Hồi âm về thông tin nghi án GS Nguyễn Xuân Thắng đạo văn

Tác giả: từ FB của Ts Mai thanh Sơn

KD: Đây rồi, thông tin phản biện nghi án GS Nguyễn Xuân Thắng đạo văn. Tuy nhiên, đọc những viện dẫn trong bài, mình thấy một điều- có cảm giác các vị có trách nhiệm chuẩn bị bài viết cho sếp của mình hơi… lười, khi cứ copy nguyên xi từng đoạn của chính các vị vào các bài mà các vị phải chuẩn bị. Khó có thể nói là sơ suất để xảy ra hiện tựơng trùng lắp. Việc … lười nhác kiểu này dẫn đến sự lợi bất cập hại.

Sợ nhất, những lý luận mang tính kinh điển được chép đi chép lại như “rô bốt” mà ở đó khó thấy sự cảm thụ sức sống của một học thuyết mang tính tư tưởng dẫn đường.

———- 

Sáng nay, tôi nhận được e.mail của bạn Nguyễn Mạnh Hùng, Thư ký của GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, kiêm Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương. Mạnh Hùng trước đây cũng ở Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (VASS), được đồng nghiệp đánh giá là người có năng lực, thẳng thắn, trung thực. Mạnh Hùng muốn nhờ tôi chuyển một thông điệp dưới dạng thư ngỏ gửi GS. Trần Hữu Dũng, lên trang của mình. Trong File gửi kèm e.mail, Mạnh Hùng đã giải thích đôi điều về lý do có một số chi tiết trùng lặp gữa các bài báo ký tên GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng với một vài bài viết đã được công bố trước đó.

Tiếp tục đọc

Đêm “Âm vang di sản dân ca Việt Nam”

Tác giả: Nguyễn Trọng Cử

Anh chị và các bạn thân mến!

Tối mai, thứ Sáu, 11/5 tại Nhà hàng Cá Cử 46 An Dương (Yên Phụ- Hà nội) sẽ diễn ra Đêm “Âm vang di sản dân ca Việt Nam”

Thời gian: 20 giờ

Điều đặc biệt, đêm “Âm vang di sản dân ca Việt Nam” sẽ có những tiết mục hát theo yêu cầu

Tiếp tục đọc

Cà phê thứ Bảy: Quản trị- Quản lý, Âm nhạc và Điện ảnh

Tác giả: Nhạc sĩ Dương Thụ- Giám đốc Cà phê thứ Bảy

———–

Tối thứ Sáu 11/5:

Cà phê Thứ Bảy trân trọng kính mời Anh (Chị)

tới tham dự chương trình CPTB MUSIC

SALON ÂM NHẠC THÍNH PHÒNG

NHỮNG GIAI ĐIỆU QUYẾN RŨ

  • Thanh nhạc: TÌNH KHÚC ĐẶNG THẾ PHONG – NGUYỄN XUÂN KHOÁT

         MẠNH DŨNG (Baritone), PHÚC TIỆP (Tenor), HƯƠNG DIỆP (Soprano),

Tiếp tục đọc

Nếu không khởi tố, đừng hòng lần ra các đường dây cướp đất ở Thủ Thiêm

Tác giả: theo FB Hoàng Hải Vân

KD: Buổi sáng sớm, mở báo Tuổi trẻ, ám ảnh mình nhất là những gương mặt đau khổ uất nghẹn của những người dân Thủ Thiêm. Vội đi có việc. Giờ đọc được bài này của nhà báo Hoàng Hải Vân- vội đưa lên để bạn đọc chia sẻ.

Có biết bao nhiêu vấn đề đặt ra xung quanh vụ này. Luật Đất đai, sự làm bậy của những lợi ích nhóm nào, nay cần được phanh phui sáng tỏ, và “cho vào lò”. Bởi nếu không đời sống XH này luôn bất an, bất ổn. Và người dân- họ không còn tin vào bộ máy chính quyền. Đó là bi kịch, là cái giá đau đớn của một chế độ.

Ủng hộ ý kiến của nhà báo Hoàng Hải Vân!

Xin đăng cả những bức ảnh khiến mình đã ngồi lặng đi rất lâu  😦

—————

Như đã nói ở các stt trước, Quyết định 6565/QĐ-UBND ngày 27-12-2005 của UBND TP.HCM “phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm tỷ lệ 1/5000” ngang nhiên phế bỏ Quyết định 367/TTg ngày 04 tháng 6 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ, dù viện dẫn vào văn bản nào cũng đều trái luật.

Tiếp tục đọc

Nhà thơ Trần Vàng Sao đã qua đời

Tiếp tục đọc