KD: Bạn bè gửi cho bài viết này. Vừa đọc xong, định đưa lên Blog thì nhận được những SUY NGẪM của nhà văn Lê Thanh Dũng, rât ngắn nhưng lại phù hợp với câu chuyện dài của số phận một dân tộc trong những ngày sắp tới, sau khi Luật ANM được QH thông qua, và lâu dài là Luật ĐK.
.
Xin đăng lên để bạn đọc hiểu và chia sẻ, về tính cách người Việt hiện đại, cũng chả… khá hơn so với người Việt cận đại. Chung quy vì thiếu đủ mọi thứ: Nền tảng triết học, nền tảng tư tưởng một XH, và nhất là tầm tư duy, bản lĩnh một thể chế tổ chức và dẫn dắt (không phải một dân tộc nhé):
ĐỌC SÁCH NGÀY XƯA, HIỂU CHUYỆN BÂY GIỜ
.
“…Cách ăn ở thì hễ ai có cái gì thì mình chỉ bắt chước được mà thôi, chứ không phát khởi bày đặt được điều gì nữa.
Sự học của mình thì ai cũng yên trí rằng của Tàu là hay, là tốt hơn cả, từ tư tưởng cho chí công việc, điều gì cũng lấy Tàu làm gương, hễ ai bắt chước được Tàu là giỏi, không bắt chước được là dở. Cách sùng mộ Tàu như thế cho nên không chịu so sánh hơn kém, không chịu phát minh điều hay tốt, chỉ đinh ninh người ta hơn mình, bắt chước được là đủ.
Địa thế nước mình như thế, tính chất và học vấn như thế thì cái trình độ tiến hoá tất phải chậm chạp và việc gì cũng thua kém người ta là vậy.”
Ai nói thế, nói bao giờ?
Xin thưa, nhà sử học Trần Trọng Kim. Cụ viết về đặc tính người Việt Nam trong cuốn “Việt Nam sử lược” xuất bản năm 1920, tức cách nay gần 100 năm! (trích nguyên văn). Cuốn sách được tái bản năm 2002.
Câu nói đó có lỗi thời không? Có còn tính thời sự không? Có còn nóng hôi hổi không? Qua vô vàn chuyện, mới đây nhất là vụ “đặc khu” và vụ “an ninh mạng” càng thấy phục cụ Trần nói trúng phóc. Dân ta bây giờ chán phè với các câu chữ lổn nhổn những tự hào, các “ranh ngôn” của các vị có số có má nếu không ngớ ngẩn lố bịch hoặc làm trò cười thì cũng sáo mòn rỗng tuếch, chẳng mang thông tin gì.
Như để kết luận câu nhận xét về tính cách người Việt Nam của cụ Trần Trọng Kim, nhà thơ Tản Đà, cùng thời với cụ có câu thơ nổi tiếng:
Dân hai nhăm triệu ai người lớn
Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con.
(Ngày 12/6/2018)
——————————
Đầu năm 2018, tổ chức nhân quyền quốc tế Freedom House bầu chọn Trung Quốc là “kẻ lạm dụng tồi tệ nhất” đối với quyền tự do trên Internet. Điều đáng nói là liên tiếp trong 3 năm liền trong suốt tiến trình từ khi luật An ninh mạng của nước này được bàn thảo, được thông qua và bắt đầu có hiệu lực, Trung Quốc đều được bầu chọn danh hiệu này.
Luật An ninh mạng của Trung Quốc được thông qua vào tháng 11/2016 và có hiệu lực kể từ ngày 1/6/2017. Cùng với việc siết chặt kiểm soát báo chí và bình luận, luật An ninh mạng còn khiến cho tự do không gian mạng của Trung Quốc càng trở nên hà khắc hơn bao giờ hết.
Một bài báo được xem qua điện thoại di động, Bắc Kinh, ngày 21/7/2017. (Ảnh: Greg Baker/AFP/Getty Images)
Bạn phải đăng nhập để bình luận.