Tác giả: theo FB Thắng Thế Lê
.Tất cả họ, hằng ngàn người trong họ, làm cho triệu triệu người ngoài kia thưởng thức một show cứu người mà nó ngoạn mục, bi kịch, gay cấn, hồi hộp, ăn đứt cả giải túc cầu quốc tế. Chính phủ Thái xứng đáng được điểm 10.
.Hẳn chưa ai quên chuyện anh chàng Aiden Webb bị chết ở Hoàng Liên Sơn, Việt Nam? Gửi tin nhắn kèm tọa độ GPS mà còn tìm không ra, bị chết thảm. Dân chơi Mỹ gần đây thường kháo nhau là đến Thailand chơi chết còn có xác mang về, chứ Việt Nam thì dễ mất xác hoặc khó mà lành lặn…(hết trích)
.KD: Không con dân nào muốn nghĩ xấu về xứ sở của mình cả. Nhưng tại sao, trong vụ giải cứu đội bóng nhí Thái Lan, trên FB có không ít ý kiến so sánh, và buồn rầu nghĩ về Việt Nam. Sự “nghĩ xấu” là tố chất “phản động, tự diễn biến” của người Việt hay từ thực tế bất ổn của XH này mà con dân VN …. thất vọng, mất hẳn lòng tin???
.Title bài, chủ Blog xin đặt 😦
———————-
Ôi tin vui nhất ngày hôm nay:
*https://tuoitre.vn/chien-dich-giai-cuu-doi-bong-thai-lan-thanh-cong-my-man-cuu-duoc-13-nguoi-20180710121858356.htm
Chúc mừng đất nước Thái Lan. Chúc mừng Đội giải cứu. Chúc mừng gia đình và các em Đội bóng Lợn Hoang 😀

Đêm qua lẩn thẩn lang thang trên mạng đọc được chia sẻ rất hay ho thú vị của một bác về vụ giải cứu đội bóng “Lợn Hoang” của Thailand.
Đại ý rằng người Thái biết đất nước họ sống nhờ đồng tiền du lịch, hang động kiếm tiền thứ nhì sau những bãi biển cát trắng (Phuket chẳng hạn), hai hang động Phraya Nakhon và Morakot nức danh thế giới. Người Thái đã thỉnh các thợ lặn thứ thiệt người Anh đến khảo sát, thám hiểm, quan trắc, và lên kế hoạch khai thác cũng như kế hoạch cứu nạn khi hữu sự .. cho nên, việc 12 chú nhỏ mất tích trong hang động bằng mọi giá phải tìm kiếm, và tìm được thì ưu tiên cứu nạn được đặt ở mức báo động cao nhất. Tiếp tục đọc →
Bạn phải đăng nhập để bình luận.