Tác giả: theo FB Doduc
Trong kho tàng ngôn ngữ Việt thì thành ngữ “ dạy đĩ vén váy” ai cũng biết. Ý của nó là đừng đi dạy người khác cái việc người ta không những biết mà còn thạo hơn cả người dạy (Doduc).
KD: Doduc là một họa sĩ. Trong FB của ông có một chuyên mục mình để ý và thấy ngồ ngộ “Chuyện Đĩ ngõ”. Cách viết dân dã, dân gian đúng như cái tiêu đề của nó. Đọc “Dạy đĩ vén váy”, thấy xót đau hơn là buồn cười, dù toàn chuyện của … đĩ.
Khi không còn cách nào khác để can ngăn chuyện vận mệnh đất nước, thì từ Trốn chạy của Nguyễn Ngọc Chu đến Dạy đĩ vén váy của Doduc thật ra là nước mắt cay đắng của các trí thức, văn nghệ sĩ trước nỗi đau … bất lực. Rất buồn!
Bài có những từ ngữ dân gian, chủ Blog để nguyên không biên tập. Mong bạn đọc thứ lỗi
—————-

Đĩ vén váy là ngón sở trường khơi gợi dục tính trong đám đàn ông mua dâm, cách lôi kéo con đực của đĩ bán trôn..
Chuyện “dạy đĩ vén váy” hiện nay khá là ồn ào trên mạng xã hội. Đó là chuyện góp ý, phân tích đúng sai lợi hại của luật An ninh mạng, và đề án 3 đặc khu kinh tế Vân Đồn- Vân Phong- Phú Quốc có ý gửi cho các cấp lãnh đạo như Tổng bí thư, Quốc hội , Thủ tướng và Chủ tịch nước… Tiếp tục đọc →
Bạn phải đăng nhập để bình luận.