Lá thư xúc động của Hoàng Thi Thơ gửi người con ở bên kia chiến tuyến

Tác giả:

KD: Bạn bè gửi cho bài viết này về chuyện tình giữa nghệ sĩ Tân Nhân và nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Ngày cuối tuần mình không muốn đăng các bài kinh tế, chính trị nặng đầu. Xin đăng bài về văn hóa, nghệ thuật để thư thái.

1- Đọc bài này bỗng nhớ biết bao kỷ niệm về nghệ sĩ Tân Nhân. Bởi thời ở Báo ND, mình và chị Tân Nhân là hàng xóm của nhau trong khu tập thể Nam Đồng (cũ). Hai chị em rất quý nhau. Chị Tân Nhân có dáng người vào loại cao lớn, gương mặt xinh đẹp, nhưng đặc biệt đôi mắt to, hàng mi dài, đẹp và đầy sức sống, trông rất quyến rũ với nụ cười tươi mê hoặc. Mình là con gái mà cũng mê chị, đừng nói chi đến đàn ông  😀

Tiếp tục đọc

Bình về bài thơ Dư hương

Tác giả: Đào Ngọc Chung

KD: Bất ngờ mình nhận được đoạn bình thơ này của bạn đọc Đào Ngọc Chung- ông là nhà thơ, và cũng là một thầy giáo mình quen biết từ những năm mình còn là cô nhà báo trẻ, thỉnh thoảng gặp khi vào làm việc với Sở GD Hà Tây. Ông nói, ông thích bài thơ Dư hương của mình, và muốn mình đăng đoạn bình để đưa lên FB. Nhưng mình chỉ xin đăng lên Blog cho bạn đọc chia sẻ, lúc thư thái.

Tiếp tục đọc

‘Út trọc’ là ai?

Tác giả:  Đức Bình- T.V. Nghi
.
– Ông Đinh Ngọc Hệ – người được biết với biệt danh “Út trọc” hay “Út bộ trưởng” – là ai? Những công ty, dự án nào có liên quan đến nhân vật khá bí hiểm này?
.
KD: Út Trọc là ai không phải ai cũng biết. Nhưng mình tin, Út Trọc “làm nên nghiệp lớn” như hiện nay, chắc chắn đằng sau phải là … anh có tóc, trong cái XH đầy lợi ích nhóm này  😀
——————
Út trọc là ai? - Ảnh 1.

Công ty Thái Sơn của ông Đinh Ngọc Hệ (biệt danh “Út trọc” – ảnh nhỏ) có liên doanh trong dự án cầu Hạc Trì (Phú Thọ) – Ảnh: TRẦN HÙNG

Tiếp tục đọc

Cà phê thứ Bảy: Đi tìm triết lý GD Việt Nam

 Tác giả: Nhạc sĩ Dương Thụ- GD Cà phê thứ Bảy

——————–   Các bạn thân mến!

Vào 14h30 chiều thứ bảy, 31/03/2018

tại SALON VĂN HÓA quán CÀ PHÊ THỨ BẢY,

số 3A Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm,Hà Nội

Cà phê với TS NGUYỄN QUỐC VƯƠNG

chủ đề “ĐI TÌM TRIẾT LÝ GIÁO DỤC VIỆT NAM

Chủ trì:  TS GIÁP VĂN DƯƠNG

Rất mong các bạn đến tham dự.

Hân hạnh được đón tiếp Tiếp tục đọc

Tình sưa…

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

Hôm nay FB nhắc và gửi lại cho mình bài thơ cũ cách đây 03 năm. Nhìn bức ảnh chụp dạo đi Lào bỗng thấy buồn. Dạo đó, mắt còn sáng và không cần đeo kính. Giờ, đi đâu cũng phải đeo kính thuốc. Thời gian và những thách thức khắc nghiệt  …

.

Bất ngờ quá bỗng một mùa sưa cũ
Nở trắng trời trắng phớt như mây
Ngỡ ngàng quá bỗng một ngày gặp gỡ
Để xưa về thao thức cả đêm nay

Bồng bềnh lá bồng bềnh hoa bồng bềnh hư ảo
Mắt lá nhìn lưu giữ cả mùa sưa
Bình yên là gió bình yên là khao khát
Nắng cứ vàng cho trời bỗng nhớ mưa

 

Tiếp tục đọc

Lộc Vàng và tình người

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên

.Thực khách đến thăm Nhà hàng Cá Cử, nếu có nhu cầu, có thể được nghe, được thưởng thức những bản nhạc vàng thấm đẫm và lay động con tim, để cảm nhận- dù chỉ là bằng tai nghe- một chút không gian của một Hà Nội xưa cũ, vừa rất Hà Nội, vừa thoáng chút văn hóa tây phương, lịch lãm, bình yên và đầy vẻ đẹp mộng mơ qua giọng hát ngọt ngào đắm say của nghệ sĩ Lộc Vàng- dù “Cung đàn số phận” của ông đầy cay đắng.

—————–


Rất có thể, những bức ảnh này cũng sẽ là bức ảnh “lịch sử” của nghệ sĩ Lộc Vàng- người hát nhạc vàng đắm say đến nỗi bị tù tội. Vì sao nói là những bức ảnh “lịch sử”? Bởi cuộc đời nghệ sĩ Lộc Vàng sắp có rẽ ngoặt mới. Và Quán Lộc Vàng ở Ngõ 12 ĐẶng Thái Mai (Tây Hồ) hiện nay sẽ không tồn tại nữa. Câu chuyện là thế này: Tiếp tục đọc

Tượng 12 con giáp khỏa thân như người ở Hòn Dáu được mặc quần bơi

Tác giả: Hoài Anh- Thành Nam

Tượng 12 con giáp hình thù kỳ quái, trần truồng ở đảo Hòn Dáu sáng nay đã được mặc thêm chiếc quần.

KD: Mặc dù “cha đẻ” những bức tượng- 12 con giáp này là ông Trần Minh Tuấn lên tiếng rằng: Tôi muốn tôn vẻ đẹp thuần khiến, cao thượng, nhưng xem ảnh… hi…hi… mình lại đồng tình với ý kiến của các họa sĩ Lê Thiết Cương, Thành Chương cho rằng những bức tượng này quá xấu, dù mục đích tốt đẹp. Mình không hề thấy thuần khiết như tác giả mong muốn mà chỉ thấy sự ngô nghê và sượng sùng, bởi tay nghề non nên “Tượng bất … tòng tâm” 😀

Thế nhưng cái hành động mặc quần bơi cho tượng thì cũng… phản cảm, ngô nghê không kém.

Có lẽ, tốt nhất nên mặc quần bơi cho cả cách tư duy sửa sai này. Vì nó phản văn hóa, phản thẩm mỹ và rất buồn cười  😀  😀  😀

Cười xong, bỗng thấy chán vô cùng… XH nào, văn hóa ấy  😦


Tượng khỉ phản cảm ở Đồ Sơn khiến du khách đỏ mặt

12 bức tượng tượng trưng cho 12 con giáp được trưng bày ở khu du lịch Hòn Dáu (Đồ Sơn, Hải Phòng) đang gây xôn xao. Sáng nay, Sở Văn hóa – Thể thao Hải Phòng đã làm việc với đơn vị đặt những bức tượng và yêu cầu phải khắc phục, sửa chữa để không gây phản cảm với du khách.

Tiếp tục đọc

Chuyện chưa từng kể của GS John Vu

Tác giả: JohnVu
.
Nước này vẫn muốn trở thành quốc gia lãnh đạo thế giới nhưng cứ nhìn vào dân chúng xô bồ, hỗn loạn, chen lấn và thiếu tự trọng như thế này thì còn lâu họ mới lấy được sự kính trọng của các quốc gia khác. Họ có thể có sức mạnh kinh tế nhưng muốn đi xa hơn thì còn lâu lắm vì kinh tế là một chuyện nhưng “dân trí” lại là một chuyện khác. Không phải to tát, lớn lao là quan trọng nhưng thường những điều nhỏ bé xác định ra hệ thống giáo dục của xứ họ tốt như thế nào. Chính hành vi của những người dân xứ đó xác định ra rằng liệu nước đó có là “Ðẳng Cấp Thế Giới” (World Class) hay không ? Một con heo có thể thoa son giồi phấn nhưng nó vẫn là một con heo, phải không?”
.
KD: Bạn bè gửi cho bài viết này. QG lớn trong bài được ám chỉ có thể hiểu là QG nào, nhưng những gì tác giả viết lại sau khi quan sát đáng để người Việt chúng ta ngẫm nghĩ, vì có quá nhiều điểm giống “dân trí” nước Việt. Nếu không thay đổi từ thiết chế quản trị, kinh tế, GD, văn hóa, nước Việt cũng có thể là một QG có “đẳng cấp thế giới”… ngược  😦
———–
GS John Vu.
Giáo Sư John Vu, bút hiệu Nguyên Phong, là một nhà khoa học nổi tiếng nước Mỹ thuộc trong Top 10 những người sáng tạo nhất thế giới, đứng đầu là Bill Gates và Steve Jobs. Câu chuyện độc đáo, sâu sắc và góc nhìn thông thái của GS John Vu này về cuộc trò chuyện thú vị với Bill W. Gates, khi họ đi giảng ở hai quốc gia lớn Châu Á. Sau khi rời chức vice president của Boeing, GS John Vu hiện là viện trưởng Viện Công Nghệ Sinh Học ÐH Carnegie Mellon, là dịch giả/tác giả bộ sách Hành Trình về Phương Ðông, Ðường Mây Qua Xứ Tuyết, Ngọc Sáng Hoa Sen, Trên Ðỉnh Tuyết Sơn,… và cuốn mới nhất 2016 là Khởi Hành. (lou bowie)

Tiếp tục đọc

Công bố toàn văn kết luận thanh tra vụ MobiFone mua AVG

Theo dự kiến, hôm nay (23.3), tại trụ sở Thanh tra Chính phủ (TTCP), Phó tổng thanh tra Bùi Ngọc Lam sẽ chủ trì buổi công bố toàn văn kết luận thanh tra dự án MobiFone mua 95% cổ phần AVG.
.
…Theo Văn bản số 2398/VPCP-VI của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với kết luận thanh tra dự án Mobifone mua 95% cổ phần AVG của TTCP; trong đó có kiến nghị chuyển cơ quan điều tra có thẩm quyền của Bộ Công an xem xét khởi tố điều tra, xử lý đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật.
.
KD: Nói theo cách nói của nhà báo Thanh Hằng, những ngày này, nhiều anh đang Camơrun  😀
—————-
 
* Thanh tra Tổng công ty Thiết bị y tế VN
Buổi công bố này có sự tham gia của đại diện các bộ ngành liên quan như Bộ Công an, Bộ Thông tin – Truyền thông, Bộ Kế hoạch – Đầu tư, Bộ Tài chính, MobiFone, AVG.
Trao đổi với PV Thanh Niên, một cán bộ có trách nhiệm của TTCP cho biết việc thực hiện công bố toàn văn kết luận thanh tra đối với đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan là thủ tục, bởi trước đó kết luận này đã được TTCP công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan này ngày 14.3.

Tiếp tục đọc