Cắn rơm cắn cỏ lạy các vị ĐBQH: Đừng cho thuê đất 99 năm

Tác giả: FB Nguyễn Ngọc Chu.

Vân Đồn không phải ở Malaysia. Vân Đồn chỉ cách Trung Quốc không đầy 100 km. Tất cả 3 đặc khu của Việt Nam, từ Vân Đồn đến Vân Phong qua Phú Quốc, các sòng bạc, các dự án rồi cơ bản sẽ thuộc về người Hoa. Chính phủ Việt Nam sẽ khổng thể có biện pháp nào hữu hiệu để cản trở dòng chảy này khi mở ra các đặc khu kinh tế.

Chúng ta có thể để lại cho cháu con nhiều khó khăn, từ đói nghèo cho đến nợ chồng chất. Mọi khó khăn trong thừa kế để lại của chúng ta, cháu con chúng ta rồi cuối cùng cũng vượt qua được. Mọi tai họa trong thừa kế để lại của chúng ta, cháu con chúng ta rồi cuối cùng cũng sẽ loại trừ được. Riêng đại họa cấy người nhiều đời, cháu con chúng ta sẽ không bao giờ có thể loại trừ được (NNC)

.KD: Khi một nhà toán học phải cắn rơm cắn cỏ lạy các ĐBQH, điều đó có làm động tâm các vị đại biểu của dân không?  Hay rồi cuối cùng rơi vào thảm cảnh này:

“Đặc khu cố ý trao tay “bạn”

Nên nỗi cơ đồ hóa… mỏng manh”  😦

(xin mượn ý của nhà thơ TH)

———————-

Xem VTV tường thuật các vị ĐBQH bảo vệ ý kiến cho người nước ngoài thuê đất 99 năm mà tê tái.

1. SO SÁNH VỚI AI VÀ AI CHO THUÊ ĐẤT 99 NĂM?

Chúng ta tự ca ngợi mình ưu việt, tươi đẹp. Vậy mà khi so sánh lại toàn viện dẫn thí dụ ở các nước chậm phát triển. Không chịu nhìn đến các nước văn minh làm tấm gương mà vươn lên.

Tiếp tục đọc

Thế lực nào đang giúp FLC thâu tóm phần lớn bờ biển miền Trung

Tác giả: theo FB Hoàng Hải Vân

.Chúng ta không hề thấy sức mạnh tài chính của doanh nghiệp này có thể giúp gì cho “dân giàu, tỉnh mạnh”, chúng ta chỉ có thể hình dung đằng sau sự hồ hỡi sốt sắng kia là một sức mạnh chính trị đang chi phối nhiều chính quyền cấp tỉnh.

.KD: Không phải tiền (vì số vốn điều lệ của FLC “hẻo”) mà vẫn là tiền. Vấn đề là tiền đó của ai, kẻ nào?

.“Tiền có thể không mua được. Nhưng rất nhiều tiền vẫn có thể mua được “. Câu của kẻ giang hồ tiếc thay là thực tiễn thời nay.

.Thế nên, “Rất nhiều tiền có thể… mất nước”  😦

—————-

Theo thông tin trong bài viết kèm theo đây, chính xác là FLC đã hoặc sắp có dự án tại 11/14 tỉnh ven biển miền trung :
https://cafeland.vn/…/tap-doan-flc-quyet-tam-co-du-an-nghi-…

Tập đoàn FLC có vốn điều lệ : 6.800 tỷ (tính tròn), kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua 28-5, thị giá cổ phiếu FLC chỉ còn 4.530 đ, vốn hóa trên TTCK là 3.093 tỷ. Theo báo cáo tài chính quý 1-2018, FLC vay và thuê tài chính ngắn hạn 1259 tỷ, vay và thuê tài chính dài hạn 2.894 tỷ.

Tiếp tục đọc

Viện cớ tốn tiền vì là ‘nơi vua ở’ vậy có thương hàng triệu dân nghèo

Tác giả: Viễn Sự

KD: Khi đọc bài này, mình chợt nhớ lời bình của mình với bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư TU Ninh Bình trong một bài viết trước, về dự án Sào Khê: từ 72 tỷ lên 2.595 tỷ là do khảo sát không kỹ nên vốn của dự án “nở”, nay xin đăng lại:

.Thật tởm! “Khảo sát không kỹ nên dự án nở” hay lòng tham “nở”, thưa bà Bí thư Ninh Bình? Phát ngôn kiểu gì mà như … bột mì lên men?  😦   😦  😦.

.Thiết nghĩ, Quốc hội, Nhà nước nên có thái độ rõ ràng về những hiện tượng dự án “nở” đột biến kiểu này. Bởi dân thì nhìn thấy lòng tham “nở” quá nhanh, mà phải gánh các loại thuế, phí cũng “nở” nhanh không kém. Cực lắm!  😦

Và cũng xin đừng đổ tại vốn “nở” do là chỗ Vua từng ở. Các Ngài sẽ vật chết tươi lũ nói dối và vu vạ đó! Luật Đời không xử được Luật Trời sẽ xử!

————
Dự án nạo vét sông Sào Khê (Ninh Bình) đội vốn từ 72 tỉ lên 2.600 tỉ đồng, bị đại biểu Nguyễn Anh Trí gọi là “bột nở”, khơi mào cho một cuộc tranh luận tại Quốc hội chiều nay 28-5.
Viện cớ tốn tiền vì là nơi vua ở vậy có thương hàng triệu dân nghèo? - Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí – Ảnh: QUANG VINH

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) chỉ ra dự án nạo vét sông Sào Khê (Ninh Bình) đội vốn đến 36 lần, từ 72 tỉ lên 2.600 tỉ đồng, đang gây xôn xao dư luận.

Tiếp tục đọc

9 nghi ngờ về chiếc ghế Bộ trưởng của ông Nguyễn Văn Thể

Tác giả: FB Hiệu Minh
.
KD: Đọc được bài này do bạn bè gửi, thì ngay hôm nay, trên VNN thấy đưa tin ông Bộ trưởng GTVT Thể “giá” xin lỗi về việc 03 ngày để xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông đường sắt. Nhưng liệu ông có xin lỗi được nhân dân về chính năng lực từ trí tuệ đến phẩm cách “vì dân” của một quan chức đầu ngành không, thông qua hàng loạt những vấn đề mà bài viết này nghi vấn?
.
Một nhà khoa học bình: Những ngày qua, trên công luận hình ảnh Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể bị xám xịt cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nếu tự trọng, và thấu hiểu văn hóa từ chức thì một số vị Bộ trưởng như Nguyễn Văn Thể, Trương Minh Tuấn, Kim Tiến vv…nên chủ động từ chức. 
.
ÔI ôi, nếu các vị này từ chức, lấy đâu “nhân tai” hành hạ nhân dân nữa nhỉ?  😀

——————–

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đang ngồi ghế với nhiều câu hỏi. Có 9 nghi ngờ trong 2 tuần qua:

1. Trong 4 ngày liên tiếp, đường sắt xảy 4 tai nạn thảm khốc và khi báo Tiền phong (TP) liên hệ với ông Nguyễn Văn Thể xem ông ở đâu trong bối cảnh tai nạn nghiêm trọng trong ngành diễn ra liên tục, thì ông nói, đang đi khánh thành cầu Cao Lãnh (Đồng Tháp), có gì hỏi Cục trưởng Đường sắt. “Vậy tai nạn xảy ra nhiều, ông có đi kiểm tra không?” “Tôi đang ở Cao Lãnh, ngày mai bận họp Quốc hội”, ông Thể nói một cách vội vàng và cho biết đang bận tiếp khách, báo TP cho hay.

Tiếp tục đọc