Chuyện chiếc tràng kỷ ở nhà cụ bà Trịnh Văn Bô (tiếp theo và hết)

Tác giả: Xuân Ba
Nhưng ít ai biết rằng để vào được chính ngôi nhà của mình sau những dằng dặc chầu chực xin xỏ, một việc mạo hiểm và vô tiền khoáng hậu đã diễn ra. Anh con trai thứ của ông bà Trịnh Văn Bô là Trịnh Cần Chính (vốn là bạn chung của chúng tôi) chắc do quá bức xúc việc đòi nhà cứ phải chờ đợi dằng dặc… nên đã “liều”. Chính đã chọn đúng đêm 10.10.2003, ngày “giải phóng Thủ đô” để làm cái việc… giải phóng cho nhà mình. Tầm 3 giờ sáng, Chính đã cõng mẹ vượt rào đột nhập vào chính nhà mình ở 34 Hoàng Diệu (Xuân Ba).
.
KD: Bạn bè mình nhắn đọc bài này, họ bảo họ chảy nước mắt. Và mình cũng vậy. Đọc mà chảy nước mắt. 😦
Hẳn Cụ thất vọng lắm, cùng đường mà phải làm một việc “đắng” đến thế này. Hậu thế đọc chỉ thấy thương những người dân yêu nước, quá đặt lòng tin vào những nơi… xa lắc với họ  😦  😦  😦
——————
Cụ bà Hoàng Minh Hồ dự lễ 480 năm ngày mất của Thành tổ Triết vương Trịnh Tùng tại Văn Miếu (cụ ông Trịnh Văn Bô là trực hệ đời thứ 15 Chúa Trịnh Tùng) – Ảnh: X.B
 Chiếc tràng kỷ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nghỉ ngơi, từng rời nhà 48 Hàng Ngang theo chủ nhân về căn nhà chật chội ở phố Nguyễn Gia Thiều một thời gian dài. Và sau cùng là năm 2003 về lại 34 Hoàng Diệu.

Năm 1986 tướng Hoàng Văn Thái mất. Thời gian đó Bộ Quốc phòng xây nhà cho các tướng lĩnh tại khu tập thể Liễu Giai rộng rãi khang trang. Đây là khu biệt thự dành riêng cho các tướng lĩnh hàng đầu quân đội. Ngày 24.6.1988, ông Lê Đức Thọ gửi thư cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Đức Anh thông báo ý kiến của các ông Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ về việc cả 3 ông nhất trí cho gia đình ông bà Trịnh Văn Bô cùng các con cái cháu chắt được về sống tại 34 Hoàng Diệu.

Tiếp tục đọc

Chuyện chiếc tràng kỷ ở nhà cụ bà Trịnh Văn Bô (I)

Cũng chính trên chiếc tràng kỷ này cụ Hồ Chí Minh đã khởi thảo và hoàn chỉnh bản Tuyên ngôn độc lập công bố trước quốc dân đồng bào chiều 2.9.1945

Sau này yên hàn, khi quyết định hiến tặng ngôi nhà 48 Hàng Ngang và vật dụng để nhà nước làm nhà bảo tàng, cụ ông và cụ bà Trịnh Văn Bô đã giữ lại chiếc tràng kỷ này để có chút kỷ niệm về Ông Cụ. Nhưng các nhà chức việc không đồng ý, nói là chiếc tràng kỷ và cũng là cái giường này đã thuộc về lịch sử! Sau, có lẽ trước thịnh tình của những con người đã từng hằng tâm hằng sản một lúc hiến hàng ngàn lượng vàng cho quốc gia và mối thiện cảm với Chủ tịch Hồ Chí Minh mà người nhà nước đã thuận theo ý cụ?

——————- 
Cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ ở 34 Hoàng Diệu – Ảnh: Xuân Ba
Khi quyết định hiến tặng ngôi nhà 48 Hàng Ngang và vật dụng để nhà nước làm nhà bảo tàng, cụ ông và cụ bà Trịnh Văn Bô – Hoàng Thị Minh Hồ đã giữ lại chiếc tràng kỷ này để có chút kỷ niệm về “Ông Cụ”, nhưng…

Tin cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ, quả phụ nhà tư sản dân tộc Trịnh Văn Bô qua đời ở tuổi 104 loang nhanh…

Ngồi buồn soát lại những tấm ảnh cũ chụp thời vẫn qua lại để viết bài về cụ bà Trịnh Văn Bô. Thời mà nhiều người ít nhắc đến công tích từng hiến hơn 5.000 lượng vàng cho cách mạng thời gian khó cùng việc hiến mấy ngôi nhà cũng cho cách mạng, trong đó có nhà 48 Hàng Ngang (nơi Cụ Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập). Người ta cũng chả mấy khi nhắc đến tên thật của cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ mà thường gọi là bà Trịnh Văn Bô.

Tiếp tục đọc

Bí thư Hà Nội: Sẽ giải quyết vướng mắc căn biệt thự của người hiến 5.000 lượng vàng

Tác giả: Quang Phong

Ông Hoàng Trung Hải – Bí thư Thành ủy Hà Nội – cho biết, sau khi lo lễ tang cụ Hoàng Thị Minh Hồ, thành phố sẽ tiếp tục xem xét giải quyết những vấn đề liên quan đến căn biệt thự 34 Hoàng Diệu.

KD: Lại một cuộc căng thẳng đây. Số hai Cụ quả là vất vả. Vất vả từ lúc làm ăn phát đạt cho đến khi về già, con đàn cháu đống, cũng … không bình yên.

Người giàu cũng khóc!

—————————–
 >> Người hiến 5.000 lượng vàng cho cách mạng được tổ chức lễ tang cấp cao
 >> “Thử thách lòng tin qua chuyện về gia đình hiến 5.000 lượng vàng”

Ngày 10/11, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, ông Hoàng Trung Hải – Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, trước mắt thành phố và các đơn vị liên quan tập trung lo lễ tang cụ Hoàng Thị Minh Hồ – vợ nhà tư sản Trịnh Văn Bô, người hiến hơn 5.000 lượng vàng cho cách mạng trong Tuần lễ Vàng năm 1945.

Trước vấn đề liên quan đến căn biệt thự số 34 Hoàng Diệu của gia đình cụ Hoàng Thị Minh Hồ vẫn chưa được hoàn thiện về mặt pháp lý, theo ông Hoàng Trung Hải đây là vấn đề đã tồn tại nhiều năm qua và cũng liên quan đến nhiều cơ quan khác nhau.

Vợ chồng cụ Hoàng Thị Minh Hồ hiến tặng nhà nước hơn 5.000 lượng vàng năm 1945
Vợ chồng cụ Hoàng Thị Minh Hồ hiến tặng nhà nước hơn 5.000 lượng vàng năm 1945

Tiếp tục đọc

Trang phục APEC được may từ tơ tằm Việt cao cấp nhất

Tác giả:  Toan Toan

Các nhà lãnh đạo APEC xuất hiện trong trang phục APEC 2017 được thiết kế riêng và may từ lụa tơ tằm cao cấp nhất, dệt nhuộm thủ công. Trang phục đặc biệt này chính là món quà Chủ tịch nước Trần Đại Quang dành tặng các nhà lãnh đạo dự Hội nghị Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng.

KD: Sau ăn là mặc. Vụ này, tiếc quá, không có lụa nhà Khaisilk nhỉ?  😀 

Nhưng công bằng mà nói, chất liệu lụa thì mình không rõ, có điều, đáng tiếc, thiết kế trang phục APEC 2017 này nhàn nhạt, không có bản sắc, và đơn giản quá, nên rất … thường. Không đủ sức gây ấn tượng  😀  . May là màu lông gà non (vàng nhạt) này còn được. Chứ màu xanh mực trông xanh gắt, ai cũng như người ốm. Tại sao không làm màu xanh ghi, vừa sang trọng, vừa hợp với màu mây trời  😀

———————

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (giữa) và nhà thiết kế Thu Hà (trái), nghệ nhân cắt may Đỗ Mạnh Hùng tại buổi thử trang phục sáng 10/11.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long (giữa) và nhà thiết kế Thu Hà (trái), nghệ nhân cắt may Đỗ Mạnh Hùng tại buổi thử trang phục sáng 10/11.

Lãnh đạo 21 nền kinh tế APEC thông qua nhiều văn kiện

Tổng thống Mỹ chủ động bắt tay Tổng thống Nga lần hai tại APEC

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: ‘Hội nghị APEC 2017 thành công tốt đẹp’

Bộ VHTTDL chịu trách nhiệm thi chọn và chỉ đạo thực hiện thiết kế, may đo trang phục đặc biệt này. Kiểu dáng hiện đại có kế thừa trang phục truyền thống Việt Nam theo tiêu chí “tính thời đại, tiện dụng cùng sự kết nối với tinh hoa văn hoá truyền thống Việt Nam” với các chi tiết đặc dụng như túi áo, tay áo, tà áo. Nhà thiết kế Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, là tác giả của mẫu trang phục APEC này.

Tiếp tục đọc

Chiêm ngưỡng bộ bàn ăn dát vàng ở tiệc chiêu đãi APEC

Tác giả: Hải Kim
.
Tối 10-11, tiệc chiêu đãi, biểu diễn nghệ thuật đậm chất văn hóa Việt Nam chào mừng Hội nghị cấp cao APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng để lại nhiều ấn tượng với lãnh đạo các nền kinh tế APEC.
.
Một trong những điểm nhấn tạo nên sự sang trọng, mang dấu Việt của bữa tiệc chính là đồ dùng phục vụ món ăn. Đó là 29 sản phẩm đặc biệt cao cấp khay ăn chính, bộ thố súp, bộ trà, bộ cà phê, bộ khay rượu, bộ gia vị, bộ ly ăn kem… của Công ty TNHH Minh Long I chế tác dành riêng cho APEC được lựa chọn.
.
KD: Mình vốn là nội tướng, nên rất mê bát đĩa đẹp. Xin đăng lên để bạn đọc chiêm ngưỡng, chia sẻ  😀

————————-

Chiêm ngưỡng bộ bàn ăn dát vàng ở tiệc chiêu đãi APEC - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì tiệc chiêu đãi các lãnh đạo tham dự APEC 2017 – Ảnh: TTX

Ông Lý Ngọc Minh, tổng giám đốc công ty Minh Long 1 cho biết ngay sau khi phục vụ các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới, công ty đang tính toán sẽ đưa ra thị trường các sản phẩm tinh tế này, đáp ứng nhu cầu cao cấp của người tiêu dùng. 

Dự kiến, giá các bộ này trong khoảng 23 triệu đến 86 triệu đồng/tùy theo bộ

Tiếp tục đọc

Tổng thống Trump: Việt Nam là một trong những điều kỳ diệu trên thế giới

.
Tại tiệc chiêu đãi Nhà nước do Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì tối 11/11, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những điều kỳ diệu trên thế giới, một đất nước có nền kinh tế phát triển nhanh.
.
KD: Kỳ diệu hay… kỳ lạ??? Trump lịch thiệp kiểu phương tây (ngoại giao) hay là người… thâm thúy.???  😀  . Hay chàng Trump này hiểu VN hơn người Việt chúng ta?  😀

————————

Tổng thống Mỹ đến Hà Nội thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ diễn ra vào sáng 12/11. Sau lễ đón là cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Donald Trump.

Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo sẽ chứng kiến lễ ký kết một số hợp tác quan trọng và tổ chức họp báo chung.

Cùng ngày, Tổng thống Trump sẽ chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Buổi chiều, ông Trump rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, sau khi đã tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

 21h50
 Tổng thống Donald Trump và đoàn tháp tùng rời Trung tâm hội nghị quốc tế sau khi tiệc chiêu đãi kết thúc.

XEM CLIP:

https://embed.vietnamnettv.vn/v/117317.html

20h20

 Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Donald Trump tại tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước.

 
 
 

Tiếp tục đọc

Nhà báo Quốc Phong: “Chuyện tôi buộc phải lên tiếng- việc Cụ bà Trịnh Văn Bô vừa qua đời, cần nói cho rõ một số thông tin nhiễu trên mạng”

Tác giả: Quốc Phong

.KD: Ngay sau khi đưa bài Hãy đi tìm một sự thật của ông Tran Kien Quoc lên FB, bạn bè trên FB gửi cho mình bài viết này của nhà báo Quốc Phong- người đeo bám vụ nhà 34 Hoàng Diệu, và hiểu khá rõ vụ việc. Nay xin đăng lên như một sự phản biện lại bài ông Tran Kien Quóc.

Cũng xin nói thêm, bạn bè trên FB còn gửi cho mình văn bản của Nhà nước về vụ này ở thời điểm đó như một “tang chứng, vật chứng” khẳng định lẽ phải thuộc gia đình Cụ bà Trịnh Văn Bô. Xin đăng luôn để bạn đọc chia sẻ và có thêm thông tin nhìn hai phía.

.Đọc bài này vừa hài, vừa buồn, vừa thấy chua chát cho gia đình Cụ Trịnh Văn Bô

.Xin hãy đọc kỹ bài này để hiểu đã có sự hiểu biết không thấu đáo,cuốn sổ trợ cấp đặc biệt được xem như là để thay sổ hưu của cụ Hoàng Thị Minh Hồ” cuối cùng thành sự kiện… bán nhà cho NN. Sai một ly đi một dặm.

———  

Sau khi báo Thanh niên đăng bài” Nỗi buồn nhân đôi của gia đình ông Trịnh Văn Bô” mới đây của tôi, bên cạnh sự chia sẻ và cảm thương cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ vừa qua đời, cũng có ý nói trái chiều cho rằng điều tôi viết không có cơ sở. Nay buộc tôi phải nói kỹ hơn để bạn đọc hiểu cho đúng vì nếu không nói, e rằng lại nghĩ tôi không biết.

Những người làm báo chúng tôi luôn phải thận trọng và hiểu rằng nếu mình có biết đến mười thì cũng chỉ nên viết vài ba phần là cùng , phòng khi thật cần mới viết thêm hoặc báo cáo cơ quan có trách nhiệm khi họ hỏi đến.
Chúng tôi từng viết về cụ Trịnh Văn Bô ngay từ năm 1990 nhân kỉ niệm 45 năm nước nhà Độc lập . Vì thế, có thể khẳng định, những điều tôi được nghe từ cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ nói là khi cụ vô cùng sắc sảo và tinh tường bởi năm đó, cụ mới có 76 tuổi.

Tiếp tục đọc