Cuộc chơi chính trị là như thế . Không ai cho không ai cái gì! (Quốc Phong)
.KD: Hi…hi… Nhà báo QP viết khá trung thực. Có lần, ngồi trò chuyện với một quan chức cao cấp, mình cũng đã hỏi chuyện này. Tin mình là đứa nhà báo đàng hoàng, đứng đắn và biết kín chuyện (vì đến hôm nay mình cũng mới kể lại chi tiết này), vị quan chức chỉ bảo: Vì tham vọng thôi chị à!
.Nhưng nhà báo QP cũng nhắc chữ “Nếu”. Nếu TMT biết rằng, cái chữ ký “phản chủ” của Tuấn sẽ dẫn đến cái bi thảm của ngày hôm nay- mất hết danh vọng, quyền lực và danh dự, liệu TMT có ký không nhỉ?
.Cái chữ “Nếu” với TMT mới cay nghiệt làm sao! 😀
.Ai mà biết được đời có tới hai chữ “Nếu” đối lập và oan nghiệt đến như vậy? “Nếu” không ký không lên được Bộ trưởng. Nhưng “nếu” ký thì hôm nay trở thành… Bộ “phó thường dân”, hay gì gì nữa. Có Trời mới biết được 😀
Tham vọng để rồi chính tham vọng trở thành cái “bẫy’ cho số phận chính trị của mình. Bi và hài làm sao!
—————–
Nguyên Phó Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Quốc Phong đã có bài viết phân tích “cái thế khó” của ông Trương Minh Tuấn – người vừa bị đình chỉ chức vụ Bộ trưởng TT và TT vì sai phạm vụ Mobifone mua AVG.
Với tôi, Trương Minh Tuấn cũng không thân nhưng cũng không sơ. Anh biết tôi còn trước cả khi tôi biết anh ấy.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.