Day: Tháng Bảy 18, 2018
Ông Vũ Trọng Lương là ai?
Tác giả: Kiên Trung- Thanh Hùng
330 bài thi trắc nghiệm đã được thay đổi điểm thi, trong thời gian 2 tiếng. Tốc độ trung bình được tính ra là 6 giây cho một bài thi được làm sai lệch.
Ngoài ra, kiểm tra điện thoại của ông Lương có rất nhiều tin nhắn đến liên quan và căn cứ vào đó nhập các số báo danh vào máy tính.
—————————-
– Ông Vũ Trọng Lương, người trực tiếp can thiệp làm thay đổi điểm thi của 114 thí sinh là một cán bộ có chuyên môn tốt tại Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang.
——————–
Phó phòng 41 tuổi
Phó phòng Khảo thí và Kiếm định chất lượng (Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang) là một cán bộ có chuyên môn tốt, nhiều năm công tác tại Sở này.
Ông Vũ Trọng Lương (SN 1978, nguyên quán huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) trước khi về công tác tại Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang là giáo viên trường THPT chuyên tỉnh Hà Giang. Ông Lương là giáo viên dạy môn Vật lý.
![]() |
Ông Vũ Trọng Lương |
Được đánh giá là người có năng lực, phụ trách đội tuyển thi HSG Quốc gia môn Vật lý của trường Chuyên Hà Giang nhiều năm. Sau đó, ông Lương về Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang, biên chế tại Phòng THPT.
Thư giãn: Hà Giang “dậy thì” thành công!
Đề nghị truy tố cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh
Đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 104 bị can, bao gồm cả chín đối tượng đang trốn truy nã.
…Các doanh nghiệp viễn thông hưởng khoảng 1.402 tỉ đồng (tương đương 16% tổng giá trị thẻ viễn thông); doanh nghiệp trung gian thanh toán hưởng khoảng 258,4 tỉ đồng; nhóm Nguyễn Văn Dương hưởng khoảng 1.600 tỉ đồng; nhóm Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng 1.850 tỉ đồng; 2.645 tỉ đồng trả thưởng cho con bạc (Phúc Bình)
Bom tấn
Tác giả: Phạm Quang Long
Quả bom thi cử Hà Giang nổ đã bày ra cho xã hội thấy một sự thực tồi tệ. Hàng trăm em học sinh sẽ vào đời từ sự dối trá của người lớn và các em biết điều đó thì sau này làm sao những mầm xấu ấy không lây lan ra xã hội theo cấp số nhân? Rất đau nhưng trong cái rủi, có cái may: nó mở mắt cho những người cố tình không nhìn thấy những tử huyệt không chỉ của giáo dục, mà của cả hội. Sự dối trá, lươn lẹo, không coi pháp luật ra gì, sẵn sàng làm mọi chuyện chà đạp cả lương tâm, phạm pháp vì lợi ích của cá nhân hoặc bè cánh mình, có ở nhiều cấp, nhiều lĩnh vực. Vấn đề là xoá bỏ nguyên nhân của những tiêu cực ấy. Cái đó mới là cơ bản vì không phải nhằm chữa những đám cháy lẻ tẻ, bit những lỗ rò đang chực bùng ra mà là diệt tận gốc tình trạng này (PQL).
.KD: Hi…hi… Đố tác giả Phạm Quang Long chỉ ra cần diệt tận gốc tình trạng này bằng cách nào. Hay ông biết mà cũng không muốn nói 😀
.Thứ đạo đức giả nó là con đẻ của XH này, được nuôi dưỡng, nuông chiều… từ rất lâu rùi ạ
—————–
Quả bom giáo dục ở HàGiang đã nổ.
Không nổ lúc này thì sẽ nổ lúc khác, không ở Hà Giang thì sẽ ở tỉnh khác, không thể khác được.
Có người sẽ mắng “ đừng có té nước theo mưa”, nói thì dễ, làm khó lắm. Tôi biết đây là nỗi đau chứ sung sướng gì mà còn xát muối vào lúc này? Đã không cảm thông mà còn nói những lời cay đắng là độc ác… nhưng không thể ngoảnh mặt làm ngơ vì làm thế thì chuyện phạm pháp vẫn cứ xảy ra.
Vợ tử tù Đặng Văn Hiến bật khóc khi biết Chủ tịch nước yêu cầu kiểm tra vụ tử tù Đặng Văn Hiến
Tác giả: Thanh Hải
. – Sau khi nghe tin Chủ tịch nước quan tâm đến vụ án của chồng vừa bị tuyên án tử hình, vợ của bị cáo Đặng Văn Hiến không cầm được nước mắt và gửi lời cảm ơn Chủ tịch nước.
.KD: Thật xót xa cho người đàn bà này. Xót đau cho cả kẻ phạm tội lẫn những nạn nhân. Sự kích động, sự nghèo đói, dốt nát trên nền tảng một XH có quá nhiều điều bất ổn bởi chính sách đất đai cũng … bất ổn nốt.
.Nước mắt người nghèo rồi vẫn sẽ còn phải chảy… 😦
.Hy vọng ông Chủ tịch nước xem xét, hiểu rõ bản chất của vụ việc, hiểu rõ kẻ phạm tội bất đắc dĩ và cùng đường, mở cho Đặng Văn Hiến một đường sống. Hẳn đó cũng là ý nguyện của số đông người dân trước bi kịch của đồng loại không thể ngoảnh mặt làm ngơ
————-

Vợ tử tù bật khóc khi nghe tin bị cáo Đặng Văn Hiến.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.