Tác giả: Quế Hương
.KD: Ngày cuối tuần, đọc được bài này trên Tiếng Dân. Xin đưa lên để bạn đọc thư giãn, hiểu thêm về một khía cạnh phẩm chất của cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh.
.Nhưng như mọi bài về cá nhân, chủ Blog không đưa lên FB
.Đà Nẵng, t/p đáng sống thành t/p đáng sợ- vì quá nhiều chuyện thối nát của những kẻ quan chức tha hóa, sâu mọt ngấm ngầm, nay mới …bục chuyện
——————-
Lẽ ra Trần Văn Minh đã bị khởi tố và bị bắt giam trước Tết Nguyên đán, chứ không phải để đến ngày 17/4/2018. Lúc đó, chúng tôi nêu lý do các lãnh đạo không muốn gia đình Minh đón một cái Tết với “không khí nặng nề”. Vậy mà, Minh đã không cầu thị, lại còn ngạo nghễ cho rằng chúng tôi đưa “tin đồn thất thiệt”.
Mọi người đặt câu hỏi, vậy thì ngoài việc làm thất thoát hàng trăm ngàn tỷ đồng từ việc bán rẻ công sản Đà Nẵng, Trần Văn Minh là người thế nào?
Từ trái qua: Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến và Nguyễn Bá Thanh. Ảnh: Internet

Bạn phải đăng nhập để bình luận.