Tuy nhiên, do quá mệt đầu về vụ tranh cãi Sách Gạc Ma trước đây, kinh ngạc vì sự chửi bới, “lên đồng” của không ít kẻ trên FB- “làng Vãi Đụ” xung quanh CNGD của GS Hồ Ngọc Đại mới đây, nên bài này, chủ Blog chỉ đăng trên Blog để bạn đọc chia sẻ, không đưa lên FB nữa. Quá kinh khủng về “tầm văn hóa và phông văn hóa” người Việt!
Và cũng chỉ muốn nhắn gửi những vị nào đó muốn phủ nhận cuốn sách- sự kiện bi thương Gạc Ma là xương máu của những người lính đồng đội, vì chủ quyền biển đảo, dân tộc, cần được trân trọng và lưu giữ. Sách sai chỗ nào nên góp ý, để sửa sai và hoàn thiện cho chính xác.
Nghiệp Quốc gia nặng lắm, lớn lắm, nặng và lớn hơn cái quyền lợi của cá nhân nhiều.
———————-
Tiếp theo phần 1

Cách đây 2 tuần, vào chiều tối thứ Bảy, điện thoại tôi bỗng nhận được tin nhắn. Nhìn tên tôi nhận ra người sĩ quan An ninh 3 năm trước, là một trong hai viên An ninh đã từ Hà Nội bay vào First News – Trí Việt buổi chiều tháng 6/2015 để điều tra cuộc đấu giá Bức tranh ‘Gạc Ma – Vòng Tròn Bất Tử’:
– Anh Phước khoẻ không? Chúc mừng cuốn sách tâm huyết của anh đã ra đời.
– Ô ! Lâu quá không gặp lại anh. Anh đang ở đâu?
Bạn phải đăng nhập để bình luận.