Tác giả: Duy Nguyễn
.
Một đoạn clip với những lời lẽ và câu chuyện như phường chợ búa được rò rỉ từ nội bộ VFF, VPF chưa biết mục đích là như thế nào, nhưng đủ khiến người hâm mộ sốc và thất vọng. Và điều đáng tiếc hơn cả, khi bóng đá Việt Nam đang trên đường khởi sắc…
.
KD: Có gì mà cái ông tác giả này phải đau và tiếc nhỉ? Chắc cái lĩnh vực Bóng đá VN này từ trước đến nay toàn giỏi giang và văn hóa lắm chăng? Một lĩnh vực mà hành xử lẫn nghĩ suy chỉ …cơ bắp thì thứ văn hóa “cơ bắp” đó mới phản ánh thật nhất chất lượng con người, dù là quan chức.
.
Thú thật, chỉ khi U23 làm nên chiến thắng trong con mắt mình có sự thiện cảm, chia sẻ tài năng, sự cố gắng của các cầu thủ trẻ, chưa đến mức nhiễm bẩn nhiều thứ. Còn từ trước đến nay cứ nhìn lượng khán giả mỗi trận đấu, và các vụ bán độ bất chấp thể diện QG, đủ hiểu cả tài năng lẫn văn hóa Bóng đá của xứ này đứng ở đâu. Có lúc mình đã nghĩ, giải tán luôn cả cái lĩnh vực này đi, chả chết ai. Để tồn tại thì toàn chuyện tiêu cực, vô văn hóa! Bực cả mình!
.
ÔI trời, bạn bè gửi cho “clip sex”- các quan chức bóng đá chửi nhau như hàng tôm hàng cá, kinh quá. Chửi nhau toàn Đ.M là câu đầu tiên. Do clip ko hiển thị được nên chủ Blog đành… tường thuật “bóng đá miệng” tại chỗ 😀 😀 😀
—————-
.
Đau không? Đau chứ…
Cũng giống như rất nhiều ngành nghề, lĩnh vực trong xã hội, việc đấu đá nội bộ, hay những bất đồng khó có thể hàn gắn trong một tổ chức là điều khó tránh. Và với bóng đá Việt Nam, những gì xảy ra trong một clip được tung lên mạng xã hội vào đêm 18/5 cũng chẳng phải là mới.
 |
Cuộc đấu khẩu giữa PCT VPF và phó ban trọng tài Dương Văn Hiền khiến nhiều người sốc nặng |
Tiếp tục đọc →
Bạn phải đăng nhập để bình luận.