Tác giả: Hoàng Phương- Viết Tuân
.Khi chủ trương mở rộng thủ đô năm 2008 được thăm dò tại Quốc hội, tỷ lệ ủng hộ và phản đối là 50/50.
.KD: Đã 10 năm mở rộng HN. Có công trình nào điều tra nghiên cứu một cách nghiêm chỉnh, để thấy cái thắng lợi của mở rộng thủ đô là gì? Nên nhớ rằng, không phải ngẫu nhiên thời Pháp thuộc, quy mô của HN hay các tỉnh, đều vừa phải. Quy mô vừa phải tương xứng với tầm quản lý … vừa phải của người Việt. Việc mở rộng HN được nhất có lẽ là bọn đầu cơ, bọn mafia đất đai. Đang ở Hà Tây, quyết một phát thành thủ đô, giá đất cao vùn vụt. Vì thế mà HN, tiếng là thủ đô nhưng có cả ruộng đồng, người dân tộc!
Nhưng có lẽ mở rộng HN rất thành công, nên đọc bài này, đọc thêm các còm bên dưới, rất thú vị có một cái còm, xin đăng để các “nhà sáp nhập” nghiên cứu thực hiện đáp ứng yêu cầu của nhân dân: Mở rộng HN như vậy vẫn còn khiêm tốn. Theo tôi cần sáp nhập thêm Vĩnh Phúc, Bắc ninh,Hưng yên, Hải dương và Hà Nam. Thủ đô to lớn mới dễ dàng mở mang kinh tế văn hoá xã hội,du lịch phong phú.
Thế nên, nhân 10 năm mở rộng Thủ đô, lẽ ra có bài tổng kết được mất, thành bại, chứ viết lại kịch tính nhằm mục đích thanh minh thanh nga cái kiểu gì? 😀
- Hiệu ứng Domino: Buồn cười quá. Ngay sau khi đưa bài này lên Blog và FB, có rất nhiều ý kiến “quếc liệc” phản đối hoặc đề nghị sáp nhập thêm các tỉnh vào Hà Nội. Người đầu tiên là Ts Tô Văn Trường, đã phản đối vì chủ Blog không kiến nghị sáp nhập quê hương “chị Hai Năm tấn”- Thái Bình của anh vào HN. Tiếp đó, hàng loạt các bạn trên FB đề nghị sáp nhập các tỉnh vào Thủ đô: Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Nam Định, thậm chí cả Hà Tĩnh, vì cùng có chữ Hà. Gs Phạm Tất Dong đề nghị gộp tất cả các tỉnh miền Bắc vào Hà Nội. Hăng hơn, có bạn đề nghị HN mở rộng đến tận Cà Mau, để “Nước Việt Nam là một… Thủ đô” 😀 … , để Thủ đô có thêm vườn- ao – chuồng, đi mãi không hết địa phận 😀
- Hạnh phúc được làm người Hà Nội: Bạn đọc Minh Phạm kể chuyện này: Tôi có cu em bạn nhà ở Lương sơn , sau hôm có quyết định mở rộng địa giới Hà Nội nó có việc gặp tôi. Cu cậu khoe : – Anh ạ, tối qua, nần đầu tiên em được ngủ với gái Hà lội .
– Chú láo vừa chứ, vợ chú nó biết là chết đấy .
– Ơ, anh buồn cười nhỉ, chết nà chết thế lào, thì em ngủ với chính ló đấy. Hôm qua ló thành gái Hà lội rồi anh ạ!
————–

Hà Nội sau 10 năm mở rộng
Ngày 29/5/2008, Quốc hội thông qua Nghị quyết mở rộng địa giới hành chính thủ đô Hà Nội với tỷ lệ đồng thuận gần 93%. Để đi được đến ngày biểu quyết, đã có những tranh luận gay gắt trên nghị trường.
Bức thư của ông Võ Văn Kiệt
VnExpress thực hiện chuyên đề “Hà Nội 10 năm mở rộng” để nhìn nhận các mặt tích cực và còn thiếu của thủ đô sau một thập niên mở rộng địa giới hành chính. Nhiều khía cạnh của tiến trình sáp nhập, các hoài bão của chính quyền 10 năm trước, hiện trạng phát triển ở năm 2018 sẽ được đưa tới bạn đọc, nhằm hình thành một bức tranh toàn cảnh về vùng thủ đô. |
“Không nên không được phép lấy thủ đô làm nơi thí nghiệm cho bất cứ mục đích gì”, nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt viết trong một lá thư được công bố ngày 5/5/2008.
Thời điểm công bố lá thư chỉ trước phiên khai mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 12 đúng một ngày. Trong thư, ông bày tỏ sự phản đối việc mở rộng thủ đô. Nguyên Thủ tướng cho rằng Bộ Xây dựng mới chỉ đưa ra một ý tưởng cảm tính, thay vì chứng minh bằng một đồ án được nghiên cứu thấu đáo trong nhiều năm.
Tiếp tục đọc →
Bạn phải đăng nhập để bình luận.