Tác giả: FB Nguyễn Quang Cương
.KD: Bạn bè gửi cho bài viết này. Không phải chỉ là nước mắt người dân Thủ Thiêm. Đây là nước mắt dân tôi, nước mắt nhân dân. Nhìn những bức ảnh người dân một nắng hai sương khóc trên miếng đất của mình bị mất trắng trợn, mình đã không sao cầm lòng nổi 😦
.Thưa TBT Nguyễn Phú Trọng- ông hãy nghe tiếng khóc của nhân dân ông. 😦
————

*Bán đảo Thủ Thiêm 7km2, như chiếc bánh mỡ màu, giữa lòng Sài Gòn, thành phố Bác.
Hai mươi năm qua, quan tặc chước quỷ, mưu ma; cướp xé đất đai, chia chác…
Mười lăm ngàn hộ dân, tao tác! Máu đổ, lệ rơi. Sông ngầu ngầu sôi hận…
.*Nhớ xa xưa:
Lớp lớp tiền nhân, bơi bè chuối qua sông, khai đất, rừng hoang, nước độc… Tiếp tục đọc →
Bạn phải đăng nhập để bình luận.