Hội nghị Trung ương 8 sẽ bàn kỷ luật nguyên ủy viên Trung ương về vụ AVG

Tác giả: Thế Dũng

Sáng nay, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Lê Quang Vĩnh cho biết Hội nghị Trung ương 8 (diễn ra từ ngày 2 đến 6-10) có bàn đến vấn đề nhân sự và theo quy định sẽ cho ý kiến về kỷ luật nguyên ủy viên Trung ương Đảng liên quan đến vụ việc MobiFone mua AVG.

Ông Lê Quang Vĩnh cho biết Hội nghị Trung ương 8 sẽ cho ý kiến, xem xét việc kỷ luật nguyên ủy viên Trung ương Đảng theo đề nghị của Bộ Chính trị do liên quan đến vụ việc Mobifone mua AVG và một số trường hợp khác.

KD: KỊch bắt đầu đến điểm cao trào rùi đây  😀   Lò đã nhóm, củi “son” cũng phải cháy  😀

—————–

Sáng nay 28-9, Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Trung ương đã tổ chức họp báo giới thiệu nội dung, chương trình Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (Hội nghị Trung ương 8).

Đây là lần đầu tiên một hội nghị Trung ương được cơ quan của Đảng tiến hành tổ chức họp báo trước và sau kỳ họp.

Hội nghị Trung ương 8 sẽ bàn kỷ luật nguyên ủy viên Trung ương về vụ AVG - Ảnh 1.

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Lê Quang Vĩnh trả lời tại buổi họp báo

Tiếp tục đọc

Bức ảnh mang nỗi xấu hổ… quốc thể

Tác giả: Blog KD/KD và Fb Bùi Thanh Tuấn

.KD: Quả là xấu hổ cho… quốc thể- vì cái chữ Việt Nam to đùng nó ở trước mặt, như lời tố cáo hồn nhiên cái giấc ngủ vô duyên đến vào lúc không được đến  😀

Bất ngờ, bạn bè gửi cho stt này của FB Bùi Thanh Tuấn. Đọc mà mình ngơ ngác. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ, để thấy rằng “bức ảnh mang nỗi xấu hổ quốc thể”, nhưng chưa là gì so với ông quan chức trong bài viết này.  Một bên là bản năng sinh học không kiểm soát nổi trong giây phút nào đó. Một bên là bản năng sống rất thấp, hoang dã, vì quen có đặc quyền đặc lợi

  • Khi đưa bài viết này lên FB, mình nhận được thông tin- đ/c này là Ts NND, Tham tán ĐS Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, ngủ ngay trong buổi thảo luận  😀  . Nói thật, cán bộ ngoại giao gì mà mình lại tưởng một nhân viên loong toong nào, quê kệch, tùy tiện. Kiểu này nên cho đ/c từ Liên Hợp Quốc về Việt Nam Quốc cho rồi  😀   😀  😀

Xin trích tin nhắn của bạn bè gửi cho mình: “Va phai tu hoi tai sao ca bon CNN, AFP va hang anh noi tieng Getty Images no chụp anh de ro Việt Nam!? Chua ke bon Getty con rao ban anh nay 499usd” .

  • Cũng phải công tâm, công bằng và khách quan, những ý kiến bênh vực chuyện ngủ gật lại đưa rất nhiều bức ảnh cho thấy “ngủ ko phải là tứ khoái của riêng ai”, cũng là học tập họ thôi. Blog KD/KD xin đưa bức ảnh này để minh chứng  😀  . Gớm các bác ngủ ngon quá  😀

Thế nhưng tự nhiên mình đặt câu hỏi: Thế sao “tây” nó xây dựng tư bản chủ nghĩa, nhà nước tam quyền phân lập, VN không học đi, lại đi XD CNXH, mà đến cuối thế kỷ này, chả biết có tìm ra?  😀  Học cái hay thì chả học, toàn học cái dở ẹc!  😀

.———————-

Blog KD/KD: Mấy hôm nay, các trang mạng XH thi nhau đưa bức ảnh này với đủ lời nhục mạ người trong ảnh- một thành viên ngoại giao của phái đoàn Việt Nam ngủ giữa buổi thảo luận tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc khóa 73 ở New York“ (tháng 9/2018). Vị này ngủ say sưa đến … há cả miệng. Bức ảnh do phóng viên AFP chụp. Nó đây:

Quả là xấu hổ cho… quốc thể- vì cái chữ Việt Nam to đùng nó ở trước mặt, như lời tố cáo hồn nhiên cái giấc ngủ vô duyên đến vào lúc không được đến  😀

Tiếp tục đọc

Hai chiều ý kiến về cựu TBT Đỗ Mười

Tác giả: BBC Tiếng Việt
.
KD: Đánh giá vai trò lịch sử các nhân vật lãnh đạo cao cấp như cựu TBT Đỗ Mười ở một thời cuộc XH nước Việt đầy dâu dể, thăng trầm trong hành trình… mò mẫm xây dựng để phát triển, sau cả mấy mươi năm chỉ chuyên chiến tranh giành độc lâp, chủ quyền dân tộc, trong khi vốn kiến thức về kinh tế không chỉ ấu trĩ, mà còn mang nặng ý thức hệ tư tưởng là cực khó. Chỉ xin đăng bài này để bạn đọc có thêm tư liệu quan sát, theo dõi, không muốn có một lời bình nào
————- 

Bản quyền hình ảnh LUONG THAI LINH/AFP/Getty Images
Image caption Cựu Tổng bí thư Đỗ Mười đến dự lễ khai mạc Đại hội Đảng 12 tại Hà Nội ngày 21/1/2016

Nhà quan sát nói với BBC rằng ông Đỗ Mười để lại di sản là công cuộc ‘cải tạo công thương’ khốc liệt trong khi chuyên gia bảo ông Mười “có tính cầu thị”.

Ông Đỗ Mười, sinh ngày 2/2/1917, tên thật là Nguyễn Duy Cống. Ông làm Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng 6/1991 đến tháng 12/1997.

Tiếp tục đọc

Chuỗi ngọc

Tác giả: Hà Thành
.
KD: Đây là bài thơ của một người bạn tri kỷ viết cho mình từ xưa xửa xừa xưa, từ lúc mình còn trẻ hơn trong ảnh rất nhiều. Bạn ko biết làm thơ nhưng thích viết tặng cho mình. Giờ bạn cũng đã đi xa, rất xa…Đăng lên hôm nay, như một sự cảm tạ Bạn- một tấm tình


.
Nguời ta kiềng vàng chuỗi ngọc
Quanh cổ trắng ngần
Em tôi chỉ có chuỗi cười
Nở tự đôi môi
giòn tan xa gần

Trong vắt
Như tình em vô cùng
Như tình anh ăm ắp
Tháng năm

Tiếp tục đọc

Thư ngỏ gửi Ủy ban Thường vụ QH Khóa XIV

Tác giả: Vũ Hữu Sự (cử tri, nhà văn)

Đức Hưng đạo Đại vương và rất nhiều anh hùng dân tộc khác không xây lăng mộ, để cho thân xác của mình từ cát bụi lại trở về cát bụi. Nhưng các ngài đã có những cái lăng vô cùng vĩ đại. Đó là những lăng mộ tồn tại muôn đời trong lòng dân. Còn những lăng mộ đồ sộ, trên những khu đất rộng mênh mông của những người lúc sống đã chót vót ngôi cao nhưng lại là những học trò hư của chủ tịch Hồ Chí Minh kia, thì tồn tại trong lòng ai ?

… Để ngăn chặn lòng tham vô độ, chết rồi vẫn cố vơ vét, dành giật không gian sống của người khác, tôi kính mong các vị hãy ban hành một đạo luật về mai táng, trong đó quy định rõ diện tích đất dành để mai táng cho người chết, để bảo vệ phần đất đai ít ỏi, nhưng là tài nguyên quý giá vô ngần cho nhân dân. 

.KD: Mình nhớ ko lầm, hình như chưa bao giờ mình đăng các bức thư kiến nghị này nọ với NN. Nhưng lần này mình phải đăng. Bởi nếu ko góp phần vào sự lay chuyển tư duy các các nhà lãnh đạo, thì từ chuyện người sống tham đến chuyện người chết cũng tham, đất nước này sẽ đi về đâu? Đau đớn và bất hạnh cho một dân tộc, đổ máu giành độc lâp, tự do chủ quyền dân tộc để rồi lại xâu xé đất đai thế này. Thật chẳng còn ra tư cách gì 

——- 
KÍNH THƯA CÁC VỊ :

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nước ta có diện tích chỉ 32 triệu ha. Nhưng dân số hiện đã gần 100 triệu người. Bình quân đất đai cho mỗi người dân Việt Nam hiện nay chỉ trên dưới 3.000 m2, và con số đó sẽ còn ít hơn nữa trong tương lai, do dân số tăng, do thiên tai gây lở sông lở núi, do biển tiến (mỗi năm mất thêm hàng trăm ha đất). Trong khi đó, Trung Quốc tuy có trên 1 tỷ người, nhưng bình quân đất đai cho mỗi người dân của họ tới 30.000 m2, tức là gấp 10 lần ta. Tiếp tục đọc

Những ngôi mộ hàng nghìn m2- “phong kiến nhân danh CS”?

Tác giả: theo FB Phan Trí Đình và FB nhà báo Trần Quang Vũ

KD: Các vị quan chức khi mất đi, ai cũng muốn “mồ yên mả đẹp” cho mình. Nhưng với cách chọn lựa hàng nghìn m2 đất để nằm, cũng có nghĩa là hàng nghìn m2 đất nông nghiệp, đất canh tác bị chiếm dụng, dân mất đất lao động, sản xuất. Một khi dân mất niềm tin, bàn tán, “nghìn năm bia miệng…” thì liệu có thể vĩnh viễn “mồ yên mả đẹp” được không?

Cái mất đó thật ra lớn gấp vạn lần cái được hàng nghìn m2

Cái mất lớn nhất là lòng dân phân ly, sỹ phu ngoảnh mặt, nội lực đất nước ốm yếu

Title bài, chủ Blog xin bổ sung

———-

Blog KD/ KD: Tình cờ đọc trên FB có hai hình ảnh vô tình thành vật đối chứng sinh động. Một bên là ngôi mộ của Tướng Trần Độ, từng giữ rất nhiều chức vụ cao cấp. Do khác biệt quan điểm với “tổ chức”, ông bị khai trừ khỏi Đảng, khi đã 58 tuổi Đảng. Khu mộ của gia đình ông chỉ rộng khoảng 15 m2, trong đó, mộ của Tướng Trần Độ dài 90 cm, rộng gần 60 cm.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Một bên là văn bản của UBND tỉnh Hà Tĩnh đồng ý cấp 2000 m2 đất cho một ông cựu UB Bộ Chính trị (từng được coi là một nhà lý luận chính trị của Đảng, gắn bó với học thuyết Mác- Lê), do ông này có nhu cầu muốn chuẩn bị “mồ yên mả đẹp” cho mình, nếu chẳng may nhắm mắt. Xin đăng văn bản để “nói có sách, mách có chứng”

Chủ Blog cũng tình cờ đọc được stt của nhà báo Trần Quang Vũ với nhan đề: “Phong kiến nhân danh cộng sản”. Vấn đề bài viết đặt ra rất đáng suy nghĩ. Xin đăng toàn văn:

Tiếp tục đọc

Mỹ thông qua đạo luật NDAA 2019, ngăn chặn hoạt động xâm lược của Trung quốc ở Biển Đông

Tác giả: FB Liên Trà

.Hôm thứ Tư, NDAA (Đạo luật ủy quyền quốc phòng) đã thông qua Thượng viện 87 thuận và 10 phiếu chống. Trung Quốc sốc và kinh hoàng vì dự luật này sẽ thanh toán tất cả những âm mưu hoạt động của Trung Quốc trên toàn cầu.

.KD: Nghĩ như thế này ko biết có đúng không: Mỹ là một quốc gia có tư duy rất trẻ, người Mỹ tư duy rất trẻ, và quả thật, Hợp chủng quốc này họ đã không nhầm khi lựa chọn D.Trump

.Mình tự nhiên đâm iêu một ông già và một ông trẻ- ông già Trump và ông trẻ Ủn  😀  😀  😀

————– 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng
Không có văn bản thay thế tự động nào.

Dự luật quốc phòng Hoa Kỳ có trị giá 716 tỷ đô la phân bổ kinh phí và tài nguyên để ngăn chặn:

1 Các hoạt động xâm chiếm đất đai biển đảo của Trung Quốc trong vùng biển Đông Nam Á.

2 Các hoạt động gián điệp của Trung Quốc chống lại Hoa Kỳ và quốc tế Tiếp tục đọc

Trước diễn đàn Liên Hợp Quốc, TT Mỹ D. Trump mạnh mẽ tuyên chiến với chủ nghĩa xã hội

Tác giả: Theo FB Trần Đình Thu

.KD: Khổ nỗi, mình cam đoan, rất nhiều người dân ở xã hội XHCN sẽ đồng tình với ông Trump.

Trump- kẻ đích thị chống phá CNXH!  😀

————

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và bộ vét

Kể từ ngày lên nắm quyền tổng thống Mỹ, hình như ông Donald Trump chưa bao giờ nhắc đến cụm từ “xã hội chủ nghĩa” (socialism) trong các phát biểu của mình trước một diễn đàn quan trọng như Diễn đàn Liên hợp quốc. Nhưng lần này, từ sự kiện khủng hoảng Venezuela, ông Trump phẫn nộ lên án mô hình kinh tế xã hội chủ nghĩa một cách gay gắt:

“Hiện tại, chúng ta đang chứng kiến một thảm kịch nhân đạo ở Venezuela. Hơn 2 triệu người đã phải chạy trốn khỏi nỗi kinh hoàng của chế độ xã hội chủ nghĩa Maduro, do Cu Ba tài trợ.

Tiếp tục đọc

VN có nhất thể hóa TBT và Chủ tịch nước?

Tác giả: BBC Tiếng Việt

Sự ra đi của Chủ tịch Trần Đại Quang “là điều kiện chín muồi” để hợp nhất hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, theo một ý kiến từ Hà Nội (BBC tiếng Việt).

KD: Vấn đề này không mới. Thực chất, nó đã được bàn luận từ lâu. Thông thường, trong XH này, nếu dự định có chủ trương mới, sẽ xuất hiện một loạt bài trên các báo chính thống mang tính “ný nuận” như sự định hướng, dọn đường cho việc chủ trương đó biến thành hiện thực

Nay Chủ tịch nước Trần Đại Quang mất đột ngột lúc đang đương chức, thì việc có hợp nhất hai chức danh TBT và CT nước hay không, lại có cơ hội đặt ra những câu hỏi. Nhưng ở một XH vốn thủ cựu, tư duy xơ cứng, và đầy lợi ích nhóm, thì …. “Hãy đợi đấy!”, như tên một bộ phim hoạt hình nổi tiếng  😀

————-

Việt Nam đã ‘nhận thấy từ lâu’ nhu cầu hợp nhất hai chức danh Tổng Bí thư Đảng và Chủ tịch nước nhưng ‘do nhiều lý do’ việc này chưa xảy ra, tiến sỹ Vũ Cao Phan cho BBC biết hôm 25/9/2018.

Tiến sỹ Vũ Cao Phan

Bản quyền hình ảnh BBC News Tiếng Việt
Image caption Tiến sỹ Vũ Cao Phan cho rằng đã chín muồi để hợp nhất hai chức vụ cao cấp trong Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam.

Trước đó, hôm 24/9, tại một Bàn tròn đặc biệt từ London, khách mời tọa đàm cũng nêu ý kiến bình luận về phương án này.

Cố Chủ tịch Trần Đại Quang – Hậu sự và nhân sự thay thế

‘Quốc tang, lăng mộ’: Bình luận trên Facebook

Ai sẽ kế nhiệm Chủ tịch Quang?

Ông Vũ Cao Phan, nguyên Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội hữu nghị Việt – Trung nêu nhận định về cố Chủ tịch Quang: Tiếp tục đọc

Thương nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Tác giả: Đặng Thị Ngọc Thịnh (Quyền CT nước).

KD: Cách đây hai hôm, mình đã đưa bài viết này của bà Quyền CT nước lên rồi lại xóa đi. Nhưng hôm nay trên mạng, cư dân mạng vẫn tiếp tục bàn và đánh đố nhau, đồng thời lại gửi cho mình bài viết này, đề nghị nhận xét và sửa lỗi chính tả hộ. Chạy trời không khỏi nắng, nên mình đành đăng nguyên văn  😀

Ai dám sửa lỗi chính tả của bả đây!  😀

Có điều, lần đầu đọc mình giật mình vì tưởng là nhật ký cá nhân, hoặc thư viết riêng. Một bạn đọc trên mạng bình: “Em đọc thấy đáng iêu phết và thấy mình cũng… rung rinh”

Số mệnh làm quan chức cao cấp, quyền lực bổng lộc nhiều nhưng xin đừng quên, các vị quan chức cũng sẽ luôn bị dân chúng soi xét ở mọi góc độ. Trí tuệ sâu sắc hay nông cạn, hời hợt, sẽ phô bầy tất thẩy. Và dân chúng sẽ hiểu năng lực, phẩm cách các vị đứng ở đâu trong cái bậc trị vì thiên hạ!

Dĩ nhiên, bài viết này, vì có quá nhiều lời bình loạn trên các trang mạng, nên mình chỉ đăng Blog (khóa còm)  😀

—————- Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh thực hiện quyền Chủ tịch nước - Ảnh 1.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh thực hiện quyền Chủ tịch nước – Ảnh: Hoàng Hà/Zing
Trong 1/2 nhiệm kỳ phối hợp làm việc và thực hiện nhiệm vụ Anh phân công, ủy quyền cùng với vai trò tham mưu, phục vụ của Văn phòng Chủ tịch nước đã làm được nhiều việc đối nội, đối ngoại theo quy định. Qua đó, Anh đã để lại những dấu ấn rất đặc biệt đối với bạn bè quốc tế và các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong nước.
Đối với Cơ quan, bất cứ công việc nào, nơi nào cũng đều lưu lại hình ảnh của Anh:
Từ nơi làm việc mới rộng rãi, thuận lợi,

Tiếp tục đọc