Tác giả: theo Fb nhà báo Trương Châu Hữu Danh
KD: Để bạn đọc từng đọc bài “Còn thời ị cứt có khuôn”, đăng bên dưới có thể hiểu được nguyên cớ vì sao có bài đó, chủ Blog xin đăng bài viết này, về nhân vật chính – cựu Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phạm Thế Dũng, bị một người dân úp chụp bát phở lên đầu, cho tỏ nguồn cơn.
Cũng là để các vị quan chức nên suy nghĩ ăn ở thế nào với dân cho tử tế, kẻo về hưu rồi đâm sợ… phở (không phải thứ “phở” chân dài, ngồn ngộn thịt da, vẫn đầu mày cuối mắt với các vị đâu! 😀 )
Chắc tại cụ cựu này ăn ở không tử tế thật, đến nhà báo viết tên của cụ cũng không thèm viết hoa, chấp nhận là “học trò dốt”, viết sai chính tả.
.Mà cái tên “dũng” thật đẹp, sao hay bị ghét thế nhể??? 😀
———————
Ảnh nhà cụ khác, ở Đồng Nai
Trên chuyến bay Đà Nẵng đi Pleiku, nhóm anh em tui bay cùng cụ phạm thế dũng – cựu Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Ra sảnh, thằng bạn ở phố núi đón cả nhóm. Rồi chúng tôi thấy cụ Dũng to tiếng qua điện thoại, đại loại có thằng nào đó nó hứa ra sân bay rước cụ, rồi phút cuối không ra, cũng không thèm báo lại.
Bố tổ tụi nó, người ta nghỉ hưu thì nó cho ăn bơ.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.