Thông báo

Thưa Quý bạn đọc

.Do sức khỏe không được bảo đảm, chủ Blog tạm thời dừng việc cập nhật bài vờ hằng ngày ít hôm. Thật tiếc. Mong Quý bạn đọc thông cảm, lượng thứ. Hy vọng khi sức khỏe hồi phục, bài vở Blog lại được cập nhật tiếp tục.

.Chúc Quý Bạn đọc sức khỏe, an lành và may mắn

Ai chắp bút cho bài phát biểu gây chú ý của Tổng thống Trump tại APEC?

Tác giả: Minh Phương (Theo Washington Post)

. Là một trong những cố vấn trực tiếp tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Việt Nam, cố vấn Nhà Trắng Stephen Miller được cho là tác giả chính của bài phát biểu đáng chú ý của nhà lãnh đạo Mỹ tại Tuần lễ cấp cao APEC chiều 10/11.

.KD: Nước Mỹ luôn mạnh, tạo ra được những Giá trị Mỹ, bởi họ biết cách sử dụng, và tạo ra những giá trị thật, bắt đầu từ cách dùng người. Mà không có những giá trị rởm bởi sử dụng phải những tài năng … rởm, nhưng chiếc ghế quyền lực lại thật
—————-   

 >> Toàn văn phát biểu của Tổng thống Donald Trump tại APEC CEO Summit

 Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AFP)

Thương mại song phương và “Nước Mỹ trên hết”

Tổng thống Trump tuần trước đã thu hút sự chú ý với bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp (CEO Summit) trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC tại Đà Nẵng.

Tiếp tục đọc

Bí ẩn về gia tộc “giàu nhất Hà Nội” trong lời kể của những nhân chứng đặc biệt

Tác giả: Kiều Trang. Ảnh Minh Phương

.KD: Một bài tốt, thú vị, có nhiều thông tin gợi nhớ, “níu kéo” phong vị Hà nội xưa thông qua câu chuyện một gia đình, thật ra là trung lưu, tiểu tư sản. Bởi nếu gọi là “giàu nhất Hà Nội” thì lấy gì làm bằng chứng, tiêu chí để so sánh với những gia đình như Cụ Trịnh Văn Bô, Bạch Thái Bưởi, Cự Doanh… 

.Có điều, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Thêm nữa, Hà Nội sau tiếp quản, thì chỉ càng ngày càng đi xuống, sa sút, nghèo khổ. Và giáo dục lẫn văn hóa mỗi gia đình thì… ôi thôi- hổ lốn, tả pí lù chen lẫn thành thị, nông thôn, vương giả, trọc phú, chả ra một “hình hài HN” kiểu gì???  😦

—————–

Trong ký ức của nhiều người có tuổi tại khu phố cổ Hà Nội vẫn còn nhớ đến gia tộc họ Vũ, một trong những dòng họ “trâm anh thế phiệt”, giàu có nhất chốn kinh kỳ xưa.

Những lời đồn về gia tộc “giàu nhất” Hà Nội

Nằm gọn trong phu phố Hồng Phúc (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), không ai dám nghĩ đây từng là ngôi nhà của dòng họ nổi danh “địa chủ” giàu có năm xưa. Lớp sơn bạc màu, lan can hoen gỉ, ngôi nhà xập xệ nhuốm màu thời gian chính là nơi ở hiện tại của gia đình họ Vũ. 

Bí ẩn về gia tộc

Căn nhà nhuốm màu thời gian của gia tộc họ Vũ.

Chủ nhân của ngôi nhà này là ông Vũ Văn Quỳnh – con cháu đời thứ ba của gia tộc họ Vũ. Nói về quá khứ gia tộc của mình, ông Quỳnh từng chia sẻ trên báo đài rất nhiều chuyện khi gia đình còn trên thời kỳ vương thịnh.

Tiếp tục đọc

Bà nội

Tác giả: theo FB Anh Trinh 

KD: Đây là bài viết của cháu nội Cụ bà Trịnh Văn Bô. Một bài viết của đứa cháu về bà nội, với những câu chuyện, và sinh hoạt nhỏ nhặt hàng ngày, nhưng rất tình cảm, sống động, đúng phong cách người Hà Nội. Mình đồng cảm vì thế. Thậm chí, người HN ngày xưa, phụ nữ ra đường không ai mặc đồ bộ- quần áo ngủ, quần hoa áo hoa may kiểu đồ ngủ. Và đến giờ, mình cũng chưa bao giờ có thể mặc… đồ bộ đi chợ, dù chợ xế trước cửa nhà

Cũng phải nói thêm điều này; người HN nếu giữ được cốt cách, vẫn là “giấy rách phải giữ lấy lề”, dù đói cũng vẫn tươm tất- điều mà không ít người tứ xứ mỉa mai rằng người HN “giả dối”. Xin thưa, để có được sự “giả dối” đó cũng cần có một phông văn hóa và được giáo dục chu đáo ạ.

——————— 

[Photos by Bryan Pelz]

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, cận cảnh
For grandma. English version below.

Hôm nay là tang lễ của bà, hơn một tuần sau khi bà mất. Con nhớ lúc ông mất cũng phải hơn một tuần sau nhà mình mới tổ chức đám tang ch ông. Hôm đó con được phân công cầm hộp huân chương của ông, đi cùng anh Sơn, anh Cọ ở phía đầu đoàn dưới cái nắng chang chang mùa hè Hà Nội. Hôm nay đưa bà về nơi yên nghỉ, con không thể có mặt…

 

Tiếp tục đọc

Bộ trưởng Công an: Không sử dụng mạng không thể chơi được với ai

Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho rằng, nếu vì đảm bảo an ninh mạng mà không sử dụng mạng thì rất lạc hậu, không thể chơi được với ai, không thể hội nhập với thế giới- Thu Hằng.

.KD: Thêm một ý kiến rất đáng mừng, phản chiếu tư duy của ĐBQH, nhất là của một cán bộ có trách nhiệm ngành công an về xu thế phát triển của XH trong hành trình hội nhập.

.Vấn đề cần đặt ra, là nội lực XH phải mạnh mẽ và lành mạnh hơn, đất nước có nhiều điều tốt đẹp, công bằng, văn minh, ít quan chức tham nhũng, bồ bịch, ít sự xâu xé của lợi ích nhóm, ít chuyện COCC bất tài, bất đức nhưng cứ chễm chệ ngồi ghế quyền lực theo “đúng quy trình”, hẳn sẽ hạn chế rất nhiều sự “nói xấu”- theo quan niệm của các bác có trách nhiệm 😀  😀  😀

.Liệu dân có thể “ca tụng”, nói tốt và hưởng ứng ủng hộ những hiện tượng bệnh tật đó không?

———————-

Phát biểu tại tổ chiều nay về dự thảo luật Bảo vệ bí mật nhà nước và dự luật An ninh mạng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết đây là 2 dự án luật rất quan trọng – là đòi hỏi của thực tiễn phát triển đất nước và thực hiện hiến pháp năm 2013, liên quan đến quyền tự do dân chủ của nhân dân. Đây cũng là vấn đề rất khó, không chỉ với Việt Nam mà với thế giới.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ảnh: Phạm Hải

An ninh mạng đi vào mọi ngõ ngách của đời sống

Bộ trưởng cho biết, vấn đề này hiện nhận được sự quan tâm của quốc tế, các diễn đàn song phương, đa phương, Liên hợp quốc, Liên minh nghị viện thế giới, các tổ chức quốc tế, khu vực… Vấn đề an ninh mạng không quốc gia nào trên thế giới không phải xử lý.

Tiếp tục đọc