Tác giả: KD/KD
.Cảm ơn các bạn đã chia sẻ và lắng nghe. Chúc tất cả sức khỏe, sự bình an và tràn đầy năng lượng sống
————
Có việc đi từ sáng vừa về đến nhà. Vào Blog tình cờ nhìn thấy con số này 25.002, 877 hits. Bỗng có chút vui vui. Mới ngày nào Blog có 20 triệu hits, nay thêm được 05 triệu nữa. Chả biết đó là nhanh hay chậm, hay… vừa vừa.
Chỉ biết mỗi bạn đọc vào Blog KD/KD mà thích đọc, quan tâm chia sẻ vận mệnh đất nước, những vui buồn, ngọt bùi hay lo lắng đến thời cuộc, là mình cảm giác vẫn được sống có ý nghĩa…
Có những bạn đọc, từ quan chức đã nghỉ hưu hay chỉ là bạn trẻ, còn rất trẻ từng email cho mình: Mỗi ngày vào Blog KD/KD mà không thấy bài mới là lại lo và buồn. Không biết cô KD bận hay sức khỏe ra sao? Chỉ cần đọc những email ngắn ngủi nhưng đầy tình cảm đó là mình đã cảm thấy ấm áp, cảm giác không có quyền mệt mỏi. Mặc dù, có nhiều khi mình đã rất chán nản- XH thì cần phát triển, mà lòng người thì phân ly; sâu mọt thì quá nhiều… Và lại mở máy, mắt thì kèm nhèm, lọ mọ tìm đọc bài hay, đưa lên, chia sẻ với những bạn đọc lặng lẽ, âm thầm, biết mặt và không biết mặt.
Làm Blog cá nhân, nhưng mình cũng luôn đặt trách nhiệm cá nhân lên cao nhất. Có những bài hấp dẫn, nhưng nhận được thông tin- nôi dung chưa chuẩn hoặc tác giả chưa thật tin cậy, lại đành lặng lẽ bóc xuống. Đặc biệt, có những bài viết về những cá nhân “việc xấu”, mình chỉ đưa Blog mà không đưa FB, (trừ những trường hợp đặc biệt), vì Blog thì… khóa còm 😀
Bởi trước số phận con người, mình bao giờ cũng rất cẩn trọng.
Cảm ơn những bạn đọc, bạn bè của Blog KD/KD vẫn chung tình, chung sức, đóng góp trí tuệ cho Blog một cách vô tư, tích cực, để Blog ngày càng có chất lượng- như một tiếng nói phản biện tích cực, có trách nhiệm với sự phát triển của XH, và ở góc độ nào đó, có thẩm mỹ bởi cái đẹp lẫn văn hóa Blog
Cảm ơn các bạn đã chia sẻ và lắng nghe. Chúc tất cả sức khỏe, sự bình an và tràn đầy năng lượng sống
Bạn phải đăng nhập để bình luận.