Tác giả: KD/KD
.Xin cảm ơn hai tác giả. Cảm ơn những tấm lòng và trách nhiệm của những con người chính trực, trung hậu với đất nước, với cộng đồng, với nhân dân.
————–
Thật vui, cùng lúc mình nhận được hai cuốn sách của hai tác giả mình vốn quý trọng: Cuốn Con đường phía trước (tập 1, tập 2) của Ts Vũ Ngọc Hoàng, nguyên UVTU Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TU. Và cuốn Lính bay (tập 2) mới xuất bản của Trung tướng Phạm Phú Thái (tâp 1 mình đã đọc và viết trên Blog cách đây ít lâu), Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Không quân…. (nhiều chức vụ quá, chỉ viết chừng này thui 😀
Hai con người, hai tính cách khác nhau.
Một người làm làm công tác Đảng- Vũ Ngọc Hoàng. Nhưng điều đặc biệt, tư duy của ông khá trẻ, mềm dẻo và nhạy bén với thời cuộc. Cuốn sách là tập hợp những bài viết về Đổi mới, về kinh tế thị trường, về giáo dục, nhưng đặc biệt là những đề tài về Lợi ích nhóm, Tam quyền phân lâp, về Xã hội dân sự- những đề tài cực kỳ nhạy cảm…, đã được ông viết với tất cả tấm lòng, trách nhiệm với dân tộc, cộng đồng.
Đó cũng là những bài viết rất có trọng lượng với bạn đọc, được Tuần VN- Báo VietNamNet (nơi mình từng làm việc) và nhiều báo khác, đăng trân trọng. Hiếm có một quan chức Đảng nào giành được những thiện cảm tốt đẹp của giới trí thức như ông. Mình nhớ có lần nhà giáo- nhà văn Phạm Toàn nói với mình: Đó là một quan chức trí thức thật dễ mến!
Xin được trích đăng giới thiệu của nhà thơ Việt Phương, lúc còn sống, là người bạn thân thiết của ông- cũng là người bạn thân thiết của mình. Hai người thường đàm đạo về thời cuộc bên ly café Hà Nội. Mọi niềm vui nỗi buồn về một thời cuộc hưng vong, thịnh suy…, dường như có những điều nói hết và cũng chưa nói hết… : “Không có gì thực tế bằng lý luận và không có gì lý luận bằng thực tế. Cuốn sách của Vũ Ngọc Hoàng là sự minh chứng thuyết phục của chân lý ấy. Và là một minh chứng riêng của Vũ Ngọc Hoàng, với những nhận thức sáng tạo về lịch sử từ xa xưa đến hiện đại và về văn hóa, giáo dục ở nước ta và trên thế giới…”
Một người là sĩ quan cao cấp- Phạm Phú Thái- mình vẫn gọi đùa là “Anh Tướng”. Trưởng thành từ một người lính bay (không quân), cấp bậc binh nhì qua bao chiến trận với không quân Mỹ trong cuộc chiến tranh “chống Mỹ cứu nước”, để rồi ở tuổi này, ông ra một cuốn hồi ký mà mình đánh giá đó là sự phản chiếu sinh động “chí làm trai”. Là lính nhưng những trang viết hồi ký của ông (500 trang tập 1, mình đã đọc hết veo trong một tuần), dù đậm tính kỹ thuật nhưng lại hết sức hấp dẫn bởi tính chân thực của tác giả.
Không chỉ là cuộc đời của một người lính phi công trẻ, dấn thân vào cuộc chiến bảo vệ bầu trời của Tổ Quốc, đầy lòng yêu nước, sự ngây thơ và nghịch ngợm vui nhộn của lính, trải qua biết bao đói nghèo, thiếu thốn, thành bại, mất mát; mà điều lớn hơn, đọc Hồi ký của Phạm Phú Thái, thấy được rất rõ, lịch sử hình thành ngành không quân non trẻ của Việt Nam, từ trứng nước, bấy bớt ra sao, được nước bạn Liên xô giúp đỡ, huấn luyện thế nào… được viết rất khách quan, công tâm và trung hậu…
Cuốn tập II mình mới nhận được và sẽ bắt đầu sắp xếp thời gian để đọc. Theo đánh giá của một số bạn đọc, cuốn Lính Bay II viết hấp dẫn hơn cả cuốn Lính Bay I. Chỉ tiếc, theo lời của ông, cuốn này bị cắt khoảng 100 trang vì sợ “đụng chạm” đến anh bạn lớn. Mới đây Lính Bay II được đón nhận vô cùng ấm áp vì sự ủng hộ, chia sẻ nhiệt tình của bạn bè, đồng chí, bạn đọc trong cuộc Giao lưu diễn ra ngày thứ Bảy, 7/7 tại Bảo tàng Phòng không- Không quân
Xin cảm ơn hai tác giả. Cảm ơn những tấm lòng và trách nhiệm của những con người chính trực, trung hậu với đất nước, cộng đồng, với nhân dân
Bạn phải đăng nhập để bình luận.