Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên
Hôm nay FB nhắc và gửi lại cho mình bài thơ cũ cách đây 03 năm. Nhìn bức ảnh chụp dạo đi Lào bỗng thấy buồn. Dạo đó, mắt còn sáng và không cần đeo kính. Giờ, đi đâu cũng phải đeo kính thuốc. Thời gian và những thách thức khắc nghiệt …
Bất ngờ quá bỗng một mùa sưa cũ
Nở trắng trời trắng phớt như mây
Ngỡ ngàng quá bỗng một ngày gặp gỡ
Để xưa về thao thức cả đêm nay
Bồng bềnh lá bồng bềnh hoa bồng bềnh hư ảo
Mắt lá nhìn lưu giữ cả mùa sưa
Bình yên là gió bình yên là khao khát
Nắng cứ vàng cho trời bỗng nhớ mưa
Bạn phải đăng nhập để bình luận.