Công an tỉnh Hà Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trưởng phòng Khảo thí Nguyễn Thanh Hoài – người đưa chìa khóa phòng niêm phong bài thi cho Vũ Trọng Lương.
.
KD: Từ chữ thầy sang chữ… thằng (tù), cách nhau đúng bằng một cái chìa khóa phòng thi 😦
GD Hà Gian nói riêng, nền GD nước Việt nói chung đang tự bóc trần mình không chút liêm sỉ che thân, tự làm cho mình càng trở nên thê thảm trước mắt nhân dân. Thật tủi hổ, bẽ bàng.
Ông Nguyễn Thanh Hoài (SN 1969) là Trưởng phòng Khảo thí và quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT Hà Giang. Ông được xác định là người đã đưa chìa khóa nơi lưu giữ bài thi, hồ sơ thi trắc nghiệm đã chấm cho ông Vũ Trọng Lương.
Tác giả: theo FB Chu Mộng Long ..Vua Mèo họp báo công khai vụ thằng hầu gian dối trong kì thi tuyển nhân tài. Tờ khẩu cung chính là bằng chứng tội ác của thằng hầu và bọn thù địch, phản động. Nó cũng là niềm tin tuyệt đối của dân vào sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của vua Mèo. Nhờ công lao đó, triều đình cho phép vua Mèo được cha truyền con nối thêm mấy đời nữa để giữ vững sự trung thành với triều đình….KD: 😀 😀 😀
Triều đình đồng ý giao vua Mèo xử lý vụ thằng hầu tự ý sửa điểm con cháu lãnh đạo. Sau khi chịch xã giao, à không, xả xui một em chưa đầy mười ba, vua Mèo đích thân xuống trại giam.
Trại giam là tầng hầm sâu trong vách núi. Bước xuống 108 bậc thang ẩm ướt là tầng thứ 18, nơi giam giữ thằng hầu. Vua Mèo cùng đám lâu la chui vào một cánh cửa tối om, khét lẹt mùi phân gián, phân chuột, kể cả mùi máu và mùi thịt thúi. Một con chuột to bằng con heo con lếch thếch chui ngược ra. Chừng như nó đang cung kính cúi đầu chào vua Mèo và những người thi hành công vụ.
Tác giả: FB Nguyễn Tiến Tường.Tương tự, con gái được nâng đến 5,4 điểm, hai cháu họ cũng được nâng điểm, ông Triệu Tài Vinh (dù nhúng chàm hay không) thao thao bất tuyệt về sự nghiêm túc chấn chỉnh..Ông Vinh đứng giữa nghị trường “dạy” bộ GD-ĐT phải rút kinh nghiệm. Không một ai cười, không một ai ngắt lời..KD: Khi đọc được thông tin về cô bé này- Tống Kiều Trang Thảo- mình ngớ người. Không tin cô bé đủ dạn dày đến độ, đóng vai tài năng hướng dẫn các bạn cùng trang lứa. Có thể vì thấy điểm thi cao chất ngất mà cô tự lừa chính mình, tin rằng mình rất giỏi chăng? Thật lòng ,mình không nỡ và khó nghĩ cô bé có thể giả dối đến nhường nấy
Nay thì vòng nguyệt quế đã tự rơi. Hy vọng đó là bài học tích cực dạy cô bé tỉnh ngộ, và gắng tu thân để có thể đứng lên sau cú vấp ngã đau đớn, khó quên.
Còn Triệu Tài Vinh, nên đổi tên thành Triệu Tài Nhục- cho chính xác với bản chất! Sự dối trá ở ông ta đã không chỉ che đây những mục nát nhân cách, mà nguy hiểm hơn, ở tay này, đã biến thành sự ngụy biện “cáo già”, luôn đổ lỗi cho người khác, không bao giờ thấy mình sai
Khi một kẻ không biết phục thiện, kẻ đó khó trở thành lương thiện
——————-
Tống Kiều Trang Thảo trường THPT Chuyên Hà Giang với điểm thi cao chót vót. Ảnh: HHT
Tống Kiều Trang Thảo là cháu vợ của Vũ Trọng Lương, trở thành thủ khoa sau khi nâng điểm. Điểm của Thảo: Toán 6,2->9,6. Lý: 4,75 ->9,5. Hoá -> 6,75 -> 9,5. Sinh 7,5 -> 9,75.
Các bạn bảo những đứa trẻ vô tội. Còn Thảo lên báo chia sẻ kinh nghiệm làm bài thi sao cho tốt. Đối với bài thi trắc nghiệm, làm xong biết ngay kết quả. Nghĩa là cô bé đã biết về sự dối trá này.
Cô vẫn tự hào với sự giả dối ấy. Thay vì im lặng trong xấu hổ. Cô bé vẫn xem mình là đỉnh cao vì chắc chắn cô tin rằng thế lực sau lưng đủ lớn để hợp thức hoá cho sự dối trá ấy.
Chủ tịch nước vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác Bộ trưởng Thông tin Truyền thông với ông Trương Minh Tuấn, “do có vi phạm khuyết điểm và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật về Đảng”.
.
KD: Thế là cái tin giang hồ đồn thổi suốt từ khi vỡ lở vụ AVG, đã thành hiện thực. Có việc đi phố suốt từ sáng, vừa về tới nhà, nhưng tin nhắn đã nhắn nhe tới tấp. Bật cười: Không hiểu ông TMT ăn ở với báo chí thế nào mà ra nông nỗi này. Khi ông mất chức, báo chí và cả dư luận XH mừng rỡ, hỉ hả? 😀
.
.Đừng cay cú mà nên nhìn lại mình. Ông có ăn cao lương mỹ vị, ở nhà biệt thự, đi xe sang, thì cũng hãy nên để “bọn nhà báo” ở nhà chung cư được ăn cơm, ăn cháo, và nuôi gia đình. Chứ tham vọng quyền lực đến mức lấp cả … lòng nhân, chẳng còn đâu là nhân tâm, hơi tí là đòi rút thẻ, kỷ luật, cảnh báo tư tưởng “diễn biến hòa bình” “bọn nhà báo” lương ba cọc ba đồng là phổ biến, thì giờ đây, hẳn thân phận ông chẳng đến mức phải chịu bẽ bàng, đắng cay…
.
Nhưng dù thế, bài này mình chỉ đăng Blog, chẳng muốn đưa lên FB. Không đáng!
——————-
Thủ tướng và các cơ quan có liên quan được giao thi hành quyết định về công tác của Bộ trưởng Thông tin Truyền thông.
Chủ tịch nước vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác Bộ trưởng Thông tin Truyền thông với ông Trương Minh Tuấn, “do có vi phạm khuyết điểm và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật về Đảng”.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.