:
Mấy hôm nay, cư dân mạng bị cú sốc nặng khi biết tin tòa nhà lớn của Cụ cho VM mượn đã bị cướp mấy chục năm, mà kẻ cướp là một số gia đình tướng lĩnh Bộ QP (trong đó có những bài cho biết là có cả hai danh tướng từng rất được ngưỡng mộ và được cho là những nhà đại ái quốc, có thể tách khỏi số kẻ bị căm ghét).
Tiếp tục đọc

Về ngôi nhà 34 Hoàng Diệu (của cụ Trịnh Văn Bô)

Tác giả: Dương Đức Quảng

Sau khi có quyết định này, một số sĩ quan Quân đội còn ở trong ngôi nhà này đã có đơn thư gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước phản đối quyết định của Phó Thủ tướng Phan Văn Khải. Sau đó tôi được biết, Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Văn Trà đã đưa việc này ra một cuộc họp của Bộ Chính trị, cho rằng quyết định trả nhà cho bà Trịnh Văn Bô của Thủ tướng Chính phủ là trài với Nghị quyết của Quốc hội.

Còn ngôi nhà này, cho đến thời điểm hiện nay, nói theo ngôn ngữ bình dân, gia đình ông bà Trịnh Văn Bô vẫn chưa có “Sổ Đỏ”! 
.
KD: Đọc thấy chát đắng! Bỗng đặt câu hỏi: bây giờ, vì khó khăn, Chính phủ kêu gọi, người dân có còn dám đóng góp nữa không nhỉ??? 😦
—————– 
Mấy hôm nay, sau khi cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ mất, thọ 104 tuổi, nhiều nhà báo và các bạn viết fb đã có bài về cụ trên báo và trên trang cá nhân bày tỏ sự ngưỡng mộ, tiếc thương và cả sự thông cảm với gia đình cụ xung quanh câu chuyện về ngôi nhà 34 Hoàng Diệu, nơi cụ đã ra đi. Nhà báo Quốc Phong đã có một bài khá hay trên báo Thanh Niên kể nhiều chuyện về hai cụ Trịnh Văn Bô – Hoàng Thị Minh Hồ, trong đó có chuyện về ngôi nhà 34 Hoàng Diệu, Quận Ba Đình, Hà Nội này. Một số nhà báo và bạn viết khác, trong đó có người tôi biết khá rõ cũng viết về ngôi nhà này nhưng có những chi tiết chưa thật đúng, thậm chí cho đây là câu chuyện “thâm cung bí sử” ít người biết, “khi nào đó tôi sẽ viết ra”!.

Tiếp tục đọc

Ngôi nhà 34 Hoàng Diệu chứng nhân của Lịch sử

Tác giả: theo FB Lưu Trọng Văn

Cám dỗ. Biết bao người hùng không tiếc máu xương cho giành độc lập dân tộc nhưng đã không vượt qua được cám dỗ vật chất.

.KD: Bởi tham- sân -si nó nặng quá chăng???  😦

—————-

Sáng qua trước khi ra sân bay về Sài Gòn, gã đi qua phố Hoàng Diệu, Hà Nội.

Ngôi nhà 34, tầng hai sáng đèn. Gã biết nơi ấy đang có lễ tang cụ Hoàng Thị Minh Hồ 103 tuổi – vợ của cụ Trịnh Văn Bô nhà tư sản dân tộc đã hiến cho chính phủ Hồ Chí Minh 5147 lượng vàng khi mà ngân khố quốc gia trống rỗng.

Gã tính vào để thắp nén nhang cho người đàn bà yêu nước từng tuyên bố: tôi cho chính phủ 1000 lượng vàng để chính phủ đút lót cho mấy tư lệnh của Tưởng Giới Thạch chỉ huy quân Trung Quốc tại VN lúc đó chỉ vì muốn tránh đổ máu cho đồng bào và chiến sĩ của ta.

Tiếp tục đọc

Một người lạy Jack Ma, đừng chê thanh niên Việt ‘liếm giày tỉ phú’

Tác giả: Ngọc Diệp
Nhiều người chỉ trích anh thanh niên quỳ xuống vái doanh nhân giàu có bậc nhất châu Á, và kết luận người trẻ thời nay thích hôn ghế thần tượng, liếm giày tỉ phú (Ngọc Diệp).
.
KD: Mấy ngày nay trên mạng xôn xao và bất bình vụ cậu thanh niên nào đó cúi xuống hôn giầy tỷ phú Jack Ma. Nhìn mình rất xấu hổ, cảm thấy vừa lố bịch, lố lăng, vừa nhục thay. Cứ nghĩ, cậu thanh niên này không biết con cái nhà ai. Chẳng lẽ bố mẹ cậu ta không dạy cậu ta cách đứng thẳng trong đời sống, dù là trước “thần tượng” của cậu í? Nhưng xét cho cùng, một khi người trẻ liếm giày tỷ phú, hay hôn ghế thần tượng, trước hết họ “học đòi”, thứ nữa, họ không được dạy một cách tử tế về nhân cách sống ở đời. Và cuối cùng, họ thật ra mất phương hướng trong một XH mà ra ngõ là nghe chuyện tham nhũng, mua quan bán tước, lợi ích nhóm. Họ không biết đi đâu về đâu, và sống thế nào trong thế giới đầy những sự cô đơn và bất ổn này. Lỗi ở họ có phần. Nhưng lỗi là ở cái XH này đã không trở thành một môi trường sống tử tế để họ có thể trở nên “người” hơn
.
Cho dù ở đâu cũng vẫn có thể có người tốt. Nhưng người tốt thì vốn cô đơn và cả bất lực!
Một người lạy Jack Ma, đừng chê thanh niên Việt liếm giày tỉ phú - Ảnh 1.

Chương trình “Đối thoại với Jack Ma” được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia hôm 6-11 – Ảnh: PHƯƠNG CHINH

Trong cuộc Đối thoại với Jack Ma ngày 6-11 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), một thanh niên vì quá hâm mộ đã đứng lên nói “I love you Jack Ma”, sau đó quỳ xuống lạy nhân vật này.

Tiếp tục đọc

“Vận động” đại biểu QH không nói về tham nhũng

Tác giả:Thế Kha

Sáng nay 7-11, lên tiếng tại QH, đại biểu Lê Như Tiến lo ngại trước tình trạng lãnh đạo các địa phương “vận động” đại biểu QH trước mỗi kỳ họp: “Có thể chất vấn, nói về bất cứ vấn đề gì, trừ tham nhũng ra, bởi việc đó chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng”.

.KD: Không hiểu các lãnh đạo địa phương này có phải là ĐBQH không? Nếu họ là ĐBQH thì họ đại diện cho lợi ích của dân hay của chính nhóm họ? Nếu không phải là ĐBQH, thì “giới Sâu” này thực chất muốn công khai tuyên chiến với cái lò đã nhóm chăng? Hay chính “giới Sâu’ này cũng cần được đưa vào lò cho nhanh?

—————–

ĐB Lê Như Tiến lo ngại trước tình trạng lãnh đạo địa phương “vận động” ĐBQH không nói về tham nhũng
 
Ngày 7-11, Quốc hội dành cả ngày thảo luận tại hội trường về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao và Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao; và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013.

Tiếp tục đọc