Đức Phật đi đái!

Tác giả: Sưu tầm
.
Đức Phật không cho đời một xu. Nhưng cái cho đời chính là một con đường. Nôm na, ông là bậc thầy và chỉ vẽ. Làm hay không là do thằng nghe, ông không liên quan, không cấp vốn, không gò ép, không chiêu dụ, không tiếp tay. Cái thấy và cái biết của Đức Phật không được ngài nói hết kể hết, vì theo ngài đó là vô nghĩa. Sau này, chúng sinh ngộ sẽ tự biết. Cái mà Đức Phật truyền duy nhất đó là: con đường diệt Khổ.
.
KD: Bạn bè gửi cho bài viết này. Rất hay và thú vị. Xin đăng lên để bạn đọc ngẫm nghĩ, chia sẻ và…. Giác Ngộ  😀
—————-
DucPhatDiDai

Thuở nhỏ, câu hỏi đầu tiên của tôi về Phật là liệu khi Đức Phật uống nhiều nước thì ngài có đi đái hay không. Lớn lên, rồi cuộc sống rồi cơm áo rồi ân oán tình thù cứ xoay vần làm cản trở nhiều lần định tiếp cận Phật của tôi. Tôi chỉ muốn tiếp cận để tìm hiểu xem thực sự nếu ngài uống nhiều nước, thì ngài có đi đái hay không.
Tiếp tục đọc

Bỏ tù tiếng hát Bolero- (Hồi ức Lộc Vàng- Kim Dung/ Kỳ Duyên chấp bút)

Tác giả: Fb Võ Văn Tạo

KD: Đọc được bài này trên FB nhà báo Võ Văn Tạo. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ. Thật ra, với số phận mình, việc ăn mặc kiểu thị thành của một cô gái t/p như mình bị định kiến, như trong bài viết, cũng chỉ là một phần. Quan trọng hơn, lớn hơn là những gì mình nhìn thấy, cảm nhận thấy ở môi trường chính trị đó khiến mình đổ vỡ, thất vọng, bởi bản chất mình là đứa con gái học trò, sống rất trong sáng, tràn đầy niềm tin về lý tưởng, và lương thiện- những gì mình từng được dạy dỗ trong nhà trường XHCN, đến nỗi một GS văn học mỉm cười- cô đúng là “nạn nhân của nhà trường XHCN”!.

Và sự đổ vỡ đến mức khiến mình quyết chọn con đường “độc đạo” để đi, để giữ nhân cách sống cho đàng hoàng, tử tế, dù hành trình kiếp người của mình là cô đơn, thậm chí cô độc. Giờ thì mình lại rất thanh thản. Bởi nhìn ra sớm điều khiến nhiều người bây giờ thất vọng  😀

Xin cảm ơn sự đồng cảm- ở góc độ nào đó- của nhà báo VVT

———————–

Trong hình ảnh có thể có: 1 ngườiTrong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Từ khi bị cơn lốc internet và mạng xã hội cuốn theo, tôi đâm lười đọc sách, nhất là những cuốn vài trăm trang trở lên. Nhưng cuốn “Cung đàn số phận” – ghi chép hồi ức đẫm nước mắt anh Nguyễn Văn Lộc, tức Lộc Vàng ở Hà Nội, người bị án 10 năm tù hồi cuối thập niên 1960, xấp xỉ 200 trang, đã cuốn hút tôi một mạch bởi lối kể chuyện dung dị, tài hoa của Kim Dung (bút danh khác: Kỳ Duyên), người chắp bút. Tiếp tục đọc