Võ Kim Cự đã định cư ở Canada??? Và nghi vấn thẻ thường trú nhân… giả

KD: Trên các trang mạng XH đang truyền đi rất nhanh thông tin Võ Kim Cự, (sinh 1957) nguyên Bí thư, Chủ tịch đoàn Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ĐBQH VN khóa 13, 14, thuộc đoàn đại biểu Hà Tĩnh, thành viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đã “định cư” ở Canada???

.Tên tuổi của Võ Kim Cự luôn gắn liền với vụ việc- thành một vết nhơ trong lịch sử không bao giờ xóa nổi- có tên Formosa.

.Không biết thực hư ra sao. Xin trích đăng thông tin này để bạn đọc thư giãn, chia sẻ. Vui thật!  :D:

——————

Theo FB Ngoc Bich Ninh

Võ Kim Cự và gia đình đã chính thức hạ cánh an toàn ở thành phố Montréal, tỉnh Québec, Canada. Cự định cư theo diện đầu tư $ 800 000 (19 tỷ đồng) không lấy lãi thông qua tổ chức tài chính Arton Capital, số tiền này được chính phủ Canada đảm bảo hoàn lại không lãi trong vòng 5 năm.

Hình: Thẻ thường trú nhân (Permanent resident card) của Vo Kim Cu do một người bạn ở Canada mới gửi qua Inbox.

Còn theo FB Đinh Bá Truyền

Võ Tú Hương, cháu gọi Võ Kim Cự là bác ruột, hiện đang đứng tên tài sản của Võ Kim Cự ở Canada là Khách sạn Ruby Foo’s, địa chỉ 7655 Décarie Blvd, Montréal, Québec, Canada

Thẻ được cho là của VKC, nhưng thực chất là thẻ giả

Đây mới là thẻ thường trú nhân thật

* Tuy nhiên, mới đây, hỏi một người bạn đang sống ở Canada, về thẻ thường trú nhân (tạm gọi là của VKC), thì chủ Blog nhận được tin nhắn như sau: KD ơi, đúng như nhận định của mình, thẻ thường trú nhân (tạm cho là của VKC) là thẻ giả. Xin gửi cho KD nhận xét này của ông Ls Vũ Đức Khanh, từ Canada:
Tiếp tục đọc

Có một thứ văn hóa đang kìm hãm sức mạnh và hủy hoại người Việt

.Rõ ràng, điều làm nên sức mạnh quốc gia không phải ở độ rộng lớn của mảnh đất mà chúng ta gọi là tổ quốc. Văn hóa chính là điều làm nên sức mạnh của mọi dân tộc hùng cường trên thế giới. Ở vị thế luôn phải gồng mình, khéo léo chống trả sự ức hiếp của ngoại bang, người Việt ngày nay lại đang tự đánh mất đi sức mạnh của mình bằng những thứ văn hóa mới mẻ nhưng đầy tính hủy diệt. (Thuần Dương)

KD: Vì đâu, đất nước VN ra nông nỗi này? Có đủ thứ “văn hóa”, mà thực chất là “phản văn hóa”: Giả dối, cái tốt sợ cái xấu, cái thiện sợ cái ác, người tài thì không được trọng dụng, thằng dốt lại làm quan?

——————-

Với nhiều người ngoại quốc, Việt Nam là những bãi biển cát trắng tuyệt đẹp, là món Phở thơm đầy hương vị, là những ruộng bậc thang vàng óng ả, là cốc cà phê quyến rũ hơn hết thảy các loại cà phê trên thế giới…

Nhưng nước Việt đẹp nhất là con người Việt, là chủ thể tạo nên những giá trị cốt lõi nhất của một Việt Nam đầy khác biệt. Tổ quốc không phải chỉ là một mảnh đất, vài hòn đảo, nếu chỉ dồn mọi căm hận để đòi giữ chủ quyền lãnh thổ, chúng ta đã quên đi mất sức mạnh dân tộc thật sự đến từ đâu.

Tiếp tục đọc

Thiếu tướng Nguyễn mạnh Hùng- Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin- Truyền thông

Tác giả: FB Thông tin Chính phủ

Thủ tướng quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel).

Xem quyết định tại: http://bit.ly/900QĐTTg  

KD: Bạn bè gửi cho stt này. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

—————-

Ảnh ông Nguyễn Mạnh Hùng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, kính mắt