Tứ khúc về Tướng Vĩnh

Tác giả: Nguyễn Hồng Lam

.Ngay sau khi Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Phan Văn Vĩnh, trên trang mạng xã hội cá nhân của ông Nguyễn Hồng Lam đã có một bài viết tóm lượt lại mốt số huyền thoại của Tướng Vĩnh. Sau đây Ban biên tập xin giới thiệu nội dung bài viết của ông.

KD: Từ ông Tướng thành kẻ tù tội; từ nổi tiếng thành tai tiếng, cách nhau mỗi chiếc ghế quyền lực đã bị tha hóa.

.Nhân tính không bằng Trời tính, là vậy!

Bạn bè gửi cho bài viết này. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

—————

Ông Phan Văn Vĩnh - Nguyên trung Tướng, Nguyên Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an

Ông Phan Văn Vĩnh – Nguyên trung Tướng, Nguyên Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an

1. Cuối thập niên 1970, vừa được phân về phụ trách công an một xã vùng chiêm thuộc tỉnh Hà Nam Ninh (cũ), anh công an trẻ đã phải đối mặt ngay với một vụ án rất… nhà quê: HTX bỗng dưng bị trộm cạy kho khuân mất gần 1 tấn thóc giống. Thóc giống thì tất nhiên đắt hơn thóc thường. Đối với nền kinh tế HTX miền Bắc giai đoạn đó, đây là một vụ án rất nghiêm trọng.

Tiếp tục đọc

Bình bài thơ “Gửi một phương trời…”

Tác giả: Đào Ngọc Chung

KD: Nhà thơ- nhà giáo Đào Ngọc Chung vừa gửi cho Blog bài bình của ông về bài thơ “Gửi một phương trời…” của mình. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

Cảm ơn anh Đào Ngọc Chung!

————

Bài thơ đây ạ: “GỬI MỘT PHƯƠNG TRỜI…”

Ảnh “Cô bé tí tẹo” 😀

Em không sao viết nổi một câu thơ
Thu xao xác sắp về trong buồn nhớ
Sen đã tàn cánh bồng bềnh hơi thở
Một mình em im lặng trước vu vơ

Phương trời nào bạn hỡi vẫn mỉm cười
Giọng tenor cho lệ nhòa đêm vắng
Bạn xa rồi đời vũ vần mưa nắng
Đảo điên lòng người đen trắng- trắng đen

 

Tiếp tục đọc

Khai trương đêm “Âm vang di sản dân ca Việt Nam”

Tác giả: Nguyễn Trọng Cử

.Đêm “Âm vang di sản dân ca Việt Nam” – sẽ được khai trương vào lúc 20 giờ, thứ sáu, ngày 04/05/2018 tại Nhà hàng Cá Cử 46 An Dương (nối dài đường Thanh Niên, quận Tây Hồ, Hà Nội).

KD: Chàng Nguyễn Trọng Cử thật lắm “chiêu trò”. Nhưng ủng hộ chàng, kết hợp ẩm thực và văn hóa, nghệ thuật Đông- Tây 😀  😀  😀
————-

Bạn đọc thân mến!
Một hoạt động văn hóa đặc sắc – Đêm “Âm vang di sản dân ca Việt Nam” – sẽ được khai trương vào lúc 20 giờ, thứ sáu, ngày 04/05/2018 tại Nhà hàng Cá Cử 46 An Dương (nối dài đường Thanh Niên, quận Tây Hồ, Hà Nội).

.Hằng tuần, chương trình sẽ được diễn ra vào hai ngày: Thứ sáu, 20 giờ và Chủ nhật, 15 giờ.

.Chương trình được thực hiện từ nhóm sáng kiến: Nhạc sỹ Thao Giang, Giám đốc Trung tâm Phát triển nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam (Hội Nhạc sỹ Việt Nam), Nhà nghiên cứu văn hóa Hùng Vỹ, giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội và Luật gia Nguyễn Trọng Cử, Việt kiều Đức.
Tiếp tục đọc

Thua từ cái toilet

Tác giả: theo FB Nguyễn Trường Uy và Nguyễn Hữu Thao

Bạn tin được không: Đây là toilet như mạ vàng, sạch sẽ, miễn phí tại một trạm xăng trên quốc lộ 1 đi tỉnh Prey Vieng của Campuchia. Trạm xăng có cửa hàng tiện lợi 24/24 bán đủ thứ (Nguyễn Trường Uy).

————-

Không chỉ ở đây, mà tất cả các trạm xăng ở Campuchia đều phải theo một chuẩn mực tối thiểu là có nhà vệ sinh hoàn toàn miễn phí, không mua xăng vẫn vào vô tư. Có cửa hàng tiện dụng 24 giờ với cà phê, đồ uống và thức ăn nhanh.

Và đây nữa: tất cả quốc lộ ở Campuchia đều không còn trạm thu phí BOT. Từ năm ngoái, các trạm thu phí đều dỡ bỏ hoặc được nhà nước chi tiền mua lại để dân không phải đóng một đồng phí nào nữa vì đã đóng phí đường bộ và xăng dầu.

Những chuyện nhỏ này không khó để làm, nhưng Cam đã làm, còn Việt thì chưa…

 

Tiếp tục đọc

Vụ trùm gỗ Phượng “râu”: Đình chỉ 4 cán bộ đồn Biên phòng Đắk Lắk

Tác giả: Thúy Diễm

.Liên quan đến việc công an triệt phá đường dây gỗ lậu của Phượng “râu”, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng vừa ra quyết định đình chỉ công tác 4 cán bộ đồn Biên phòng 747 (Bộ chỉ huy Biên phòng Đắk Lắk) vì thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

KD: Nhục lắm các anh ạ. Khoác áo bộ đội biên phòng mà tiếp tay cho lâm tặc phá hoại rừng. Đọc thấy xấu hổ thay! Đồng tiền đã khiến con sâu đục cả lương tâm, nhân phẩm, trách nhiệm sĩ quan và người lính  😦

Nhưng biết đâu, các anh í cho rằng, cũng chỉ là học tập tấm gương “sáng ngời” của hàng loạt quan chức cấp cao vừa bị bắt hoặc đứng trước vành móng ngựa  😦

Đất nước tôi đi về đâu??? Muốn khóc quá!  😦

————
 >> Vụ trùm gỗ lậu Phượng “râu”: “Có thể liên quan đến lực lượng kiểm lâm địa phương”
 >> Bộ đội Biên phòng lên tiếng vụ gỗ lậu Phượng “râu”
 >> Khám xét khẩn cấp nhà riêng chủ gỗ Phượng “râu”

Chiều 2/4, Đại tá Tống Anh Tuấn – Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk cho biết, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với 4 cán bộ tại đồn Biên phòng 747 và 749.

Thượng tá Cao Hữu Tùng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng 747 bị đình chỉ công tác
Thượng tá Cao Hữu Tùng – Đồn trưởng Đồn Biên phòng 747 bị đình chỉ công tác

Tiếp tục đọc

Cà phê thứ Bẩy: Nghệ thuật tạo hình hiện đại và Điện ảnh

Tác giả: Nhạc sĩ Dương Thụ- Giám đốc Cà phê thứ Bẩy

———–

THỨ BẨY 05/5:

Các anh chị và các bạn thân mến.

Vào lúc 14h30 chiều thứ bảy 05/05/2018

tại SALON VĂN HÓA quán CÀ PHÊ THỨ BẢY, 

số 3A Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

sẽ diễn ra buổi cà phê với chủ đề:

 “MẠN ĐÀM VỀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM CĂN BẢN

CỦA NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH HIỆN ĐẠI

Tiếp tục đọc