Tác giả: theo FB Truong Huy San
.Muốn thiết lập “danh sách” việc đầu tiên của “anh Hai” là hạ bệ những người thuộc ê kíp cũ. Nhiều căn nhà mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão đã bị đốn ngọn chỉ để anh Hai muốn quy trách nhiệm quản lý cho hai ông Vũ Hùng Việt và KTS Võ Văn Tuấn. Kết quả, trong năm 2003, PCT uỷ ban NDTP Vũ Hùng Việt – một nhà quản lý đô thị có bằng tiến sỹ – được thay thế bằng Nguyễn Văn Đua – một người mà thành tích nổi bật cho tới tận bây giờ chỉ là bắt bớ bia ôm sở quận (THS).
.KD: Thật kinh sợ. Trong guồng máy, những quan chức tử tế phải bật bãi, chỉ còn nhóm lợi ích? Sao ông Tổng Chủ không gọi tên những “Bố Già” nhỉ? Tội lỗi chất chồng tội lỗi 😦 😦 😦
———–
Phó chủ tịch thứ hai của TP HCM bị bắt. Danh sách chắc chắn không dừng lại đây. Năm 2001, khi Hai Nhật (Lê Thanh Hải) thay ông Võ Viết Thanh, Bí thư Nguyễn Minh Triết bị bệnh và cũng không mặn mà thiết lập quyền lực ở nơi mà ông biết chỉ là một trạm dừng; Lê Thanh Hải bắt đầu củng cố nhân sự, những người được chọn, tạm gọi là “Danh sách của anh Hai’. Tiếp tục đọc
Bạn phải đăng nhập để bình luận.