“Chị Kim Dung ơi,
Thấy câu hỏi của Chị trên Blog của Chị nên tôi viết tới Chị ít dòng.
Trước đây các nước Châu Âu hay Mỹ cũng có tình trạng giấu bệnh tình của các nguyên thủ – và thực ra đối với xã hội họ thì bình thường ra bệnh tật là điều cá nhân – chỉ khi bệnh nhân cho phép thì bác sỹ mới có thể cung cấp cho cảnh sát …, – nhưng riêng đối với chính trị gia, đặc biệt hàng ngũ nguyên thủ thì ngày nay công luận đã biết rất sớm và như ở Đức Thủ tướng Merkel cách đây mấy năm đi trượt tuyết bị ngã dạn xương chậu đến bác sỹ (thứ sáu), và sau đó bác sỹ bắt phải nghỉ ngơi thì ngay thứ hai – nghĩa là hơn 2 ngày sau đó, người phát ngôn chính phủ đã thông báo chính thức chi tiết cho công luận, vì lí do bà Thủ tướng là người của công luận rồi, chứ không còn được hưởng quyền bí mật như một cá nhân bình thường.
Và hiện nay xu thế này là xu thế chung của các nước theo tôi là „văn minh“. Tương tự Tổng thống hiện nay của Đức Frank-Walter Steinmeier cũng kể cụ thể về việc hiến thận của Ông ta cho vợ ông ta. Và nhiều Tổng thống Mỹ trước đây (chứ không chỉ hiện tại) như Tổng thống thứ 34 của Mỹ D. Einsenhower đã không giấu bệnh của Ông ta, là trong nhiệm kỳ đầu tiên đã bị đột quỵ do 01 lần nhồi máu cơ tim. Ngay khi Ông ta còn đang được truyền ô xy trong lều, Ông ta đã nói với người phát ngôn của mình là tất cả cần biết điều đó. Tuy nhiên năm 1957 Eisenhower lại tiếp tục được bầu làm Tổng Thống!
Chúc Chị mạnh khỏe.”
——————-
Bạn phải đăng nhập để bình luận.