Nông dân Thái Lan không cần bồi thường sau vụ giải cứu đội bóng

Tác giả: Minh Phương

.Rất nhiều nông dân ở khu vực Chiang Rai đã từ chối nhận bồi thường sau khi mùa màng của họ gần như mất trắng do bị ngập bởi nước hút từ hang Tham Luang để giải cứu đội bóng thiếu niên.

.KD: Tình đồng loại, nghĩa đồng bào. Người Thái cũng là dân tộc vốn mộ đạo. Họ đã ứng xử thật đẹp, thật cảm động

————–
 >> Đội bóng Thái Lan lấy tay cào bùn để mở đường sống trong hang
 >> Sự nổi tiếng và “bẫy truyền thông” đối với đội bóng nhí Thái Lan
 >> Thợ lặn lần đầu tiết lộ lý do tìm thấy đội bóng nhí Thái Lan


Nước hút từ hang Tham Luang để giải cứu đội bóng khiến một diện tích lớn ruộng đồng bị ngập nước. (Ảnh minh họa: Nation)

Nước hút từ hang Tham Luang để giải cứu đội bóng khiến một diện tích lớn ruộng đồng bị ngập nước. (Ảnh minh họa: Nation)

Báo Bangkok Post ngày 15/7 đưa tin, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã gửi lời cảm ơn tới 19 hộ gia đình nông dân quanh khu vực hang Tham Luang bị ảnh hưởng mùa màng bởi cuộc giải cứu đội bóng thiếu niên Lợn Rừng.

Tiếp tục đọc

Cuộc đầu thú kỳ lạ và đẫm nước mắt

Tác giả: Nhà báo Mai Quốc Ấn (ANTG)- (theo FB Lâm Nguyễn)

.Đặng Văn Hiến, tôi mong ước và hy vọng anh thoát khỏi án tử! (Mai Quốc Ấn)

.KD: Đọc bài này lại cay mũi. Cảm ơn tấm lòng của nhà báo Mai Quốc Ấn

—————– 

Bị can Đặng Văn Hiến và bị can Ninh Viết Bình trong vụ án nổ súng tại Đak Nông làm 3 người chết vào ngày 23-10-2016 đã ra đầu thú. Đó là một cuộc đầu thú rất kỳ lạ và đầy nước mắt.

Ban đầu dân rất nghi ngờ nhà báo. Sau khi tiếp xúc và tạo được lòng tin, họ bắt đầu kể….

Máu đổ nơi đất đỏ

Người dân xã Đak Ngo, xã Quảng Tín, huyện Tuy Đức, tỉnh Đak Nông và xã Đak Nhau, xã Đường 10, huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước đa phần đều biết nhau. Lý do là khi lập tỉnh mới, tên Đak Nông nằm giữa 2 tỉnh Bình Phước và Đak Lak vào năm 2004 về mặt hành chính còn thực tế dân cư đã đến đây từ trước đó. Trước khi nổ súng, Đặng Văn Hiến và Ninh Viết Bình cũng được bà con ở các xã này biết đến.

Tiếp tục đọc

Xin lỗi ông Nhờ

Tác giả: FB Trương Châu Hữu Danh

.Theo hồ sơ, số đất mà ông Nhờ được cấp tương đương 60 – 80 nền nhà. Riêng đất mặt tiền, theo cung cấp của UBND phường An Lạc A, ông Nhờ và các con được sở hữu toàn bộ nhà từ số 466 đến hết số 500 đường Kinh Dương Vương (18 căn); và từ số 6 đến số 16 đường Tên Lửa (6 căn). Do đất ở đã có quá nhiều nên toàn bộ nhà mặt tiền ông Nhờ và các con cho thuê để cải thiện cuộc sống. Theo đó, với số nhà nhiều ở mức này, mỗi năm gia đình ông Nhờ bỏ túi sơ sơ gần chục tỷ đồng.

.Tối hôm qua tôi sơ sót nên cộng nhầm, ra con số 22 căn.
Tôi thành thật xin lỗi vì đã làm giảm mất của ông 2 căn.
Thực tế là “chiến lợi phẩm” của ông Nhờ là 24 căn nhà mặt tiền. (Trong ảnh là căn số 8).

KD: Kinh quá, một quan chức cỡ cấp huyện làng nhàng mà có tới 24 nền nhà mặt tiền. Chả hiểu quản lý XH này ra răng?

————–


Thưa ông Nhờ và các vị lãnh đạo con ông Nhờ
Tôi có nêu thông tin như sau: Ông Hà Văn Tài tham gia kháng chiến ở Cái Bè, Tiền Giang và mất tích trong kháng chiến. Do chồng mất sớm nên bà Đê vợ ông về Sài Gòn sinh sống. Bà Đê mua 16.000m2 đất mặt tiền đường Kinh Dương Vương ở Bình Chánh (nay là Bình Tân) để xây thương xá. Sau ngày thống nhất đất nước, chính quyền địa phương tạm quản lý đất gia đình bà Đê mà không có quyết định. Năm 1979 đất bị địa phương chia cho ông Nguyễn Văn Nhờ (lãnh đạo Công an huyện Bình Chánh) và Bến xe Miền Tây sử dụng. Ngoài ra, còn có 20 hộ khác được cất nhà để ở.

Tiếp tục đọc