Người khách đặc biệt và “Đêm Lộc Vàng”

Tác giả: Nguyễn Trọng Cử- Lộc Vàng (Nhà hàng Cá Cử 46 An Dương- Yên Phụ, Hà Nội) và Kim Dung/ Kỳ Duyên

———————–

Anh chị và các bạn thân mến!

Tuần này, Đêm Lộc Vàng diễn ra trong hai buổi tối, thứ Tư, ngày 23/5 và thứ Bảy, ngày 26/5/2018

Thời gian: 20 giờ, tại Nhà hàng Cá Cử 46 An Dương- Yên Phụ (Hà Nội)

.Xin mời quý khách, bạn đọc gần xa đến Nhà hàng Cá Cử 46 An Dương, thưởng thức cafe, giải khát và “Đêm Lộc Vàng”, nghe nghệ sĩ Lộc Vàng chia sẻ những bản nhạc tiền chiến thấm đẫm tình yêu con người, yêu xứ sở.

Những buồn vui của kiếp nhân sinh được một nghệ sĩ có thân phận “đặc biệt” hát lên, hẳn sẽ khiến các quý khách, bạn đọc cảm nhận niềm yêu sống, trân trọng mỗi phút giây, mỗi ngày tháng, năm tháng hạnh phúc và bình an.

Quý khách, nếu có nhu cầu chia sẻ, có thể hát “giao lưu” trong “Đêm Lộc Vàng”

Trước đó, quý khách, bạn đọc nếu có nhu cầu có thể thưởng thức các món ẩm thực sạch- cá tầm cá hồi, các loại thủy sản của Nhà hàng.

Rất vui được đón tiếp

Liên hệ ĐT: 0911692698

Đêm Lộc Vàng đến nay đã đi được những bước đi đầu tiên- khoảng hơn một tháng. Quý khách hâm mộ đến với Đêm Lộc Vàng là sự mến mộ, đồng cảm và ủng hộ người nghệ sĩ lãng tử, số phận vất vả nhưng vẫn đắm say với những bản nhạc tiền chiến thuở nào và mãi mãi. Quý khách đến với Đêm Lộc Vàng có rất nhiều độ tuổi khác nhau. Trẻ, già, và… ương ương  😀

Người khách đặc biệt tình cờ chúng tôi bắt gặp trong buổi tối thứ Bảy vừa rồi là một cụ bà đã 95 tuổi. 95 tuổi mà vẫn không quản đường xá, vẫn lận đận đến với Đêm Lộc Vàng, hẳn là một người có tâm hồn sôi nổi, và … chắc chắn rất lãng mạn từ thời trẻ 😀

Chúng tôi không tiện hỏi tên cụ, chỉ biết cụ có một đứa cháu trai đưa đến để nghe những bản nhạc tiền chiến. Điều bất ngờ nhất, nghệ sĩ Lộc Vàng cho biết, cụ đã đọc hết cuốn hồi ký Cung đàn số phận của ông. Thực là quý hóa.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Đình Toán xin phép được chụp Cụ và nghệ sĩ Lộc Vàng, đứng dưới bức ảnh nhạc sĩ Đoàn Chuẩn mà cụ vốn yêu thích, hâm mộ. Mình cũng xin chụp ghé. Cảm ơn một vị khách đặc biệt. Chúc cụ mạnh khỏe và trường thọ, để có thể được hưởng những niềm vui của tuổi già, với một tâm hồn trẻ trung, ấm áp, bình an