Cháu nội vua Mèo: Nhà tôi bị công nhận di tích, từ đó mất nhà, mất đất

Tác giả: Trí Lâm (thực hiện)

.Không có chuyện hiến tặng. Gia đình chúng tôi không cho, không bán, không hiến tặng khu dinh cho bất cứ ai. Năm 2002, Nhà nước vận động mọi người trong dinh thự chuyển ra ngoài sinh sống. Sau đó nhà nước hỗ trợ mỗi hộ 30 triệu và hơn 100m2 đất để dựng nhà cửa, tạo thuận lợi cho việc trùng tu và bảo vệ lâu dài dinh thự. Gia tộc họ Vương chưa bao giờ quyết định hiến dinh thự cho Nhà nước.

Nếu bảo tôi hiến tặng thì phải có văn bản hiến tặng, chữ ký chứ? Gia đình tôi chưa hề hiến tặng khu nhà này cho bất cứ ai thì tại sao lại làm như thế? Tự chính quyền vinh danh nhà tôi rồi lại tước đoạt quyền sở hữu của gia đình chúng tôi. Tôi là nhân chứng lịch sử, con cháu trong nhà và là người đã từng ở ngôi nhà đó mà khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đo diện tích tôi không được biết (Ông Vương Chí Bảo)

.KD: Đọc bài này mà thấy … ngượng! Nên nhớ dòng họ này cũng đi theo Bác Hồ và từng hiến cho cách mạng 2,2 triệu đồng bạc hoa xòe và 7kg vàng. Thử tính ra bây giờ giá trị bao nhiêu. Vậy mà giờ “tước đoạt quyền sở hữu” của gia đình họ. Nói một cách dân dã thì đó là “cướp không”.

Chợt nhớ vụ căn nhà ở Hoàng Diệu của Nhà tư sản dân tộc Trịnh Văn Bô

Vị tài năng nào đứng sau cái … quy trình xấu hổ này

*Một thông tin đáng chú ý, “liên quan tới thư kiến nghị gửi Thủ tướng về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tòa dinh thự họ Vương người H’Mông tại xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn của ông Vương Duy Bảo (cháu nội của ông Vương Chí Sình), ngày 16/8 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Hà Giang, Bộ VHTTDL báo cáo tổng quan quá trình xử lý, giải quyết kiến nghị trước ngày 31/8.

Sau khi tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã chỉ đạo Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên về Hà Giang để nắm tình hình một cách cụ thể. Khi có kết quả, Bộ sẽ báo cáo Chính phủ cũng như công bố rộng rãi để dư luận quan tâm được biết (theo VietNamNet).  

———————

Đọc: http://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/di-san-my-thuat-san-khau/bo-van-hoa-len-tieng-ve-tranh-chap-so-do-dinh-thu-vua-meo-ha-giang-472432.html

 Ông Vương Duy Bảo, cháu nội vua Mèo Vương Chí Sình – Ảnh: Trí Lâm
Liên quan đến việc ông Vương Duy Bảo, cháu nội vua Mèo Vương Chí Sình tại Hà Giang kêu cứu Thủ tướng vì địa phương cấp sổ đỏ khu dinh thự nhà Vương cho Phòng Văn hóa thông tin huyện Đồng Văn, phóng viên báo điện tử Một Thế Giới đã có cuộc trao đổi với ông Bảo để rõ thêm vấn đề.

– Được biết ông vừa có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ vì tỉnh Hà Giang cấp quyền sử dụng đất khu dinh thự họ Vương cho Phòng Văn hóa thông tin huyện Đồng Văn, ông có thể điểm sơ qua về lịch sử tòa dinh thự họ Vương?

Tiếp tục đọc

Bên trong dinh thự Vua Mèo 150 tỷ đồng ở Hà Giang

Tác giả: Duy Pham- Hoàng Thủy

.Chủ nhân căn nhà là ông Vương Chính Đức (1865 – 1947). Hơn một thế kỷ trước, với nghề trồng và buôn thuốc phiện, dòng họ Vương đã thống lĩnh toàn bộ vùng cao nguyên rộng lớn và được bà con gọi là vua Mèo. Cho đến nay, người dân vẫn lưu truyền nhiều giai thoại hấp dẫn xung quanh nhân vật này.

KD: Xin đăng bài này để bạn đọc hiểu giá trị một loại tài sản mang tính “lịch sử” của dòng họ Vua Mèo Vương Chí Đức bỗng nhiên thành sở hữu của… Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn (Hà Giang). Xưa nay sổ đỏ cấp cho gia chủ, có chủ hộ hẳn hoi. Còn Phòng Văn hóa Thông tin Đồng Văn thì chủ hộ là ai? Cái mô hình “chủ hộ” Phòng thông tin văn hóa Đồng Văn này” có phù hợp pháp luật hay không?

Ông chủ Phòng văn hóa TT Đòng Văn là ai? Bà chủ là ai. Các con (thành viên) của Phòng VHTT Đồng Văn là những ai ai mà có quyền sở hữu Dinh thự Vua Mèo?

Chả hiểu nổi kiểu tư duy mới này! Hay là để “hợp pháp hóa” sở hữu của tư nhân một cách lọc lõi?

.——————-

Dinh thự Vua Mèo được xây dựng không kể ngày đêm và thi công trong vòng 8 năm mới xong, tổng diện tích lên đến 1.120m2, chủ nhân căn nhà đã phải bỏ ra 15 vạn đồng bạc trắng Đông Dương để xây dựng, tương đương 150 tỷ đồng.
.
Khám phá dinh thự Vua Mèo hơn 100 tuổi tại Hà Giang - ảnh 1“Nhà Vương”, cái tên người dân Hà Giang vẫn quen gọi Khu dinh thự Vương Chí Sình nằm ở thung lũng Sà Phìn cách thành phố Hà Giang 130 km về phía Bắc là một công trình kiến trúc tinh xảo, độc đáo, đón lượng khách lớn đến tham quan, tìm hiểu.
Khám phá dinh thự Vua Mèo hơn 100 tuổi tại Hà Giang - ảnh 2 Tiếp tục đọc

Tin vui: ngừng việc thu hồi khu biệt thự cổ của Cung Thiếu nhi HN.

Tác giả: theo Nguyễn Tiến Dũng

.KD: Thật vui  😀    Nhưng đề nghị Cung Thiếu nhi HN cũng phải xem cảnh quan môi trường của chính mình. Xe máy để ngổn ngang, nhếch nhác vô cùng. Các ông bố bà mẹ đi đón con đứng bừa bãi dưới lòng đường, cực kỳ mất mỹ quan

————–

Toà nhà kiến trúc Pháp trong cung Thiếu nhi bị đề nghị thu hồi.
Toà nhà kiến trúc Pháp trong cung Thiếu nhi bị đề nghị thu hồi. (Ảnh Báo TP)

Hôm nay, Thành ủy HN đã ra quyết định: ngừng việc thu hồi khu biệt thự cổ của Cung Thiếu nhi HN. Là một cán bộ cũ của Cung Thiếu nhi và gần hết cuộc đời gắn bó với nơi đây, tôi rất mừng. Tôi vô cùng cảm ơn các bạn FB cùng cộng đồng mạng đã bày tỏ thái độ, tình cảm, ý kiến và chia sẻ những bài viết, tạo nên sự đồng thuận lớn để phản đối việc thu hồi này. Tiếp tục đọc