Tác giả: Đào Hiếu
Khi giận ai, hoặc để tỏ lòng khinh bỉ, quý vị thường chửi: “Đồ chó!” hoặc văn vẻ hơn thì nói: “Tư cách anh ta không hơn một con chó”. Tội nghiệp, loài khuyển chúng tôi cứ bị đem gán cho những gì xấu xa, hạ tiện, suốt cả ngàn năm nay mà không có cơ hội “phản biện” (Đào Hiếu).
KD: Bạn bè gửi cho bài viết này, bài viết rất hay và sâu sắc. Mình vốn rất thương và yêu chó- loài vật số 01 về tình yêu và lòng trung thành. Đến mức mình từng tự nhận, mình chỉ có duyên với chó, vì khi sống với chó, mình thấy… bình an 😀
Bởi tình yêu lẫn lòng trung thành của loài 04 chân này hơn hẳn loài hai chân, thứ t/y không bao giờ phản trắc
Chủ Blog xin được biên tập một đoạn ngắn cho phù hợp tinh thần Blog KD/KD 😀
————-
Thời xưa, không có Facebook đã đành, thời nay mạng Internet phủ sóng toàn cầu, thế mà chúng tôi vẫn không làm gì được, vẫn phải im lặng.
Có lẽ vì loài khuyển không có tiền mua laptop, nếu không, ít ra chúng tôi cũng phải gửi cho quý vị vài cái comments chẳng hạn như:
“Tại sao cái gì xấu cũng đổ cho chó?, sao không ai nói:” “Đồ con mèo!” hay: “Đồ con gà!”.

Quân khuyển cảm tử đánh bom xe tăng Đức quốc xã.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.