Tác giả: Lê Thọ Bình
.KD: Nếu không lầm, Blog KD/KD đã từng đăng bài viết về ông Nguyễn Hữu Đang, mà mình cũng đã dùng khái niệm của nhà sử học Dương Trung Quốc để gọi ông “người cách mạng ngây thơ”. Nhưng 15/8 năm nay, tròn 105 năm ngày sinh của ông. Xin đăng lại bài viết để bạn đọc chia sẻ, tưởng nhớ đến một trí thức lớn, nhân cách tuyệt vời, một “người cách mạng” với tấm lòng nhiệt huyết và … ngây thơ! 😀
—————

Đang nắm giữ những chức vụ và đảm nhiệm những công việc rất quan trọng của chính quyền: Thứ trưởng Bộ Tuyên truyền, Thứ trưởng Bộ Thanh niên, được giao nhiệm vụ tổ chức ngày Lễ Độc lập (2-9), ông như con đại bàng đang bay cao. Nhưng rồi cái tư tưởng phóng khoáng, tự do của một chú đại bàng “hoang dã” muốn đưa đồng loại của mình tới khoảng trời bay nhày tự do đã khiến ông rơi từ “trời cao” xuống vực thẳm, để lại cho nhân gian những câu chuyện thật đau lòng bằng một vụ án văn chương được gọi là “Nhân văn giai phẩm”.
Hành trình bài bút ký
Bạn phải đăng nhập để bình luận.