Rất nghiêm trọng! Bọn học giả Tàu cực khốn nạn!

Tác giả: theo FB Nguyễn Xuân Diện

.KD: Xã hội giờ nhiều chuyện buồn quá  😦  😦  😦

————- 

Trong hình ảnh có thể có: kính mắt

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Đây là cái kính có gắn camera của một ả Tàu làm việc ở Viện nghiên cứu biển Nam Trung Hoa (Biển Đông của VN) thuộc Đại học Hạ Môn, Trung Quốc dùng để chụp trộm tài liệu quý của Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Dung lượng của kính này là 64 GB. Ả này bị thủ thư phòng đọc bắt quả tang, lập biên bản có sự chứng kiến của An ninh A87, Bộ Công an.

Tiếp tục đọc

Quốc ca Việt Nam và… điệu nhảy Kachiusa

Tác giả: KD/KD

.KD: Thu vàng nước Nga và những tiếng nhạc du dương vẫn để lại dư âm trong ấn tượng du khách Việt- như chưa hề tàn phai…

————- .
Hỏi- ấn tượng thú vị nhất là gì trong chuyện đi Nga? Với mình, không phải chỉ là các công trình kiến trúc tuyệt diệu của nước Nga, trong đó đặc biệt các Cung điện Mùa Đông, Cung điện mùa Hè, Cung điện Mùa Thu…, quá quyến rũ hòa quyện với màu vàng rực của những cánh rừng Nga độ Thu về đang kỳ lộng lẫy nhất, mà còn là ở hai chuyện này.

Đang đi dọc một đại lộ lớn bên ngoài một khuôn viên rộng của t/p Matxcova, bất chợt thấy một đội quân nhạc chỉ gồm 5- 7 cụ CCB Nga chơi kèn rất hăng say, cả đoàn mình đi tới, ai cũng lăm lăm máy ảnh, máy di động để chụp. Một tiếng Nga lơ lớ cất lên: Xin chao! Phía đoàn mình ai đó trả lời: Viet Nam, Viet Nam

Tiếp tục đọc

Nỗi đau

Tác giả: Cao Huy Thuần

Con người không thể có tư tưởng nếu không biết so sánh những cái khác nhau, nghĩa là không biết tranh luận. Mà tranh luận trước hết là tranh luận với chính mình. Trí thức là người luôn luôn “tự” tranh luận với chính mình, luôn luôn trăn trở. Trăn trở là để lớn lên, như trẻ con biết lật. Bởi vậy, một cái đầu khai sáng là một cái đầu đã từ giã tình trạng vị thành niên, tự mình bước đi, không vịn vào ai để dẫn đi. Thế kỷ 18 của Âu châu đã bước vào Khai Sáng như vậy. Chẳng lẽ anh Chu Hảo phải trở lại tình trạng vị thành niên để bám vào những thế lực của thế kỷ 17, 16, trung cổ mà bước?

Một đất nước suy vong về văn hóa, hạn hán trong tư tưởng, thui chột những cái đầu biết suy nghĩ, phê phán, là một đất nước thiếu văn minh. Không có tư tưởng thì làm nô lệ mà không biết mình là nô lệ.

KD: Một bài viết quá hay của GS Cao Huy Thuần xung quanh vụ “Gs Chu Hảo”. Ngẫm thấy buồn. Lúc này đây, trí thức nước Việt, và những ai có lòng quan tâm và chăm chú theo dõi vụ việc này, đang chờ xem sự xử lý vụ việc này ra sao, sau những phản ứng của các trí thức có tên tuổi, cả bậc quan chức cấp cao ngành ngoại giao?Xin đăng bài để bạn đọc quan tâm, chia sẻ

————–    

  Anh Chu Hảo vừa bị “kỷ luật” của đảng mà anh là đảng viên. “Kỷ luật” ấy là việc nội bộ chăng? Dư luận đã trả lời: thực chất, đó là một bản án, không phải riêng gì đối với anh Chu Hảo mà đối với tất cả trí thức. Bởi vậy, ai tự thấy mình là trí thức đều cảm thấy có liên quan. Đã có những thư chung. Đã có những “kiến nghị” viết rất sắc sảo và trí thức. Tôi có thể nói thêm ở đây một nỗi đau tuy rằng ai cũng biết, cũng nói, cũng lo: nỗi đau lạc hậu về văn hóa. Tiếp tục đọc

Cựu Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Đình Bin: ĐỀ NGHỊ ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG RÚT LẠI QUYẾT ĐỊNH VỀ THI HÀNH KỶ LUẬT GS CHU HẢO

Tác giả: theo FB Nguyễn Đình Bin.

KD: Bác Nguyễn Đình Bin- cựu Thứ trưởng Ngoại giao- lên tiếng bầy tỏ quan điểm của mình trên FB, xung quanh “vụ GS Chu Hảo”. Một tiếng nói chính trực, ngay thẳng, khảng khái. Nhưng không rõ có đủ “trọng lượng” với UB hay không. Hay có khi bác được trùm luôn chiếc mũ êm ái?  😀

Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ!

—————–

1). Là một đảng viên đã có hơn 56 năm tuổi đảng và đã có một khóa được tham gia Ban chấp hành Trung ương (1996-2001), luôn canh cánh vì sự nghiệp vẻ vang và trọng trách của Đảng đối với dân tộc ta và Tổ quốc ta, tôi thực sự vui mừng và nhiệt liệt hoan nghênh UBKTTW, từ sau Đại hội XII, đã làm được rất nhiều việc để thực thi các nghị quyết TƯ về công tác thanh, kiểm tra, góp phần rất tích cực chống tham nhũng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, lấy lại và nâng cao niềm tin của đông đảo nhân dân và cán bộ, đảng viên đối với Đảng.  Tiếp tục đọc

Tin nhắn …

Nb Quốc Ấn Mai:

GIÁO DỤC NƯỚC MÌNH

Sáng nay người quen gửi tôi tin nhắn này (ảnh). Tôi định viết nhiều nhưng lại thôi, có lẽ cái tin nhắn ấy đã đủ thể hiện mọi thứ. Đến chốn nghị trường mang tên Diên Hồng thiêng liêng còn như vậy thì nói gì nơi khác…

Tiếp tục đọc

Nhà báo Phan Quang: Trí thức cần phải có khí phách

Tác giả: Bùi Hoàng Tám- Kim Khánh (thực hiện)
.
“Người trí thức cần phải có khí phách. Trí thức Việt Nam có khí phách. Tổ tiên ta rất coi trọng khí phách. Trí thức đích thực thì không hèn, không thể hèn, không được hèn!” – Nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phan Quang nói.
.
KD: Nhân vụ việc “GS Chu Hảo” bị kỷ luật, bạn bè trên FB gửi cho mình bài viết cũ này của nhà báo Phan Quang trả lời phỏng vấn, về thái độ sống của trí thức không chỉ trước thời cuộc.
.
Trí thức tinh hoa luôn là vốn quý của một đất nước, một quốc gia. Đọc những bài quanh vụ việc “GS Chu Hảo”, mình tâm đắc với nhận xét của GS Y học Nguyễn Ngọc Lanh, đại ý: “Xin đừng để xảy ra một vụ Nhân văn- Giai phẩm thứ 2 nào nữa. Thời thế đã khác”.
.
Đó là một “vết nhơ” lịch sử khó gột rửa.
.
Một QG coi thường trí thức và ko dùng trí thức, chỉ dùng bọn trí nô, QG đó mãi không ngẩng mặt lên được với Văn minh  😦  😦  😦
—————– 

Nhà báo Phan Quang: “Nhận định về tầng lớp tinh hoa của đất nước mà nói rằng hèn thì theo tôi là không nên và không đúng với bản chất”. (Ảnh: Việt Hưng)
Thời gian gần đây, câu hỏi về khí phách trí thức mà ngày xưa gọi là chất “Sỹ phu Bắc Hà” được đặt ra trên không ít phương tiện thông tin đại chúng và mỗi người có một câu trả lời khác nhau. Có người cho rằng không ít trí thức thời nay “xu thời cơ hội” nhưng cũng có rất nhiều người cho rằng đó chỉ là số rất ít còn đa só vẫn giữ đươc phẩm tiết. Có cả ý kiến cho rằng trí thức thời nay cơ hội được núp dưới cái bóng của câu thành ngữ: “Một điều nhịn là chín điều lành”… Chúng tôi có cuộc đối thoại với nhà văn, nhà báo Phan Quang, Nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đồng thời cũng là một trong số những trí thức trưởng thành trong kháng chiến chống Pháp xung quanh câu hỏi: Trí thức thời nay hèn hay không? Ông Phan Quang nói:

Tiếp tục đọc

Minh triết của rừng

Tác giả: Hoài Nam
.
Tôi bắt đầu đọc Nguyên Ngọc cũng đã khá lâu. Thú thực, các tác phẩm hư cấu của ông: Đất nước đứng lên, Mạch nước ngầm, Đất Quảng… không hấp dẫn tôi nhiều lắm. Có lẽ vì đó là những tác phẩm của một thời, và không phải là thời của tôi? Nhưng ký Nguyên Ngọc thì khác (Hoài Nam).
.
KD: Xin đăng nguyên văn lời bình của GS Hoàng Xuân Phú- một cây bút giỏi, sắc sảo, khúc triết miễn chê- về bài viết này về Nguyên Ngọc:
.
“Vốn dĩ nhìn nhận Nguyên Ngọc là một cây đại thụ của văn học nước nhà, tôi giật mình khi đọc bài “Minh triết của rừng”. Vì chợt nhận ra: Nguyên Ngọc không chỉ là một nhà văn, mà còn là một nhà khoa học.
.
Thử hỏi, trong số các nhà xã hội học, tâm lý học và văn hóa học của nước Việt, đã có ai phát hiện ra những điều mà Nguyên Ngọc phát hiện về Tây Nguyên?

Cảm ơn tác giả Hoài Nam!

Cảm ơn anh Nguyên Ngọc!” (Hoàng Xuân Phú)

—————-  

Tiếp tục đọc

Ngô Thị Kim Cúc: NGUYÊN NGỌC – ÔNG LÀ AI?

Tác giả: Ngô Thị Kim Cúc
.
KD: Ông không chỉ là một nhà văn với tác phẩm bất hủ” Đất nước đứng lên”, mà còn là một nhà văn hóa uyên bác và một trí thức lớn đầy khí phách. Đăng bài viết này lên, Blog KD/KD mong muốn bạn đọc hiểu thêm một “trí thức tinh hoa” của nước Việt, đã dấn thân và sống với nhân dân mình ra sao.
.
Vì độ nhạy cảm của những ngày này, những bài viết về nhà văn Nguyên Ngọc, chủ Blog xin ko đưa FB. Chỉ để bạn đọc Blog chia sẻ và lưu giữ như tư liệu quý
—————-

Hiếm có người cầm bút Việt Nam nào được như nhà văn Nguyên Ngọc. Ở tuổi tám mươi lăm, ông vẫn tiếp tục những hoạt động hết sức đa dạng và sôi động trên nhiều lĩnh vực, từ văn học nghệ thuật, văn hóa, giáo dục…, cho đến thời sự chính trị, xã hội. Ông nói chuyện, viết sách, dịch sách, mở trường, tổ chức các hoạt động thường xuyên về nhiều mặt, như một người còn trẻ, tràn đầy năng lượng. Nhờ đâu…?

*Xin ông cho biết, vì sao ở tuổi tám lăm, cuộc sống của ông vẫn hết sức bận rộn?

-Tôi là người tham lam. Mà cuộc sống thì bao nhiêu chuyện cần làm, muốn làm, cảm giác có thể góp tay tháo gỡ, dù chỉ đôi chút.

Tiếp tục đọc

Ban hành dự thảo “dậy sóng”, Bộ GD&ĐT kiểm điểm ban soạn thảo

 

Tác giả: Khánh Chi

KD: Ngu thật. Ngu hết chỗ nói. Với văn bản dự thảo này, Bộ GD ngang nhiên chấp chận những vi phạm đạo đức trong XH của SV, mà lại là SV Sư phạm mới nhục chứ! Chắc để các cô giáo tương lai “thị phạm” trước cho học trò?

Nhưng rồi buồn thấm thía. Những chính sách ngu xuẩn kiểu này, cho thấy “lỗi hệ thống” của bộ máy quan chức, công chức nó “di căn” ở bất cứ ngành nào, khiến XH dở khóc dở cười. Đất nước thời Mạt – có khác!

Buồn không để đâu cho hết!  😦  😦  😦

————

 Sáng sớm ngày 30/10, Bộ GD&ĐT đã thông tin về Dự thảo thông tư ban hành quy chế HSSV trình độ Cao đẳng Sư phạm và Trung cấp Sư phạm đang gây nhiều tranh cãi với quy định “đuổi học sinh viên sau 4 lần tham gia bán dâm”

Ảnh minh hoạ

Sau khi đưa ra dự thảo về quy chế công tác học sinh, sinh viên đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trung cấp trong đó có quy định đuổi học sinh viên sau 4 lần tham gia bán dâm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhanh chóng thu hồi dự thảo trên.

Tiếp tục đọc