Tác giả: theo FB Thọ Nguyễn
.Trước chiến tranh, 60% diện tích VN phủ bằng rừng nguyên sinh. Hiện nay rừng chỉ còn chiếm khoảng 20% diện tích.
.KD: Một bài viết nhiều kỳ trên mạng XH nhưng lại rất bổ ích, được nhiều người quan tâm. Xin đăng lên để các nhà khoa học “tươi màu suy nghĩ”. Còn cứ nói đến rừng, thì mình chỉ nhớ đến lụt lội, đến những công trình thủy điện nhỏ tàn phá rừng không thương tiếc (mà thế giới đã ko còn làm), đến những ngôi nhà bằng gỗ quý của các đại gia được báo chí đưa một cách … trân trọng, ca ngợi hết lời, đến những vụ án mà “lâm tặc” có khi lại là chính những kẻ có bổn phận bảo vệ rừng. Buồn lắm cho đất nước này
Title bài, chủ Blog xin đặt 😀
———————–
Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3
Loạt bài “Môi trường” của tôi không ngờ nhận được sự quan tâm rộng rãi của bạn đọc. Trong 5 ngày, đã có thêm 2300 người vào xem phim “Việt Nam vẻ đẹp dễ vỡ trên” youtube. Video trên FB đã được hơn 600 chia sẻ và thêm 25.000 người xem.
Hay hơn nữa là những tranh cãi trái chiều xung quanh vấn đề rừng và năng lượng ở Việt Nam. Bạn Trần Hải, đang sống tại Việt Nam, có một comment dài, tôi xin đưa lên để bà con tiếp tục tranh luận.

Bạn phải đăng nhập để bình luận.