Tác giả: theo FB Nguyễn Ngọc Chu
Thế mà ở VN, người ta đang mời chào người nước ngoài bằng cách hạ thấp giá trị công dân của VN. Đất cho người nước ngoài thuê “ưu tiên vượt trội 99 năm ” với giá rẻ mạt cùng đủ các loại ưu đãi về thuế mà có thể gọi là cho không. Họ ưu tiên người nước ngoài bao nhiêu thì càng hạ thấp bấy nhiêu giá trị con người Việt Nam. Hạ giá đến đớn đau.
Kẻ nào đã dự thảo giá trị công dân nước Việt chỉ có 2200 đô la? Rằng đầu tư 50 triệu đồng vào VN là có thẻ cư trú xanh? Có nơi nào trên thế giới này giá trị công dân rẻ mạt đến nhường ấy không? (NNC).
KD: Mấy hôm vừa rồi, Nguyễn Thanh Quang (chủ Chiếu làng- đã bị đóng cửa), và mình có việc tìm Nguyễn Ngọc Chu. Mãi mới thấy chàng lên tiếng: Em đang ở Châu Âu. Tuần tới sẽ về!
Hóa ra, chàng Ts Toán học đang “trốn chạy”, để rồi ra bài viết này. mà một bạn trên FB bảo, em đọc mà rơi nước mắt.
Bài viết gan ruột và rất hay, đau đấy mà vẫn rất can trường khi khẳng định: “Trở về với đặc khu, với BOT, với đồng bào của mình. Ở mọi nơi ngoài Việt Nam, mình là thứ cấp. Mình không thể là thứ cấp ngay chính trên quê hương mình”
Mình tin, không một người Việt Nam chính trực nào có thể vô cảm trước vận mệnh đất nước mình. Dù đầy nỗi buồn, bất an!
Một Tình yêu đọa đầy. Nhưng vẫn Yêu! Viết đến đây, bỗng cay mũi 😦
—————–
Mượn Hội nghị Quốc tế về Toán học để trốn chạy. Trốn chạy khỏi các ông thượng thư thu giá, học giá. Trốn chạy khỏi những ông nghị lót ổ. Trốn chạy BOT. Trốn chạy đặc khu…
NỀN QUẢN TRỊ BỐN KHÔNG
Bạn phải đăng nhập để bình luận.