Tác giả: theo FB Trần Tiến Đức
KD: Nhìn bức ảnh thật… vui. Nhưng không biết bình ra răng? 😀
Tác giả: theo FB Trần Bích Hà
Nếu đoàn chưa có vé và thiếu tiền mua vé: thì đó là hành động cần thiết và đúng lúc. Nhưng vì đoàn đã có vé, đã cam kết dịch vụ trên một hãng khác, với kế hoạch chặng về đã có trước đến hàng tháng – thì theo quan điểm cá nhân tôi – đó là hành động “chơi xấu” mà giới kinh doanh tử tế, có đạo đức ít khi dám làm. Anh ỉ anh có tiền hoặc có quan hệ dựa trên tiền, chơi tay trên, giật hợp đồng để dùng đó làm phương tiện PR cho công ty – khi nhìn sâu vào bản chất là gì chắc ai cũng hiểu (TBH)
KD: Một bài viết về vụ đón các cầu thủ U 23 trở về nước trong chiến thắng – như lời bình của chị Chi Lan: Bài rất hay và phân tích rất đúng về thương mại, quảng cáo, hợp đồng tài trợ…
Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ
———–
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo- Tổng GĐ VJA
Như một người Việt nam có lương tri – tôi không bao giờ tán thành việc sử dụng các sự kiện có tính chất lịch sử hoặc có ý nghĩa tâm lý đối với xã hội, hoặc tên tuổi những người anh hùng, để quảng bá cho thương hiệu của cá nhân hoặc công ty nào đó. Chỉ riêng cái việc họ bỏ tiền giúp đỡ, tài trợ…, là đủ để xã hội và người được giúp đỡ ghi nhận rồi. Nhưng nếu cố dấn lên để bắt người nhận phải cầm bảng hiệu tên công ty toe toét chụp ảnh đưa lên báo chí – sẽ biến sự kiện tài trợ thành sự đánh đổi thô bạo, hoặc đúng hơn là sự cưỡng duyên một cách lố bịch.
Tác giả: Nguyễn Quang Thiều
KD: Tự lúc nào trong XH này các cơ quan, tổ chức, đoàn thể… khi có sự cố. lập tức có thói quen đổ lỗi cho một cá nhân. Trước thì “lỗi thằng đánh máy”, nay thì lỗi “cô diễn viên múa”. Xin hỏi VJA, nếu không có chủ trương, thì đố cô diễn viên múa đó cũng không dám làm trò lố bịch, rẻ tiền và phản cảm như thế? Đáng tiếc nữa, Tổng Giám đốc của VJA lại là một người đàn bà- bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Một người đàn bà có quyền lực, máu kinh doanh, khi cần lại đổ lỗi cho một “cô diễn viên múa” chỉ có thân hình uốn éo mua vui. Nó bộc lộ cả tư cách thảm hại của người có quyền lực, mà lại cùng giới- đàn bà?
Đồng tiền- tự lúc nào nó đảo lộn mọi giá trị thành “phi nhân tính”, thành “Con” tính không chút che thân, khiến cả XH phải hổ thẹn???
Một thủ thuật kinh doanh vừa thiếu chuyên nghiệp vừa… quá thấp về văn hóa. Xúc phạm tới niềm vui của toàn XH trước chiến thắng của U 23. Tưởng được hóa mất một cách bẽ bàng!
———————
Khi thấy có thư xin lỗi của Hãng hàng không VJA, tôi có một chút nhẹ lòng và vội vào đọc ngay. Nhưng đọc xong lá thư tôi quyết định phải lên tiếng một lần nữa cho dù trước đó nghĩ mình sẽ không viết thêm gì nữa vì những người có lòng tự trọng và bị xúc phạm trên cả nước đã, đang và tiếp tục lên tiếng.
Nội dung cơ bản của thư xin lỗi như sau : Tiếp tục đọc
Tác giả: Nguyễn Trọng Cử
KD: Cá Cử đang phút “cam go”, bên Tình- bên Hiếu, bên nào nặng hơn? Với Cá Cử- chắc là Tình, Tình và Tình…
——————
Ngày 12/2/2017 Phó thủ tướng Uzbekistan đã thăm Sông trại Hòa Bình của “Cá Cử” và ký kết thoả thuận hợp tác: CHUNG TAY.
Hôm nay, 27/01/2018 hai đội U23 Việt Nam và Uzbekistan tranh cúp: CHUNG KẾT.
Tác giả: Theo FB Trần Thị Sánh
KD: Đọc được thông tin này trên mạng, bỗng thấy bùi ngùi. Cụ Đinh Văn Nhu ra đi vào lúc hai đứa con trai của cụ đang bị xử án và tù tội. Nếu còn minh mẫn, hẳn cụ rất đau đớn. Còn Đinh La Thăng, Đinh Mạnh Thắng- hẳn nghe tin cha của mình qua đời, cũng rất đau đớn trong lòng. Tình Phụ tử thật xót xa. Và số phận đời người thật bẽ bàng.
Đăng tin này lên, Blog KD/KD xin chia buồn với ông Đinh La Thăng và gia đình.
Kính viếng hương hồn Cụ, mong Cụ được siêu thoát 😦
————
Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:
Cụ ông Đinh Văn Nhu, sinh năm 1932, là bố đẻ của ông Đinh La Thăng do lâm bệnh nặng đã từ trần vào hồi 15h46 phút ngày 26.1.2018 (tức ngày 10.12 năm Dinh Dậu), hưởng thọ 87 tuổi.
Lễ viếng từ 7h30 – 12h30 thứ Ba, ngày 30/01/2018, tức ngày 14/12 năm Đinh Dậu) tại nhà tang lễ Cầu Giấy, số 4 đường Trần Vỹ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang từ 12h30 – 13h00 cùng ngày.
Lễ an táng tại Nghĩa trang nhân dân phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Gia đình trân trọng kính báo….
Tác giả: Tô Văn Trường
Từ sự chuyển mình, lột xác của bóng đá VN rất đáng tự hào, có thể suy ra muốn đất nước ổn định và phát triển bền vững (không bị tụt hậu) chỉ có con đường duy nhất là phải thay đổi thể chế, trọng dụng nhân tài, lấy lại lòng tin của dân (TVT)
KD: Tác giả Tô Văn Trường gửi bài viết này cho Blog. Người dân VN những ngày này, cứ nhìn bóng đá U 23 lại mơ về một đất nước có những thành quả ngoạn mục về kinh tế và văn hóa XH. Nhưng tư duy của một ông Huấn luyện viên Ngoại hẳn… khác xa với các Huấn luyện viên Nội (VN). Và 11 cầu thủ trẻ không phải là các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp Nhà nước với cơ chế xin- cho, mỡ mầu “hoa hồng” cùng cách quản lý trôi nổi, và quyền lực thì “dọc ngang nào biết trên đầu có ai”
Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ
—————————
Suốt mấy ngày qua, trên công luận cả nước sôi nổi bàn luận ca ngợi đội bóng đá U 23 Việt Nam đã làm được điều thần kỳ như câu chuyện cổ tích thời hiện đại, hiên ngang tiến đến tận trận chung kết giải bóng đá U23 Châu Á. Hình ảnh các chiến binh Việt Nam quả cảm, thông minh, bền bỉ lên công về thủ trên sân cỏ giành những trận thắng đến thót tim làm nức lòng cả nước và sự khâm phục của giới hâm mộ túc cầu ở châu Á.
Bóng đá là điển hình của team work (đồng đội) và vai trò người thủ lĩnh cũng như nội lực. Nhiều người đặt câu hỏi từ bài học thành công, lột xác của bóng đá U23 VN, chúng ta có quyền và hy vọng về nền kinh tế nước nhà cũng sẽ có cú hích đột phá theo kiểu “đồng pha” cùng mẫu số chung. Tiếp tục đọc
KD: Bạn bè gửi cho bài viết này. Cùng với kiến giải của một bạn đọc về những nhân vật trong bài viết. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ:
Tác giả: Kỳ Duyên
KD: Cầu mong các em U23 chân cứng đá mềm, đá hay, đá giỏi, và Chiến thắng, không phụ lòng người hâm mộ cả nước! Các em hãy cố lên! cố lên!
————
Ảnh đại diện của mình trên FB những ngày này 😀
Chiều thứ ba, chị gái đưa mình đi khám bệnh và dạo phố. Bất chợt qua cafe Lục Thủy, thấy người xúm đông xúm đỏ trước màn hình, hò reo. Hai chị em đỗ lại, tò mò, cũng hồi hộp chờ đợi tỷ số. Thấy bạn trẻ nào mình cũng hỏi kết quả. Và cả hai chị em kiên nhẫn chờ đợi suốt từ hiệp hai sang hiệp phụ. Rồi đá Penalty. Niềm vui bóng đá VN tự lúc nào xâm chiếm hai “nàng”. Cả hai cùng hò reo, cùng cười nghiêng ngả trước sự phấn khích của các fans hâm mộ.
Rồi bỗng nhiên cả t/p như vỡ òa. VN thắng rồi! Hai chị em mình cùng gào lên, reo lên, phấn khích, chung vui giữa biển người cầm cờ Việt, đeo băng đỏ sao vàng trên trán, thổi kèn ầm ĩ, nhảy nhót, hò hét loạn xị. Các bạn khách Tây du lịch cười tươi không kém … Tiếp tục đọc
Bạn phải đăng nhập để bình luận.