Tác giả: Nhân Hoàng
.
KD: Bạn bè cứ hỏi vì sao chưa đưa vụ việc này lên Blog và có lời bình. Giờ mình mới đưa đây. Đọc mà thấy ngượng và khó chịu, vì thấy cái hành động của đoàn quan chức HN thật vô duyên. Không biết ông quan chức nào nghĩ ra cái trò này. Nếu vậy chứng tỏ não trạng ông quan chức này có vấn đề vì đã không thể phân biệt được sai đúng ra sao.
.
Một kẻ sốc ma túy gặp giữa đường vẫn cần được cứu giúp. Vì đó là hành động nhân văn, cứu người khỏi cái chết rất có thể xảy ra
.
Nhưng khi kẻ đó đã được cứu chữa tại bệnh viện, thì hành động “úy lạo” không đúng chỗ đó lại mang tính… cổ vũ.
Nhục hết chỗ nói. Và cũng bẽ bàng cho danh dự các vị. Xấu hổ vì tư duy và não trạng mơ hồ của các vị
.
Vị nào có chủ trương này nên cho đi làm việc khác. Vì nhận thức và tư duy hồ đồ, sai lầm như thế, sao chỉ đạo đúng cho dân?
.
* Khi đưa bài này lên FB, mình nhận được stt và ảnh của bạn Dưa Leo, do bạn đọc gửi cho. Nhìn ảnh và đọc stt, thấy vừa buồn cười vừa rất xấu hổ. Xin đăng lại nguyên văn:
.
Và một bạn đọc khác còn đặt câu hỏi: Hay những kẻ sốc mà túy là con, cháu vị quan chức nào của HN?
.
Một câu hỏi hoàn toàn nghiêm túc!
.
* Buồn cười quá, có lẽ trước phản ứng dữ dội của dư luận XH, ông Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý thanh minh thanh nga: “Lãnh đạo TP đến bệnh viện là để động viên các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, giảm thiểu tối đa tử vong cho các nạn nhân tuổi còn trẻ”.
Thì một bạn đọc, nguyên là Thuyền trưởng Tàu Viễn dương có đề nghị:
-Bữa nào các cháu giang hồ đâm chém bắn giết nhau thì xông đến động viên ngay nhé. Các cháu cũng toàn rất trẻ! 😀 😀 😀 😀 😀
.
Còn một bạn đọc khác thì còm: “Với con nghiện phải kính trọng, lễ phép!” 😀
.
Thật hết chuyện để bàn. Nói gì thì nói, hành động này cũng là rất… quá đà, bác Phá Chủ tịch t/p ạ. Vô duyên và bẽ bàng!
—————
Dân mạng xôn xao khi thấy ảnh cô gái nhập viện vì sốc ma túy trong đêm nhạc Du hành tới mặt trăng nhận phong bì từ đoàn của Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Văn Quý và lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.