Triệu người thay đổi suy nghĩ khi Hà Nội rợp bóng cây này

Tác giả: Thành Nam
.
.
KD: Trong tất cả các loại cây từng gặp ở châu Âu, thì mình vẫn mê cây phong nhất. Mê đến mức chuyến đi Anh quốc dạo đó, khi thấy lá phong vàng rụng tơi bời (không thấy lá đỏ), mình đã nhặt không biết bao nhiêu để mang về VN, khiến cả đoàn công tác cười và chế diễu. Ít lâu sau, tất cả chuyển màu nâu, mình tiếc ngẩn ngơ, dù vậy vẫn gìn giữ những chiếc lá như một kỷ niệm tuyệt vời.
.
Đọc thông tin này, tự nhiên thấy hồi hộp, chờ mong. Nếu như cây phong sống được ở xứ nóng như HN thì có gì tuyệt hơn, nhưng vẫn lo lo. Dầu vậy, lại thấp thỏm thích thú  😀   😀   😀
Yêu lắm những lá phong đỏ
————

 

 Dọc tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, quanh hồ Gươm, hơn 100 cây phong lá đỏ trồng thử nghiệm cành lá đã sum suê, rợp xanh cả phố.

 

cây phong lá đỏ,Hà Nội,phong lá đỏ

Tiếp tục đọc

Gs Phan Đình Diệu (1936-2018): Khí phách và Trí tuệ

Tác giả: theo FB Huy Đức

.Nếu như, GS Nguyễn Văn Hiệu nổi tiếng là một người biết sử dụng khoa học để làm chính trị và leo lên tới các đỉnh cao danh vọng thì GS Phan Đình Diệu lại là một con người mà ngay cả trong chính trị cũng chỉ tham gia với tinh thần khoa học (Huy Đức).

.KD: Một câu bình hay và chính xác. Cái ghế quyền lực đã làm tha hóa cả những nhà khoa học tưởng là lớn. Rút cục, cũng chỉ vinh thân phì “da” mà chả làm được gì cho nền khoa học cũng như đất nước này. Nói như cụ Nguyễn Du, cũng “hàng thần lơ láo phận mình ra đâu”- mà thôi!

Ngựơc lại, GS Phan Đình Diệu, “ngay cả trong chính trị cũng chỉ tham gia với tinh thần khoa học”- cho thấy tầm nhìn thực tiễn và sự trung thực của một nhà khoa học, một trí thức lớn, một “trung thần” của nhân dân.

————–

Sáng nay tôi hỏi 5 bạn sinh trong thập niên 1980s, 3 bạn nói không biết GS Phan Đình Diệu. Tôi buồn nhưng không bất ngờ. Ông là một người mà thế hệ chúng tôi ngưỡng mộ, cả về tài năng và sự chính trực. Có lẽ vì sự chính trực ấy mà ông rất ít khi có mặt trên những bục vinh quang. Nhưng, những đóng góp thầm lặng của ông đặc biệt là trong vai trò đưa công nghệ thông tin vào VN đang ảnh hưởng lên cả những thế hệ không còn biết ông là ai nữa.

 

Tiếp tục đọc

Nhân ngày của mẹ- 13/5

Tác giả: Nguyễn Huệ Chí Thái

.KD: Hôm qua, 13/5- Ngày của mẹ. Bất ngờ nhất hôm nay nhận được clip này của anh Nguyễn Huệ Chí Thái, một cựu sĩ quan gửi tặng mình. Xem và nghe vừa cảm động vừa buồn cười. Đúng là Ngày của mẹ nên U70 mình được nghe những bài hát rất tuổi teen: Hát với chú ve con, Phượng hồng…

Cảm ơn anh Nguyễn Huệ Chí Thái nhìu. KD đã rất vui ạ. Xin đăng lên để bạn đọc cùng vui  😀

————–

VKSND tỉnh BR-VT báo cáo khẩn cấp vụ tuyên án Nguyễn Khắc Thủy 18 tháng tù treo

Tác giả: Nguyễn Tuấn

KD: Có hai vụ việc gần đây đang khiến dư luận XH bất bình, phản ứng dữ dội. Đó là Bs Hoàng Công Lương (trong vụ việc 8 bênh nhân chạy thận ở BV tỉnh Hòa Bình bị chết) có khả năng bị xét xử trước pháp luật và vụ ông già Nguyễn Khắc Thủy xâm hại tình dục trẻ vị thành niên nhưng chỉ bị 18 tháng tù treo.

Vì sao một bs trẻ trong một vụ án có tới 08 bệnh nhân chạy thận bị chết lại được dư luận XH đồng tình bênh vực, kể cả những người nhà của nạn nhân? Ngược lại, vụ ông già Nguyễn Khắc Thủy 03 năm tù giam (tòa sơ thẩm) xuống 18 tháng tù treo (tòa phúc thẩm) lại bị dư luận XH la ó, phẫn nộ.

Đặc biệt phản cảm là thái độ trong phiên xét xử với bộ mặt vênh vênh của kẻ phạm tội bệnh hoạn- Nguyễn Khắc Thủy, và sự cúi đầu “lễ độ”, thậm chí rất tươi cười niềm nở với bị cáo của các vị quan tòa phúc thẩm?

Công lý VN đứng ở đâu trong XH này? Hay đang mải làm… xiếc?

——————

Sau phiên xét xử phúc thẩm tuyên bị cáo Nguyễn Khắc Thủy 18 tháng tù treo gây bức xúc dư luận, Viện KSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) đã gửi báo cáo khẩn cấp lên Viện KSND Tối cao về vụ án.
Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy tại phiên tòa phúc thẩm.

Cụ thể, báo cáo của Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã gửi khẩn cấp lên Phòng nghiệp vụ VKSND Cấp cao tại TP.HCM và Vụ nghiệp vụ VKSND Tối cao.

Tiếp tục đọc