Tác giả: KD/KD
.KD: Ngày cuối tuần, mưa quá. Tìm được bài thơ này, đã đăng trên VNN, ngày 20/8/2013 😀 . Một thời tràn đầy cảm xúc, khi ngắm những màn mưa giăng sẫm ngoài trời
😀
———-
Có một chiều ẩm ướt dịu dàng
Hà Nội sụt sùi u ám
Hàng cây me ảm đạm
Rũ mình dưới cơn giông
.
Con nước lặng lờ dòng sông
Thương nhớ
Những ngày phù sa cháy đỏ
Thuyền tình ngập nỗi đợi mong
.
Ở đâu bến bờ xưa cũ
Gốc cây hoa gạo mới trồng
Tơ non lá nhìn ngơ ngác
Cỏ triền đê xanh ngút ngát lòng .
Tiếp tục đọc
Bạn phải đăng nhập để bình luận.