Đặc khu kinh tế, một mô hình đã lỗi thời

Tác giả: FB Hoàng Hải Vân

.Giáo sư Trần Văn Thọ rất có lý khi nói rằng các nhà đầu tư nước ngoài muốn làm ăn thật sự ở Việt Nam không còn quan tâm đến các chính sách ưu đãi tại các đặc khu kinh tế. Kẻ quan tâm chính là kẻ “không cần tính toán kinh tế” và các nhóm lợi ích bất động sản ở Việt Nam (HHV)

.KD: Xin trích cái còm của mình về bài này: Để các Vua con bán đất, bán nước xong, truy tố thì đã muộn  😦

———————.

Giáo sư Trần Văn Thọ, người từng là thành viên chuyên môn Hội đồng tư vấn kinh tế của nhiều đời Thủ tướng Nhật, hiện là thành viên Tổ tư vấn kinh tế Thủ tướng nước ta, vừa viết thư cho tôi, hỏi bài “ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI, TẬP ĐOÀN FLC VÀ NGUY CƠ MẤT NƯỚC !” có phải do tôi viết không. Ông bảo cần nhiều bài như thế này và nên đăng trên báo chính thống.

Trong thư, giáo sư Thọ còn cho rằng Quốc Hội nên hoãn việc thông qua quyết định về đặc khu kinh tế để tiếp tục bàn thảo. Ông viết : “Tôi thấy không cần đặc khu kinh tế nữa, phải chi làm từ hồi đầu thập niên 1990, lúc đó mới cần và hiệu quả hơn. Các địa điểm chọn lựa cũng có vấn đề. Riêng Vân Đồn, rất gần Hải Phòng là nơi đã có sân bay, có đầy đủ hạ tầng và đang thu hút đầu tư nước ngoài khá manh. Tôi có đến Vân Đồn hai năm trước và có hỏi ý kiến nhiều công ty lớn của Nhật, hầu hết họ không quan tâm. Vậy khả năng Trung Quốc nhảy vào Vân Đồn rất cao. Trung Quốc không cần tính toán kinh tế”.

Tiếp tục đọc

Vòng vây đã siết chặt… Con đường nào cho Dân tộc?

Tác giả:  FB Lưu Trọng Văn

.Kẻ nào trong hàng ngũ lãnh đạo quốc gia còn mơ hồ về nguy cơ chiến tranh Biển Đông có thể nổ ra bất cứ lúc nào trước thực trạng quá rõ khi Trung Quốc đã, đang, sẽ siết chặt vòng vây lãnh hải và vùng trời đất nước ta bởi các căn cứ quân sự tại chính các hòn đảo ở Hoàng Sa, Trường Sa mà Trung Quốc đã sờ sờ cưỡng chiếm của nước ta, với hạm đội hùng mạnh, hàng ngàn máy bay ném bom, cùng chuẩn bị tâm lý hiếu chiến cho cả tỷ người dân Trung Quốc về cái gọi là “tính chính nghĩa” của “chủ quyền cốt lõi”, kẻ đó sẽ bị Lịch sử lên án như tội phản quốc (Lưu Trọng Văn)

——————–

Sẽ có tội với quốc gia, dân tộc nếu các nhà lãnh đạo đất nước không nhận định đúng tình hình của đất nước để khẩn cấp đề ra sách lược, chiến lược cứu nước, cứu dân tộc.

Kẻ nào trong hàng ngũ lãnh đạo quốc gia còn mơ hồ về nguy cơ chiến tranh Biển Đông có thể nổ ra bất cứ lúc nào trước thực trạng quá rõ khi Trung Quốc đã, đang, sẽ siết chặt vòng vây lãnh hải và vùng trời đất nước ta bởi các căn cứ quân sự tại chính các hòn đảo ở Hoàng Sa, Trường Sa mà Trung Quốc đã sờ sờ cưỡng chiếm của nước ta, với hạm đội hùng mạnh, hàng ngàn máy bay ném bom, cùng chuẩn bị tâm lý hiếu chiến cho cả tỷ người dân Trung Quốc về cái gọi là “tính chính nghĩa” của “chủ quyền cốt lõi”, kẻ đó sẽ bị Lịch sử lên án như tội phản quốc. Tiếp tục đọc

“Trời sinh một cặp Thể- Kiên”

Tác giả: FB Nguyễn Tiến Tường (Dân Việt)

.Trọn hay trời ban một ông Thể, khuyến mại thêm một Nguyễn Đức Kiên cho dân Việt trọn kiếp lưu đày. Cả hai sinh không cùng tháng cùng ngày nhưng nguyện suy đồi cùng lúc.

Ông Thể hệt một ông vua còn ông Kiên như một thằng hề. Khi dân phẫn uất đỉnh điểm, vua lui về cánh gà, hề ra múa quạt pha trò (NTT).

.KD: Hi…hi… Trời sinh một cặp Thể- Kiên/ “Tinh hoa phát tiết” dân điên cái đầu  😀

——————

Ký một lúc 20 dự án BOT, ông Nguyễn Văn Thể nói đa số là đề xuất của địa phương. Ký một lúc 20 dự án BOT, ông Thể nói chuyển thành “trạm thu giá” cho linh động, vì là sản phẩm của doanh nghiệp.

Sản phẩm của doanh nghiệp mà án ngữ trên đường, tài sản quốc gia do tiền dân mà có. Khác nào lục lâm thảo khấu chặn thu lộ phí, quan bổ đầu bảo kê.

Ký một lúc 20 BOT, ông Thể vẫn nói là sản phẩm của giai đoạn trước. Ông Thể nói như nói thật, tỉnh ruồi không chớp mắt. Như thể gắp một thanh sắt nóng trong lò rèn, dúi vào tay ông Đinh La Thăng. Dúi tội cho một kẻ đã sống như chết. Tôi thật, ông tận cùng đê tiện !

Tiếp tục đọc

LEV TOLSTOY, một nhà tư tưởng vĩ đại

Tác giả: theo Blog PhamVietHung

.KD: Bạn bè gửi cho bài viết này hay quá. Thật ra, từ rất lâu, các nhà nghiên cứu đã đánh giá ông không chỉ là Đại văn hào mà còn là một nhà tư tưởng vĩ đại thông qua hàng loạt tác phẩm văn chương, nhưng đặc biệt ở hai kiệt tác Chiến tranh và Hòa bình, Anna Karenina, những tác phẩm mà thời thơ bé, đứa học trò nào như mình cũng mê mải nghiền ngẫm.

.Trong nhiều chuyến du lịch, một trong những ấn tượng sâu sắc nhất với mình chính là chuyến đi Nga, đến thăm Trang ấp của ông tại t/p Tula. Vượt qua bao cánh rừng bạch dương vào cuối thu vẫn chỉ vàng ruộm sắc lá quyến rũ kỳ lạ, để rồi cuối cùng lọt vào một khu rừng sồi, rừng bạch dương, rừng táo, thăm những ngôi nhà nhỏ của nông nô, ngôi nhà nhỏ của ông và chiêm nghiệm một thiên tài văn chương đã từng sống, làm việc và thăng hoa cho nhân loại.

.Ngôi nhà nhỏ của ông, thư viện nhỏ, và cả chiếc giường cá nhân (cho thấy ông là người tầm thước, không cao lớn) đều làm bằng gỗ sồi đỏ thẫm, thơm thơm. Điều bất ngờ và thích thú nhất với mình, “chạm” vào niềm yêu thích của mình, ông còn là “nhà thiết kế thời trang” tinh tế. Đầu gường của ông vẫn treo bộ quần áo (do chính ông thiết kế theo kiểu các hoàng tử IVan trong cổ tích)  😀

Cả đoàn khách bọn mình (báo VNN) đã ra tận mộ của ông (trong ấp Tu La) viếng Đại văn hào. Mộ lúc nào cũng đầy hoa tươi đỏ thắm. Trời rất xanh, và mênh mông những cánh rừng sồi, bạch dương, rừng táo quyến rũ, như những bức tranh sơn dầu Nga, đẹp và thẫm đẫm chất cổ tích lạ lùng

.Xin đăng bài viết để bạn đọc chia sẻ. Có những loại bài hay như bài viết này mình chỉ đăng trên Blog mà không đưa lên FB, vì dù hay nhưng sẽ rất ít người quan tâm

——————-   Ai cũng biết đại văn hào Lev Tolstoy, tác giả của những tác phẩm văn học vĩ đại như Chiến tranh và hòa bình, Anna Karenina,… Nhưng ít người biết những tác phẩm mang tính triết học và hoạt động xã hội của Tolstoy. để qua đó thấy tư tưởng của Tolstoy dường như còn vĩ đại hơn sự nghiệp văn chương của ông…

LỜI DẪN :

Nếu có một nhà tư tưởng vĩ đại bị chính sự nghiệp văn chương vĩ đại của mình che lấp thì đó là đại văn hào Lev Tolstoy.

Vâng, tư tưởng của Lev Tolstoy có lẽ còn vĩ đại hơn sự nghiệp văn chương của ông.

Tiếp tục đọc