Tạm giữ người bỏ 200 triệu đồng làm đường: Chưa cấp phép…

.
Ngày 24/6/2018, liên quan đến việc anh Bùi Hoàng Anh (39 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP. HCM) bị chính quyền xã Tân Thạnh Đông truy đuổi, khống chế, còng tay đưa về trụ sở tạm giữ nhiều giờ liền khi đang bỏ tiền làm đường dân sinh, nhiều người dân ở khu vực cho biết anh Hoàng Anh là người lương thiện, từng nhiều thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và hay làm từ thiện.
.
KD: Đọc bài này, bỗng nhớ tới Chí Phèo của làng “Vãi Đụ”- tên gọi mới của làng Vũ Đại do cư dân mạng FB đặt, trong cơn say rượu vật vã: Ai cho tao làm người lương thiện?
.
Hóa ra, làm người lương thiện thật khó.
Cứ đọc bài này thì biết  😦  
Muốn chửi thật tục, dù mình rất ghét chửi bậy, chửi tục: Tộ sư bọn cường hào mới làng Vãi Đụ nhá!  😀
.
* Rất bất ngờ, ngay sau khi đưa bài viết lên FB, thì một vài bạn đọc kéo cho tôi bài viết này, cũng chủ đề này, nhưng thông tin khác hẳn. Để rộng đường dư luận, tôn trọng tinh thông tin đa chiều, chủ Blog xin kéo đường link bài viết khác, cũng của báo Đất Việt để bạn đọc theo dõi, hy vọng tìm ra sự thật: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/su-that-tam-giu-nguoi-bo-200-trieu-lam-duong-dan-sinh-3360644/
.
Nhưng chủ Blog cũng lấy làm lạ, cùng một tờ báo- Đất Việt- viết cùng một chủ đề, thông tin hoàn toàn trái ngược nhau, liệu bạn đọc biết tin vào báo Đất Việt ra sao nhỉ?
—————-
Anh Hoàng Anh và con đường dân sinh làm cho người dân Ấp 6, xã Tân Thạnh Đông. .
Khi làm đường tại Ấp 6, xã Tân Thạnh Đông, anh Hoàng Anh không xin phép chính quyền nhưng người dân ở đây có làm đơn đề nghị gửi lên xã

Ngày 24/6/2018, liên quan đến việc anh Bùi Hoàng Anh (39 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP. HCM) bị chính quyền xã Tân Thạnh Đông truy đuổi, khống chế, còng tay đưa về trụ sở tạm giữ nhiều giờ liền khi đang bỏ tiền làm đường dân sinh, nhiều người dân ở khu vực cho biết anh Hoàng Anh là người lương thiện, từng nhiều thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và hay làm từ thiện.

Đặc biệt, anh Hoàng Anh từng được chính lãnh đạo xã Tân Thạnh Đông tặng bằng khen vì tham gia bắt cưới, ngoài ra anh còn từng xây nhiều cây cầu dân sinh miễn phí cho bà con ở huyện Củ Chi.

Công tác trong lĩnh vực xây dựng, anh Hoàng Anh biết việc tổ chức làm đường dù ai bỏ tiền đi chăng nữa cũng phải xin phép chính quyền địa phương trước khi thi công.

Khi làm đường tại Ấp 6, xã Tân Thạnh Đông, anh Hoàng Anh không xin phép chính quyền nhưng người dân ở đây có làm đơn đề nghị gửi lên xã về vấn đề này.

Ngày 4/5/2018, khi mọi người đang tiến hành làm đường thì lực lượng xã Tân Thạnh Đông đến yêu cầu ngưng thi công, tịch thu máy móc.

“Sau khi làm việc, phía UBND phường yêu cầu tôi nộp phạt với số tiền 4 triệu đồng và yêu cầu hoàn trả lại mặt đường hiện hữu từ trước vì con đường chưa được cấp phép. Bên cạnh đó, còn tạm giữ 2 phương tiện là 1 xe lu, xe máy và 1 điện thoại di động của tôi” – anh Hoàng Anh cho biết.

Nói về lý do tự bỏ ra 200 triệu đồng làm đường dân sinh giúp bà con, anh Hoàng Anh cho hay:

“Con đường này giá trị rất nhỏ, do thấy trước đây trời mưa trơn trợt, dễ gây té ngã cho người già và trẻ em nên tôi hỗ trợ miễn phí làm đường”.

Một người dân ở Ấp 6, xã Tân Thạnh Đông cho biết, con đường anh Hoàng Anh bỏ tiền làm giúp người dân giáp ranh bên trái là đất của công trường.

“Trước đó, người dân đã làm hồ sơ xin UBND xây dựng lại đường nhưng không được chấp thuận.

Từ đó, đường trở nên lầy lội, xấu xí khi trời mưa xuống, nhiều người dân đi vào đường bị té ngã, thậm chí cắm đầu xuống cống”, người dân này kể.

Hiện Công an huyện Củ Chi đang tiến hành điều tra và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

—————-

https://baomoi.com/tam-giu-nguoi-bo-200-trieu-dong-lam-duong-nhieu-bang-khen/c/26640839.epi