Tác giả: Tô Văn Trường
Ngay lúc đầu đọc thông tin “vụ ly hôn chạy tang”, nhiều người đánh giá đôi “mèo mả gà đồng” này cao tay và Tổng bí thư cùng với Ban kiểm tra trung ương Đảng hình như vồ hụt? Tuy nhiên, sự thật sau đó lại có quyết định của Ban bí thư chấp nhận chuyện bồi hoàn tiền, nhưng đồng thời vẫn khởi tố vụ án gian lận với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà nước thì mới thấy ông Tổng bí thư và ông Thường trực Ban bí thư thực sự không phải tay vừa đâu.
.
Nhân dân ủng hộ lãnh đạo Đảng và Nhà nước hết sức khẩn trương rốt ráo không để cho bầy đàn này kịp trở tay, mưu đồ liên kết đối phó. Cần tiễu trừ bọn mafia Việt Nam vì chính sự tồn vong của đất nước (TVT).
KD: Tác giả Tô Văn Trường gửi cho mình bài viết này, và gọi là đôi “mèo mả gà đồng”, thật buồn cười và “chính xoác” 😀
Cứ theo dõi tiếp, còn lắm kịch hay. Mình chú ý đến ý kiến của Luật sư Hà Huy Sơn (đăng trong phần đọc thêm “Nhả ra hết có thoát- VOA tiếng Việt), rằng:
Theo quan điểm của tôi, sau khi ký hợp đồng và bắt đầu chuyển giao, thì việc định giá không đúng thực tế thì cũng là có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhà nước rồi (LS. Hà Huy Sơn).
Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ
Title bài, chủ Blog xin đặt 😀
———————-

Bạn hữu, nhiều người hỏi tôi bình luận về sự kiện vụ “ly hôn chạy tang” giữa Mobifone -AVG và vụ đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng có sự tham gia của tướng công an và Dương “phò mã”!. Tất cả thông tin chính thống lẫn không chính thống về vụ AVG, vụ đánh bạc…được đưa lên mặt báo chỉ nói lên sự yếu kém đến tột độ trong việc quản trị quốc gia hiện nay. Người dân phải gánh đủ toàn bộ hệ lụy cuối cùng của nó. Tiếp tục đọc →
Bạn phải đăng nhập để bình luận.