Tác giả: theo Fb Nguyễn Thị Bích Hậu
Thư viện của các TT Mỹ là bằng chứng cho thấy sau khi rời tột đỉnh quyền lực, các TT minh bạch mọi thông tin, mọi công việc các ông từng làm để hậu thế học hỏi, đánh giá, rút kinh nghiệm, và đem lại nguồn lợi lạc cho dân về du lịch, về kinh tế. Vì thế tên tuổi của họ sẽ được nhớ tới mãi mãi (NTBH).
.KD: Xin hãy đọc bài này để hiểu các chính khách, nguyên thủ QG các nước sau khi mất đi để lại gì. Không những thế, họ rất minh bạch trong cả những khiếm khuyết, những lỗi lầm, sai phạm của đời người trong giai đoạn cầm quyền.(Giá mà nước Việt cũng làm như thế thì con dân ngơ ngác lắm…) 😀
Vô hình chung, một phép so sánh tự nhiên rất buồn giữa họ với nước Việt
Họ để lại các thư viện- biểu tượng của trí tuệ- văn hóa và sự đi tới tương lai
Còn ở ta, để lại các lăng mộ- biểu tượng của quyền lực vua chúa, và đi về… quá khứ “vàng son”
Kém nhau chỉ một nấm mộ- một bên quá đơn giản, giản dị. Một bên uy nghi, hoành tráng
Nhưng thực ra là hơn nhau cả một tầm cao lịch sử, về trí tuệ, tư duy và tấm lòng vì Quốc gia, hay chỉ vì mình
Title bài, chủ Blog xin đặt
————



Sau khi chết đi, các TT Mỹ phần lớn đều có những mộ phần khiêm tốn và bé nhỏ. Nhưng hiện nay có 13 ông TT Mỹ (kể cả mấy ông còn sống) đã có mỗi ông một công trình to lớn và rộng rãi cho hậu thế. Đó là thư viện tổng thống.