Tác giả: Nguyễn Trung
.KD: Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là một Ẩn số. Và Đại hội Đảng XIII cũng là một Ẩn số lớn không kém. Cho nên những người tâm huyết, có trách nhiệm XH như tác giả Nguyễn Trung còn nhọc lòng tìm… lời giải. 😀
.Mọi ẩn số chỉ có hai dữ kiện, nếu có được, Đất nước mới có thể thái lai:
+ Thoát Trung- để Đất nước hình chữ S này … trở thành chính Nó, trong hành trình hội nhập văn minh
.+Cải cách thể chế- để Đất nước thực sự “pháp trị”, không thể “nhân trị” vừa lạc hậu, vừa cổ lỗ đậm đặc chất phong kiến gia trưởng
.Xin đăng bài viết tác giả gửi cho Blog KD/KD, với sự cảm ơn trân trọng 😀
—————-

Trong lúc tâm trạng tôi còn luẩn quẩn chưa ra khỏi Đại hội XII của ĐCSVN[1], qua VTV1 tôi được biết tại Hội nghị Trung ương 8 Tổng bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng công bố thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội XIII của ĐCSVN. Thời gian trôi đi mới khoảng trên 2 năm thôi, nhưng thế giới biến chuyển nhanh quá.
Đại hội XII bế mạc (01-2016) giữa lúc tranh cử ở Mĩ đang diễn ra sôi động, tôi mới chỉ kịp đánh giá là “Thế giới đã sang trang – và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam…” (06-12-2016)[2] – trong đó nhận định: “…Với tính cách là cường quốc số 1 đang giữ vai trò dẫn dắt sự vận động và phát triển của thế giới, hiện tượng Trump tự nó mang sẵn trong mình (built in) những tác động toàn cầu ảnh hưởng đến sự vận động của thế giới và các mối quan hệ quốc tế hiện tại.” Sau đó ít lâu – ngày 20-01-2017, Trump nhậm chức tổng thống Mĩ thứ 45. Tiếp tục đọc →
Bạn phải đăng nhập để bình luận.