Học sinh Trường Thực nghiệm lên tiếng: ‘Chúng em tự hào về GS Hồ Ngọc Đại’

.
KD: Xin trích một cái còm của mình về bài viết này trên FB Luật Hiến Pháp:  “Điều đáng nghĩ, học sinh Thực nghiệm rất yêu thầy, yêu trường mình và các em rất ngoan, còn người lớn thì chửi bới “hộ”, mặc dù các em ko yêu cầu. Hiếm có trừơng nào mà học sinh yêu mái trường của mình như vậy”!
.
Cũng xin nói thêm, con dâu mình cũng là học sinh Trường Thực nghiệm. Và con rất tự hào về Trường, rất yêu quý Thầy Hồ Ngọc Đại. Những ngày qua, trước những chửi bới “lộng ngôn” xấc xược của không ít kẻ gọi là cư dân mạng, trên FB của con, mình thấy con đưa rất nhiều bài viết của các bạn bênh vực Trường Thực nghiệm, như một cách “phản biện”. Nếu GS Hồ Ngọc Đại biết học trò yêu và sẵn sàng đứng sau ông để bảo vệ mái trường của mình, bảo vệ Thầy của họ, hẳn ông rất hạnh phúc.
———— 
Ảnh đại diện của chị chàng đây. Trong một stt có dòng chữ: TỰ HÀO LÀ HỌC TRÒ CỦA THẤY. Đọc vừa thương vừa buồn cười  😀
.

Trước những tranh cãi về cách đánh vần tiếng Việt theo bộ sách ‘Tiếng Việt lớp 1-Công nghệ giáo dục’, nhiều học sinh Trường thực nghiệm đã lên tiếng bảo vệ chương trình ‘Công nghệ giáo dục’ và GS Hồ Ngọc Đại.

Mai Khanh (thứ ba từ trái qua) và thầy cô, bạn bè Trường thực nghiệm trong buổi hoạt động ngoại khóa. Ảnh: Mai Khanh

“Trong lúc học sinh trường khác loay hoay đánh vần, chúng em đã biết làm thơ!”

Tiếp tục đọc

Biệt phủ tướng Kiền

Tác giả: theo FB Võ Văn Tạo

“Biệt phủ hoành tráng bao nhiêu, công trình quốc phòng mong manh bấy nhiêu”.

KD: Hôm qua, trên mạng xôn xao vì vụ này- Biệt phủ tướng Kiền. Thực hư ra sao, mình chưa biết. Nhưng đọc stt này, nhìn những hình ảnh này, tự nghĩ, nếu thật như vậy thì kinh quá. Tuy nhiên, bài về cá nhân, mình chỉ đưa lên Blog, theo nguyên tắc không đưa FB, tránh chuyện chửi bới, nhục mạ cá nhân mà mình đã nhiều lần chứng kiến, và cũng kinh sợ

Nhưng lòng tự hỏi: Ko biết những ông Tướng VN hôm nay làm giầu kiểu này- chỉ mộng làm giầu kiểu “đế vương” mà thật ra rất “quê kệch”, nghĩ thế nào về trẻ em thất học, thân phận dân nghèo và Đất nước còn đang bị nợ công đầm đìa???  😦

Thật sự chán!

—————-

Hoàng Kiền là ai? Lâu nay chẳng ai nghe danh. Cộng đồng mạng mới đây chỉ biết đến một thiếu tướng Hoàng Kiền, khi y lớn giọng mạt sát tướng Lê Mã Lương và cuốn sách “Gạc Ma – Vòng tròn bất tử” do ông chủ biên. Cựu chiến binh Gạc Ma và công chúng đều ngạc nhiên, vô cùng bất bình. Nhiều người tin rằng, chỉ có hạng tay sai cho giặc bành trướng Bắc Kinh tham tàn, mới chống đối cuốn sách dữ dội đến vậy.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mũ và cận cảnhTrong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, trong nhà
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, trong nhàTrong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa, cây, ngoài trời và thiên nhiên

Tiếp tục đọc

Dùng Nhân dân tệ trên đất Việt Nam: Ngang nhiên vi phạm, thủ đoạn tinh vi

.
.Đi “tour du lịch 0 đồng”, khách Trung Quốc ngang nhiên thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ hoặc thanh toán qua thẻ bất hợp pháp, các ví điện tử như Alipay, Wechat Pay. Bộ Tài chính sắp tới sẽ thanh tra, kiểm tra các công ty lữ hành tại những địa bàn trọng điểm, nếu phát hiện có sai phạm về thuế nghiêm trọng sẽ chuyển công an xử lý.
.
.KD: Thật buồn cho người Việt, nhưng lỗi tại đâu, khi không làm cho người Việt thực sự ý thức về chủ quyền QG luôn bị đe dọa dưới đủ các hình thức tiểu nhân, thâm hiểm nhất? Nhiều kẻ kinh doanh thì tham, chỉ nghĩ mối lợi cho doanh nghiệp của mình mà không biết rằng trực tiếp “gây họa” cho QG

——————

Tiêu tiền Nhân dân tệ bất hợp pháp ở Việt Nam

Dùng Nhân dân tệ trên đất Việt Nam: Ngang nhiên vi phạm, thủ đoạn tinh vi
Cửa hiệu trưng biển có biểu tượng của ứng dụng Wechat, đồng thời ghi rõ tỷ giá tiền Nhân dân tệ quy đổi sang tiền Đồng

Tiếp tục đọc

Nợ trần gian…

Tác giả: Kim Dung/ Kỳ Duyên 
.
KD: Hôm nay, FB nhắc lại bức ảnh và bài thơ cũ này- đã hai năm. Mình thích bài thơ vì sự ý nhị, nhẹ nhàng. Xin đăng lại cho đỡ nặng đầu 😀
————- 
.

Người ơi gặp gỡ chốn này
Nợ trần gian liệu có ngày trả xong
.
Người về một chốn thư phòng
Tứ thi một áng cho lòng vu vơ
.
Tình gieo xuống đất thẫn thờ
Nẩy chồi ngơ ngẩn bật chờ đợi hoa
.
Một ngày chạm mặt thiết tha
Bàn tay khẽ nắm người xa ngượng ngùng

Tiếp tục đọc